HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    NgọcBin ơi nhìn ảnh có thèm k? Thôi chịu khó trông con vài tháng nữa nhé, trưa nay mọi người nhắc đến ấy đấy :p, sang tuần bọn tớ đến thăm em Tom nhé. Tuàn này ọp mini 3 phát liền, bà Trà ngán tớ lắm rồi Ngọc ạ :D 17/11 Mụ Trà lại phải gặp tớ đi việc "quan trọng" :D:D
     
    Đang tải...


  2. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    hu hu, vì vụ ăn chơi trưa nay mà cả chiều nay tớ rũ ra vì buồn ngủ :(
    Và đến giờ thì vẫn đang phải ôm máy tính hu hu sao mà thù cái máy tính khi phải làm việc thế hu hu
    Mai tớ vẫn tiếp tục đi làm, ngày kia cũng tiếp tục đi làm hic hic, nghĩ đến đã thấy đau khổ rồi ::):)(
     
  3. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Chả hiểu sao mình nhiều duyện nợ với cái mụ S này thế :rolleyes:
    Mà bà đừng có lân la tìm cách làm thân nhé, con gái tôi sau này lớn tôi thách cưới cao lắm đấy, 2 anh nhà bà chỉ có 1 cái nhà ở Văn Miếu thì chưa đủ tiêu chuẩn đâu nhá :D
     
  4. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Đố các bà biết cái tay này là tay của bà nào?
     
  5. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    >>chuotcontime: Bọn tớ thường tranh thủ ọp buổi trưa để chiều còn về nhà chăm chồng chăm con mà Thỉnh thoảng mới ọp vào thứ 7, chủ nhật hoặc buổi tối thôi. Những lúc như thế thì thường cho cả chồng và con cùng đi.

    Ý tưởng tổ chức sinh nhật tháng 11 của ấy rất hay, nhất là ấy lại nhận đăng cai nữa. Nhưng có lẽ ấy nên chọn ngày và địa điểm rồi tham khảo ý kiến của mọi người xem như thế có thích hợp không? Có ngày giờ, địa điểm rồi thì mới đăng ký rồi chốt danh sách. À, ấy quản lý trường mầm non nên khoản tổ chức trò chơi cho các con thì khỏi lo rồi
    __________________
    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH NHẬT
    CÁC CON SINH THÁNG 11

    1. Mục đích:
    - Giao lưu các Mẹ Rắn
    - Tạo 1 không khí mới cho các Con, sẽ hấp dẫn và ấn tượng
    2. Địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật:
    MNTT Họa Mi
    21/848 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, HN

    3. Thời gian:
    Dự kiến 14h Chủ nhật ( 22/11/2009)
    4. Tổ chức thực hiện:
    * Tiệc mặn: Tớ sẽ chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện ( Các Mẹ phụ giúp về ý tưởng cũng như các món ăn, tớ đóng góp mấy món đặc sản như: Phở chua, món ăn đã đạt giải 1 trong 3 món ăn ngon ở Buffet từ thiện)
    * Tiệc ngọt:
    Các Mẹ sẽ tham gia ý kiến về cách tổ chức và thực hiện như thế nào để đem lại nhiều bất ngờ thú vị cho các Con
    Tớ sẽ phụ trách về phần trò chơi cho các Con.
    Đề nghị các Mẹ cho ý kiến nhé...
     
    Sửa lần cuối: 6/11/2009
  6. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    tay ẻm Hương !
    Thủy S đúng là đêm nay mất ngủ thật :D
     
