Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ai za, cu ý nhà em được nghe thường xuyên, miễn là lúc đó em vừa nói e vừa nhe răng ra cười tí tởn là được, chứ cũng ko dám ngệnh cái mặt lên, nó cao hơn e hẳn 2 cái đầu, sợ nó tạt cho phát thì chết, hú hú em chuồn đây, ko buôn nữa
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bà này đểu nhé, lại đổ hết lỗi cho ngoại cảnh chồng có mắng thì bảo em tiện miệng gọi theo con bé ý gọi Nó hư anh nhỉ? làm em bắt chước theo gứm quá. trông thế mà .....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chồng mà mất dậy thì mình cũng phải mất dậy theo chứ. Tớ là tớ ko nhịn được đâu. Chồng mày tao thì mình cũng mày tao. Chồng cho ăn quả đấm mình cũng đấm luôn và đánh nhau. Tớ nóng tính lắm nên chẳng nhịn được cái gì. Đã để tớ tức lên tớ đếch sợ gì. nhà tớ mấy lần định bỏ nhau rồi. Lúc nguội nguội lại thôi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ha ha, biết roài nhé. Hôm trước nhà chị còn ký đơn roài, chị định đi nộp đơn mà chồng giấu hộ khẩu đấy. Khakah, cũng tại mình đành hanh. Trộm vía, may chồng ko nóng tính chứ ko ăn quả đấm roài. Hự hự.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame trời ơi sao giống chồng em thế lúc chồng em nổi cáu, cứ mày tao lúc đầu, em nghe xong thì sock lắm khóc tấm tức, mình làm gì để chồng ko tôn trọng giờ thì á... Anh tôi mày tao khốn kiếp mịa. chơi tuốt nghĩ cũng có thấy... láo thật đấy, và không hay ho cho lắm nhưng em chẳng hiểu sao, giờ ko kìm nén được như ngày xưa nữa hồi xưa, yêu 1 anh, cấm tiệt ko bao giờ nói 1 từ : mày, tao, thằng hoặc bố khỉ hay gì đó đâu giờ thì...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tý nữa là ly hôn à. Nhà em ly hôn mấy lần tý nữa rồi ạ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Căn bản là văng được 1 lần thì sẽ có lần 2 mừ. Hôm chồng chị văng mày tao với chị lần đầu đấy chị cực sốc, chị đòi bỏ bằng đc. Hơn nữa sau 14 năm vừa yêu vừa sống chung, chồng thốt ra 1 câu: Tôi ko còn yêu cô nữa. Hức. Chỉ muốn bỏ luôn đi cho rồi. Hị hị, Lúc ký cho mình nghĩ 1 đêm, lúc mình bẩu đưa giấy tờ đây đi nộp thì giấu tiệt hết. Haizzzz
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cơ bản là chị sốc thật. Sốc kinh! chỉ muốn nhổ đi cái gai trong mắt thôi. Ha há. Chưa bao giờ chồng chị như thế nên mới vậy
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Túm lại là em vẫn chưa về được, vẫn cứ lượn lờ Thế này mẹ Hà ạ, mình mà đánh nhau mình thắng chồng là cái chắc Số là thằng chồng mình bị Cận Nên nếu đánh nhau lựa lựa vào buổi tối ý, tắt phụp điện đi, vứt kính của lão đi Lúc đó muốn đấm thì đấm muốn đá thì đá chỗ nào cũng được Có mà đỡ Em là em thử rồi, thua em thật! hihi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame zơ sêm.............. nhưng mà nói thật, chồng mà chửi mình trước thì mình cay cú lắm, không chịu được, phải làm cách nào đó để chửi lại, mà chửi là chửi bằng thắng thì thôi, bằng hơn thì thôi Túm lại là ......anh là anh phải tôn trọng tôi, nép vế tôi, chứ đừng có mà....... Túm lại phát nữa: Toàn những con mẹ Ương, đòi quyền bình đẳng thái quá với chồng, nhiều người nói rằng, may gặp phải thằng chồng hiền! Nhưng mà này, nó không ngu đâu đấy Mà Đúng thật, Ngu thì mình đã chả lấy làm chồng!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chết cười bà này. Hôm nào tôi thử xem sao nhé. Chồng tôi mắt mũi cũng bị toét bà à.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chồng em bị cận 4 độ cơ phương pháp này có hiệu quả ko để em về em áp dụng cơ mà em cũng bị cận nhẹ hơn, nhưng cũng 2,5 rồi để tối nay thử gây sự coi sao lỡ...ứ đánh được, lại uýnh nhầm chỗ lão lại uýnh cho tòi ra 1 cô công chúa nữa thì ... phá giá quá đi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chẳng biết đánh đấm kiểu gì đây? nhà này ko thực hiện được chiêu như của bà thuy đâu đừng có mà học
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chẳng biết ăn thua gì ko chứ ko may các bà làm tập 2 rồi tập 3 tập 4 cũng nên ấy chứ. Chẳng thấy đánh ra mà toàn đánh vào thoai. Ha há.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chuyện chồng con là muôn thuở nhỉ? Nhà iem cũng mấy lần vục vặc định thôi. Mà cái tính em thì bao giờ cũng khơi trước. Cũng chưa mày tao nhưng điên là cãi ác, cãi hăng. mà chưa lần nào hăng bằng lần hôm trước, tất cả chị vì mama chồng các chị ợ. Bà ra trông cháu, vc nói nhau đã thôi rồi, bà lại lảm nhảm suốt thêm. Điên ruột vc lại choảng nhau. Em là em lành làm gáo vỡ làm muôi, k nhịn được. Sao ai gặp phải mama chồng như nhà em thì k biết có như iem k. Sắp tới em định cho con em đi trẻ đây ạh. Hu hu, P/s: Xã em cũng cận thị, nhưng nhẹ thôi nên k thể áp dụng như các tềnh iu được
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame UI nhà chị Bigwill giỏi thật, k biết sau này em có nhịn được như chị không. E mà nghe câu này thì em tự nộp đơn luôn chứ k chờ phải giấy tờ. Pháp luật vẫn xử cho trường hợp nộp đơn 1 người ký mà (đấy là now thoai). sau này chưa biét được
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Lúc bực lên thì bỏ luôn được nhưng lúc nguôi giận rồi lại chẳng bỏ được đâu. Nhà tớ đây này. Bực nhau bỏ luôn cũng được nhưng để hôm sau là đâu lại vào đấy. Chẳng ăn thua gì
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hứ hứ............nhà mềnh chạy trang tít mù,em lội hoa cả mắt.....hóa ra lại là HỘI BÀN KẾ TRỊ CHỒNG ........hic..........mà cẩn thận kẻo các lão ý mà đánh thật lại chạy không kịp ý..........
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hihi...mẹ chồng em cũng ghê gớm lắm, nhưng ở nhà em chỉ có em dám cãi chồng chứ chồng lại k dám cãi em nên em chả sợ chồng lắm, cãi nhau vẫn phải a e, thỏa thuận rồi k đc vi phạm, em mà vi phạm thì đang cãi nhau chồng em cũng nhắc "em vi phạm luật nhá", thế là lại phì cười ứ cãi tiếp đc