Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Thì tuần vừa rồi hết sinh nhật tit thối lại đến trung thu rồi thì lại đến vụ con ốm nữa quay cuồng trên xuồng, chán mớ đời
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Ah ,chị chỉ bôi buổi tối thôi .ban ngày bôi thì dính lắm .Chị da dầu mà .Èo chửa 1 cái ,mụn lên như là nấm sau mưa ý .Hết cái này đến cái khác .Lại ko dc bôi thuốc nữa chứ . Mà e bán hàng gì đấy ?
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Ngày sinh nhật tớ đấy ngày 1/3 mè, lập 1 cái Nobita nhưng nó bị trùng nick nên phải thêm cái đuôi vào hì
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Chắc nà sinh nhựt ????????????????????????????????????
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Ông xã nhà mình mà thấy vợ tự dưng khóc hỏi mà ko nói gì là bực lắm đấy hihi. Ông xã nhà chị còn hiền đấy
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Thế sinh nhật em lại là 0301 hú...hú.. vui quá
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Hế hế, hồi xưa bầu thằng tit tớ cũng chẳng bị nghén ngày nào, ăn hết 10 quả trứng ngỗng đẻ ra con xấu điên đảo, nghịch như quỷ sứ. Đứa này bị nghén quay cuồng suốt 4 tháng nên đang hi vọng đẻ ra đc công chúa chứ lại thị nở giống anh nó thì ế mất
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Ơ thế cẩn thận có khi cùng ngày sinh với cá đấy nhở hehe
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Lão nhà em dù cho tức mấy thì tức nhưng thấy em khóc thì cũng bị hết tức, còn nếu mà tự dưng em khóc là sợ lắm, kiểu như bánh đa gặp nước ấy. Còn k biết thì thôi thôi, em toàn khóc vì những lý do lãng xẹt cho nên nhiều khi k dám để lão biết k xấu hổ lắm hihihhhhhh
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Hihi, con gái giờ có giá lắm, cứ có con gái là vui rùi, công nghệ làm đẹp giờ phát triển lắm ... lo gì mẹ nó ơi. Nhà em chỉ lo chân ngắn giống bố thui huhu
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Vâng, đang mong trùng ngay cho vui đây. Năm nay có khi em thổi nến trên bàn đẻ rồi, Cá nhà em dự sinh lúc đầu 6/1 sau thành 11/1 rồi, k biết thế nào đây.. hồi hộp lắm
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Hôm qua lão nhà tớ định đú đi chơi với bạn, mình cũng chẳng ngăn cản gì, chỉ ngồi đần mặt ra mắt ngân ngấn thế lão ấy hỏi là sao thế, mình bảo là anh đi đi em chả sao cả thế mà lão ấy sợ ko dám đi nữa hehe. Mình buồn cười quá ko dám cười vẫn giữ nguyên nét mặt rất tâm trạng vào đến toilet mới phá ra cười
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Khiếp, mợ cao tay thế? Còn hôm qua lão nhà em cũng đi với bạn, em cú quá k nói gì vẫn vui vẻ vâng anh đi đi, lão đi xong em cũng dắt xe ra đi lượn đến nhà con bạn buôn sườn, rồi nt cho lão em đi chơi về muộn, gọi em chả thèm nghe, cay cú lắm, đi 12h mới về thì em cũng lúc đấy mới về.. Chắc lần sau sợ rồi.
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Nhà em thì sợ háng rộng giống bố hhehehee vì lão nhà em bị gầy quá, đứng khép chân mà vẫn đá quả bóng qua được cơ mà...
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Hi hi thế là cũng chìu vợ roài .Thinhd thoảng dọa tý cho nó có khí thế . Mà tớ còn dã man ,thỉnh thoảng gửi cho chồng cái link nói về stress khi mang thai .Gọi là cái gì ế nhỉ? Ah ah trầm cảm . Rồi bảo vợ mà bị dư lày thì toi nhở .Lão ý tự mà tránh
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Em thì bs đặn là uống Sắt lúc đói thường là uống vào buổi sáng. Vitamin uống sau ăn sáng còn caxi uống sau ăn và uống vào buổi tối mẹ nó ạ.
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Hi hi thế thì cao hơn tây ,,gày hơn ta ah .Thân hình cò hương .
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Mẹ cá thế là cũng cao tay rồi. Đấy là gặp phải hôm lão ấy giở chứng ra thế thôi chứ bình thường mình có cắn rơm cắn cỏ lạy lão ấy mà lão ấy đang máu đi thì lão ấy vẫn dứt áo ra đi đấy chứ