    mẹ Hân Hân thích bài này.
  7. ranhoaco

    ranhoaco Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc cả nhà có những giấc mơ đẹp!
    Tớ báo cáo tuần qua:
    Thứ 6 tuần trước sáng Tôm đi học vẫn vui vẻ khỏe mạnh, 3h chiều cô gọi mẹ đến đón con bị sốt (38đô) đến 6h(40 độ) và liên tục đến 9h sáng hôm sau có lúc lên 41độ uống hạ sốt 2 lần mà k hạ. Cả đêm Tôm ngủ lơ mơ nói với mẹ "mẹ năm cạnh con ngủ đi mẹ k phải trông con đâu", mình không dám nằm vì thế nào cũng ngủ quên . 9h sáng mẹ cho em đi gửi để đưa Tôm đi khám thì lại thấy hạ mẹ soi họng thấy họng đỏ, theo dõi tiếp thì đến 12h 37 độ ngwoif rất mệt, lại theo dõi tiếp. CN bé vẫn mệt lại bị đi ngoài nữa nên càng mệt hơn. Thứ 2 cho đi khám làm xét nghiệm máu thì không bị sốt xuất huyết, Bs cũng k kết luận bị làm sao. Từ hôm đó đến nay k sốt nhưng mệt,người nổi mẩn k ngứa, da tím tái ăn kém, dễ nôn, có hôm đi bt có hôm bị đi ngoài. Tớ cũng không biết Tôm bị sao nữa rất lo lắng, nhìn da con tái đi thương lắm ( đi khám Bs đều k kết luận gì). Lần trước 1/09 Tôm cũng bị tương tự nhưng da k biến sắc và mệt như đợt này. Bà nào có kinh nghiệm chia sẻ cùng tôi để tôi đỡ lo.
    Thứ 2 cu Tép lại bị mũi, thứ 3 ho như quốc, thứ 4 họng đầy đờm ăn tí là nôn, tối ngủ thấy có tiếng khứ rùi. Rửa mũi mãi không đỡ đành cho uống SINGULAIR từ thứ 5 đến nay trộm vía trộm vía. Đọc đwocj bài của Dương thấy yên tâm hẳn mình cũng tìm hiểu nhưng k đc kĩ như Dương nên vẫn lăn tăn. Cảm ơn Dương nhiều.
     
    mebekevin thích bài này.
  8. ranhoaco

    ranhoaco Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Me_beBin thích bài này.
  9. ranhoaco

    ranhoaco Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Giang: Chúc mừng nhà Giang đã sớm ổn định với cuộc sống mới.
     
  10. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Hix, khổ thân hai con :(. Tớ cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm về các bệnh của con. Có bà nào biết thì chỉ cho bạn Thanh với

    Tớ phục Thanh lắm đấy, tớ có mỗi Kevin mà tớ sắp phát điên phát rồ rùi, đằng này Thanh một nách hai con huhuhu. Nhưng thui cố gắng lên Thanh ui, rùi Thanh sẽ được " đền đáp" xứng đáng. Các con lớn lên sẽ thành những chàng trai mạnh khỏe, tráng kiến. Bà tha hồ mà "ngồi nhai trầu .....kén dâu"
     
    ranhoaco thích bài này.
  11. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723

    Thanh ơi sốt xong cũng thường có triệu chứng nổi ban . NHưng để chắc tớ nghĩ Thanh nên cho con khám lại đi . Hôm trước Cu Bin nhà tớ sốt xong nó cũng bị mấy mụn mẩn ngứa xong gãi nó còn lên mủ li ti như là bị giời leo ấy . Tớ cũng sợ lắm nghĩ bị sao nhưng thấy mấy hôm nó hết .
    Khổ thân Thanh , hai đứa con nhỏ mà có một mình . NHưng thời kỳ gian khổ sắp qua rồi , chúng nó lớn tí là đỡ .
    3 mẹ con cố lên nhé !
     
    ranhoaco thích bài này.
  12. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ôi Thương 3 mẹ con Thanh quá, 3 mẹ con xoay xở với nhau thôi a? Tình hình con hôm nay có tiển triển gì k? Nhà gần bv Y và bv Bạch Mai, cho con đi khám lại đi, bây giờ đang dịch sốt cũng nguy hiểm lắm, cố gắng lên Thanh nhé.
     
