Ðề: Hội lấy chồng xa.... tuần mới chúc cả nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc ạ , chúc ai buôn bán thì thật đắt hàng nhé
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tuần mới và cũng là tháng mới luôn mẹ nó ạ, hy vọng mọi sự tốt lành tớ thì đang mong béo. cả nhà chúc tớ tăng thêm 5kg nữa đi nào
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tuần mới, tháng mới chúc cả nhà nhiều may mắn. Chị thì đang muốn gày đi đây, béo quá cơ, hiiii
Ðề: Hội lấy chồng xa.... các mẹ cuối tuần vừa rồi có về quê ko? e thì chẳng đc về vì chồng làm việc cả t7, thế mà BM chồng e cứ tưởng 2vc e ở HN đi chơi bời, hci hic, buồn ơi là buồn!!!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... MC tớ thì đang ở đây nên k phải về. 1 năm về 3 lần: tết và 2 cái giỗ. chấm hết. Thế mà đã mệt con bà mỏi lắm rùi. Vừa mệt vừa tốn xèng, tháng trc về quê hết đứt tháng lương, hic. K cho con gai lấy chồng xa đâu.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em cũng lấy chồng xa đây, Bắc Ninh lấy về Nam Định. Năm đầu thì sinh bé ở nhà ngoại rồi ăn tết nhà ngoại, còn chồng về nội ăn tết, BMC giữ chồng mãi mùng 8 mới cho chồng về BN với vợ tủi thân ghê. Giờ sắp tết rồi lại nghĩ về quê chồng ăn tết mà buồn quá. Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ nha!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... các mẹ lập nhiều hội hay nhỉ, hii. Mình cũng tham gia cho vui, mấy ngày nghỉ ko đc về quê nhớ bố mẹ mình nhỉ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... cho em join mí nhé (ko nhớ đã xin join chưa) cơ mà em là Mít THúi trên FB đây ạ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Con mẹ nó cũng là nghé phải không nhỉ/ sao nhìn ra dáng thế. Con mình nghé cơ mà bằng đứa hơn 1 tuổi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hnay mới biết có hội nhà mình, cho mình tham gia với. Nhà mình 1 chốn 3 nơi, nội ngoại cách nhau 100km, vc ở HN. Ngày trước đc đi lại nhiều còn thích, giờ có con nhỏ thì không đi lại nhiều đc nữa, vài tháng mới đc về ngoại đc 1 lần. Những ngày lễ, tết thì hầu như chỉ về nội, buồn muốn khóc. Sau này có con gái nhất định không cho lấy chồng xa nữa, tuyển rể trong bán kính 30km đổ lại thôi.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... con nhà em tuổi chuôtj bác ạ , 2008 đấy ạ ..............chộm ví cháu nhìn cứ như học lớp 1 ạ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... sao mà giống mình thế nhỉ...tết đên cứ gọi là buồn ủ rột luôn nhưng cố đến mồng 2 là lại về nhà mình roài