Cần giúp: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi vubaoanh2007, 30/9/2012.

  1. vubaoanh2007

    vubaoanh2007 Mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc

    Tham gia:
    30/9/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Nhà mình khá, công nhận là hơn đứt với các nhà công chức buôn bán bình thường. Nhưng đó là của nhà chồng, còn bản thân mình thì không tiết kiệm nổi đồng nào. Trước đây làm hàng không rủng rỉnh tiền còn giúp được bố mẹ đẻ, giờ mình nghỉ làm, tháng chồng đưa 10 triệu lo cho con. Vậy cũng tạm đủ, còn thừa một nửa để tiêu xài. Nhưng 2 tháng gần đây, gần như mình phải lo hết cơm nước trong nhà (mình ở chung với nhà chồng), mà có ít ỏi gì đâu, ngày đi chợ ít nhất cũng phải 300k. Thế là hết khoản chồng đưa, thậm chí còn cạn tiền mua sữa cho con. Hic, thôi thì hoàn cảnh nó vậy, đành chờ ra ở riêng tính tiếp. Nhưng nỗi lo đau đáu trong lòng mình bấy lâu nay là bố mẹ đẻ, ông bà nghèo lại có 1 mình mình, đi lấy chồng xa, ông bà theo con vào đây nhưng mình lại chẳng giúp dc gì. Mình chỉ mong sao gom góp được vài trăm triệu phụ ông bà mua căn nhà nhỏ để ở cho an tâm thui. Có mẹ nào đã làm được vậy chưa? chỉ mình với
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vubaoanh2007
    Đang tải...


  2. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Em chưa có nổi 500tr, tiết kiệm đến mọt kiếp chắc mới dc quá
     
  3. contraicuabame

    contraicuabame Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/6/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    đó là mơ ước của rất nhiều vợ chồng mà cho tới giờ cũng rất nhiều người chưa tk được, vc em lấy nhau 10 năm rồi, ko có nổi 200tr nói chi là 500tr :(
     
  4. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Chi tiêu tốn kém, lương ko đủ chi thì lấy đâu ra mà Tk hả bác hic hic
     
  5. hoaido

    hoaido Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Hi mình tưởng chỉ có mỗi nhà mình. 4 năm rồi đã có 100tr chưa nhỉ?
     
  6. vubaoanh2007

    vubaoanh2007 Mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc

    Tham gia:
    30/9/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    hic mà sao mình thấy người ta mua nhà mua xe ầm ầm ấy nhỉ?? Nhà công chức thôi nhé chứ chả làm ăn gì
     
  7. Mẹ bé Dế

    Mẹ bé Dế Chị Ong Nâu

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    1,762
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Mong ước xa vời của gia đình em là có con ô tô ghẻ để đi lại. tầm 200tr đổ lại cũng chưa tiết kiệm được. Ôi biết đến bao giờ
     
  8. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,269
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Lấy nhau 10 năm, tức là giờ chị cũng ngót ngét 30 ạ, hay hơn
     
  9. LinhBaby

    LinhBaby Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    142
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Cách đây 4 năm vàng mới có 17 thôi í.................
     
  10. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Hợ hợ.......em cũng đang đặt cái đích đó trước khi lấy chồng, nhưng tình hình chắc là khó........
    Thôi, cố đến đâu thì cố vậy ạ

    Trong 10tr chồng chị đưa, chị nên phân chia
    - Tiền ăn
    - Tiền sữa
    -...Tiền linh tinh

    Ít nhất bỏ ra 1 tr trong 10 tr đó. Rồi còn 9 tr kia lại tính tiếp...tk được bao nhiêu hay bấy nhiêu chị ạ. Hoặc chị có thể kinh doanh online...vì chị ở nhà nên chắc cũng có time rảnh...
    Cố gắng lên chị nhé
     
  11. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?


    Mơ thì mơ hẳn con oto xịn bác ạ , hehe
     
  12. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Mơ hẳn lên con acura, thuê thêm lái xe nữa...hí, tớ cũng đang mơ nàng ạ
     
  13. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Mình thấy bạn suy nghĩ như vậy là rất cảm phục rồi. Theo mình nghĩ bạn nên trao đổi bàn bạc với chồng để có kế hoạch cụ thể giúp ông bà, mình tin chắc rằng chồng bạn cũng đồng tình với suy nghĩ của bạn vì bố mẹ đẻ hay bố mẹ chồng thì đều là người có công sinh thành ra vợ hoặc chồng cả. Giả dụ như gia đình nhà chồng và cả gia đình vợ chồng bạn sung túc mà bố mẹ đẻ bạn vất vả chắc chắn chồng bạn cũng chưa vui đâu bạn ạ. Trước mắt bạn lập một kế hoạch tiết kiệm nho nhỏ, ví dụ mỗi tháng khoảng 500-1000k trong số tiền bạn chi tiêu để hỗ trợ, nên bàn với chồng bạn để có cách làm tốt hơn.
     