  13. bon

    bon Thành viên hội rắn

    Tham gia:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    723
    @Thanh: nhà bà có mỗi mình bà thế mà khi cả 2 đứa ốm thì xoay sở thế nào, sao không thuê giúp việc hoặc về nhà ông bà ngoại ở đi, bình thường 1 đứa sốt mà sốt cao thế là mình tập trung hoàn toàn vào cho nó rồi, làm sao có thời gian chăm đứa kia nữa, như thế thì nheo nhóc, tội lắm, mà có phải chỉ ngồi ôm nhau đâu, còn cơm nước, chợ búa, cháo lão nữa chứ. Bà tìm hướng cải thiện cuộc sống đi, đỡ khổ các con. Nhà tôi chồng cũng đi vắng nhưng có giúp việc, bố mẹ chồng lại ở bên cạnh thì tôi mới thấy yên tâm, mới chăm lo cho con tốt được.
    @all: tôi hôm nay đi làm thứ 7, cố cày để kiếm ít tiền ngoài giờ. Đang có một mình trong phòng thôi, buồn thế. Bà nào đi làm online skype tí nhé
     
    ranhoaco thích bài này.
  14. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @chuotcontime và all: Tớ có ý kiến này: sao mình không để dành tổ chức hoành tráng vào dịp Noel và Tết Dương lịch? Tổ chức trước đó một chút í? Tháng 11 và tháng 12 gộp vào nhau luôn. Vì vừa rồi chúng ta mới tổ chức Trung thu, cho nên theo tớ thì nên cách ra một chút cho đỡ loãng.

    Mà lúc đó Tom nhà mẹ Ngọc Bin hội trưởng chắc cũng đủ cứng cáp để có thể đi với bố mẹ và anh Bin rồi.
     
    Me_beBin thích bài này.
  15. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Tớ cũng phục bà Thanh lắm, 1 nách hai con mà ko thấy kêu ca gì.
     
    ranhoaco thích bài này.
  16. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>Thanh: Nghe Tôm nói thấy tội quá. Còn nhỏ mà đã biết nghĩ cho mẹ rồi. Ấy thử cho vào nhi khám xem. Mong hai anh em chóng khoẻ. Nói thật là tớ phục ấy lắm.


    >>chuotcontime, momo & ALL: Tớ thấy ý của momo cũng hay. Nhưng nếu vẫn muốn tổ chức tháng 11 thì tháng 11 mình làm ngọt thôi còn tháng 12 sẽ làm hoành tráng hơn. Mọi người cùng góp ý nhé.
     
    Sửa lần cuối: 7/11/2009
    ranhoaco thích bài này.
  17. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Tình hình là rất nhiều dự định nhung ko biết con cái có chịu khỏe ngoan ko cho mình có hứng làm ko nữa cơ.
     
  18. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Tớ 2 con ốm còn có bạn GV & chồng bên cạnh nhờ vả chút, (tất nhiên quyết định khám - thuốc rồi chăm chính vẫn là mình) mà đã ức chế sì trét cáu găt quàu quạu...mà Thanh có 1 mình.

    Tớ thấy Minh Bon nói hợp lý đó , ấy cân dối xem nên ntn nhé
     
    ranhoaco thích bài này.
  19. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Bà ơi, thế hôm nay Tôm và Tép thế nào rồi? đã đỡ chưa? Nghe con nói mẹ ngủ đi mà thương quá nhỉ.
    Có lần MỘc Nhĩ sốt xong cũng bị nổi ban đỏ hết cả mặt lên í, nhưng khám cũng không bị gì cả. Chắc da Tôm bị tím là kết quả của việc sốt cao quá thôi. Mong 2 bé nhanh khỏe nhé.
     
    ranhoaco thích bài này.
  20. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    @ Thanh: con nhà tớ đợt trước bị sốt xong cùng nổi ban đỏ, sau 1 ngày thì hết.
    @ Trà & Bon: Thương thay cho 2 bà bầu, thứ 7 mà vẫn vì nhân dân quên mình! :-k
    @ Giang: Hôm nay mới đọc kỹ những dòng viết của bà. Chúc mừng nhà Giang con đã khỏe và đang ổn định cuộc sống. Bà đang có điều tôi mong ước đấy: một bầu không khí trong lành cho các con. Tin rằng gia đình bà sẽ nhanh chóng vượt qua những khó khăn ban đầu này.
     
    Sửa lần cuối: 7/11/2009
    ranhoaco thích bài này.

Chia sẻ trang này