Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình cùng ủn nhé. Tuần này tớ có việc đang có nhu cầu vay 30tr. Tớ hộ khẩu HN, chỉ có thể thế chấp HK và CMT gốc thui. Mẹ nào giúp được tớ cho tớ osin tí thông tin nhé. Tớ cần vay hơn lâu 1 tí ( 4 tháng) cơ ah. Thanks all.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chào cả nhà Hôm nay là ngày nghỉ của tui Đi em phim đây Có ai đi cùng ko ......hehe he he Hẹn nhau ở vimcom nhá Há há há
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mụ này, nhà mụ tình củm thế, thấy 2 vc đi xem phim suốt! Nhà tôi thì có khi từ hồi yêu nhau cũng chưa đi xem phim với nhau bao giờ. Hic
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cả nhà có thời gian vào làm hộ em cái thăm dò tí nhé. Link ở đây ah. Thanks all.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nhà tôi đc cái 2vc đều thích xem phim nên ngày nghỉ bọn tôi hay đi xem lắm Hi hi hi hi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Quan trọng là 2 vc có cùng sở thích. Mình thì chỉ thích cùng nhau đi ăn uống thôi. Hức!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame c Hà ơi, mức độ buôn của chị trên lcm cũng hơi bị ác đây, cái nick của c nó cứ hiển hiện trc mắt e mỗi khi e vào mục đang theo dõi ý, Bigwill, Bigwill, Bigwill, hí
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chị ơi, hú....!..........................................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame há há, Hà này cũng chả vừa, nhà tui hết Giấy vệ sinh rùi, tiện mang cho 3 bịch nữa hỉ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nhà mình đặt giấy của tôi. Tôi làm mất uy tín với 2 bà rồi nên run quá chẳng hữa trước được. THứ 4 anh tôi có giấy mới tốt hơn tôi sẽ mang cho bà giấy đó nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame à, em hỏi chị ấy 1 việc ý mà hehe,.. Mai có lương, em gửi chị nhé đúng 1 tuần ý chị nhỉ? hihi...lỡ hẹn với chị, bị bêu đầu thì mệt lắm hí hí
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tốc độ phủ chóng mặt tất cả các mặt báo. Hị hị. Tưởng mềnh hả em! Chị ngày kia mới có lương. Lâu dã man.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ớ thế à, thế màng cho con tui bịch bỉm quần huggies XL 30 của bà, mất uy tín thế nào tui chả bit nữa, hị, trước khi qua alo cho tui nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hí, ok e. Chị 15 mói có lương, giờ trốn việc vp về đi giao nước giặt đây, nhục thế, nay ko nhờ được ai đi giao, thằng chồng thì "anh chỉ giao được ngoài giờ HC thôi"
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tôi toàn lỡ hẹn mọi người thôi. Sợ lắm. OK lúc nào tôi mang qua cho bà nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ái dà, dám gọi là thằng à bà nỳ láo cơ mà, lúc em điên lên, em cũng hay cáu và gọi rứa lắm thỉnh thoảng còn văng tục nữa mứi.... mít dị chứ lỵ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình bực chỉ dám gọi là "hắn" thôi chứ chưa dám gọi là ... thằng. Hụ hụ. Cẩn thận ko các lão nghe thấy uýnh cho thì chít.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame tại hum trước chị thấy em bảo, giờ ngoài thằng Tũn và thằng chồng ra, còn hơi đâu mà quan tâm đến thằng nào nữa, hahahaha được cái "cái thằng" ý nhà chị cũng ngoan nên thi thoảng chị cũng hay nhâm với thằng cu Tít nhà chị! Chẹp, lộ hết bản chất rồi!