  14. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    ai lấy được nàng hoàng mai này phước 3 đời nà. ngồi ngẫm lại cái thời mình chưa chồng, có bao giờ biết tiết kiệm là gì đâu. hix
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  15. linhdan30

    linhdan30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    1,970
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Ôi mẹ nào tiết kiệm được thế em bái phục luôn ấy! Em 100tr còn chưa tiết kiệm nổi huống chi 500tr
     
  16. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Hị hị, mỗi người một tính mờ chị.
    Nghĩ lại nhiều khi em cũng thấy mình...thế nào í
    - Từ bé giờ chả bao h biết mua hộp phấn, hay thỏi son gì cả ( thỉnh thoảng được cho lọ kem chống nẻ, son dưỡng môi...) mà cũng ứ nhớ mà dùng
    - Quần áo cũng rât ít khi đi mua ( 1 phần nhiều do lười), 1 năm chắc em chỉ đi mua khoảng 2-3 lần ( đấy là nhiều đấy ạ), với lại tính em cũng chả mốt mát rườm rà, nên đồ cứ gọi là chật tủ, mặc hết năm này đến năm kia mà ứ sợ lỗi mốt. Hic, ko mua ko phải vì ko có tiền mà là....ko thích==> hài thế cơ chứ

    Bố mẹ em đều làm nông nghiệp, cực kì vất vả, bao mồ hôi, nước mắt để nuôi mấy ace nhà em ăn học. May mà trời thương nên bọn em đều học hành xong xuôi cả...thế nên, em luôn tâm niệm rằng cố gắng một chút, tích lũy một khoản nhỏ nhỏ để biếu bố mẹ em, lập 1 cái số tiết kiệm để khi bố mẹ em lớn tuổi hơn thì ko phải quá lo lắng.
     
    minhkhoihung soa thích.
  17. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    trời ơi, nghe nàng nói tớ thấy ngại với bản thân quá cơ, lúc nào cũng đau đáu giúp đỡ bố mẹ đẻ mình, mà chẳng làm được cái gì thì tót đi lấy chồng rùi, giờ lấy chồng còn về nhà mẹ xin thêm tiền mua nhà. hức hức... nàng làm như thế là đúng đấy , sau này đỡ thấy hối hận vì chưa giúp được ba mẹ cái gì
     
    minhkhoihung soa thích.
  18. vubaoanh2007

    vubaoanh2007 Mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc

    Tham gia:
    30/9/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Đúng là 500tr không biết đến bao giờ mới có đủ đây các mẹ nhỉ? Vấn đề là em chẳng ao giờ dám nói với chồng vì một phần chồng cũng đang lo nhà cửa cho tụi em ở riêng, một phần là mẹ chồng em khinh ố mẹ đẻ em lắm, cháu còn khôg muốn cho gần ông bà ngoại huống chi bảo bây giờ bỏ tiền ra giúp đỡ.
     
    hung soa thích bài này.
  19. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    chắc tại nhà ngoại nghèo hơn nhà nội nên khinh ra mặt vậy . đời là vậy mà. haiiiiii. chỉ khổ con cháu thôi
     
    hung soa thích bài này.
  20. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đã có mẹ nào tiết kiệm được 500tr chưa ạ?

    Hic, nhiều khi nghĩ thương bố mẹ lắm chị ạ. Cả đời vất vả, giờ các con lớn rồi ( em là út ít mà chị), nhưng lúc nào cũng vẫn nghĩ xem con trên này có thiếu gì ko, rồi cháu ( con nhà chị gái)...nữa...đủ thứ ạ.
    Mẹ em tiêu cho bọn em thì không bao h tiếc gì, nhưng lại chả bao h sắm gì cho bản thân cả.
    - Có cái máy giặt em bảo : mẹ mua đi, con gửi tiền về, cũng lại bảo " ôi dào, ở nhà có mỗi 2 bố mẹ, mẹ giặt ù cái là xong". Em biết thừa là mẹ em sợ tốn tiền của em...hic
    - Rồi cả cái điều hòa nữa. Mẹ em lại bảo " ở nhà cần gì điều hòa, mùa hè thì mát, đông thì ấm".( Hic, nói thế chứ, nhưng em thừa biết mùa hè những ngày nóng mà có điều hòa chả sướng ah, mùa đông cũng vậy. Bố mẹ có tuổi rồi chứ đâu còn trẻ khỏe nữa). Thế là em kệ, cứ gọi thợ về lắp cửa và điều hòa. Hé hé. Cả đời vất vả rồi, giờ đến lúc phải nghỉ ngơi...
    - Quần áo cũng thế, em cứ mua một loạt về, đương nhiên là chỉ nói giá 1/2 1/3 thôi ạ, ko mẹ em lại tiếc tiền. Buồn cười lắm, có lần em thấy ngồi buôn với cô hàng xóm " cái L( em) nó mua cho mấy bộ này, mặc thích lắm, có 160 nghin thôi bà ah" ( hị hị, hàng winny em mua toàn từ 350k trở lên hết, nhưng về phải hạ giá đấy ạ)
    Hic, ngày trước, mẹ em làm đến mức 10 đầu ngón tay bị nước ăn, móng tay chả bao h mọc nổi...nhiều lần nghĩ mà ứa nước mắt ra chị ạ. Thế nên là nếu làm được thì em luôn cố gắng để kiếm nhiều xiền và tiết kiệm 1 chút.
    Vì con gái rồi cũng đến lúc đi lấy chồng, lo cho gđ nhỏ của mình, rồi gđ nhà chồng, chứ cũng ko thể toàn vẹn cho bố mẹ mình được

    1. Về bố mẹ chồng chị: em ko cmts ở đây vì cũng ko rõ lắm, với lại thứ 2 là tuyệt đối ko bao h dính dáng từ tiền của bố mẹ chồng ==> bố mẹ đẻ
    2. Về chồng chị: cái này thì chị phải thẳng thắn trao đổi với anh í, con nào chả là con( hơn nữa chị là con gái 1). Không giúp bố mẹ được nhiều, nhưng chí ít cũng 1 phần nào đó. Em tin chồng chị sẽ hiểu chị ạ ( nói với chồng thôi, chứ ko nói với bmc chị nhé)
     

Chia sẻ trang này