1. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Tình hình là lần đầu tiên e vào mục tâm sự, mong nhận được sự chia sẻ, động viên của mọi người ạ.

    Câu chuyện của e thế này:
    E lấy chồng được gần 2 năm, mẹ chồng mất sớm, nhà có bố chồng với vợ chồng e thôi. Con e vừa sinh nhật 1 tuổi. Lúc mới về làm dâu thì e cố gắng quan tâm, chăm chút gia đình lắm. Quan hệ giữa e với bố chồng lúc ấy k hẳn là quý nhau nhưng cũng là thân thiện, quan tâm đến nhau ạ, có lúc bố chồng còn tâm sự chuyện riêng với e, có lúc e còn động viên ông đi bước nữa cơ. Nói ra đây để mọi người hiểu là lúc ban đầu k phải bố chồng (BC) ghét bỏ gì e. Chỉ có điều chồng và BC e k hợp nhau, bình thường k ai nói với ai câu gì, trừ lúc có công việc bất đắc dĩ thì vài câu nhát gừng thôi. Phận e làm dâu ở giữa nhiều lúc cũng khó xử, nhưng e vẫn cố gắng hòa hợp với BC và các cô e chồng.
    Mâu thuẫn xảy ra và căng thẳng từ lúc con e được hơn 10 tháng với nhiều lý do:
    1- Sinh nhật con e - cháu nội đích tôn của ông (nhà chồng e độc đinh 3 đời ạ) mà BC e k có 1 lời hỏi han hay k được 1 đồng quà tấm bánh của ông, trong khi bà ngoại (tức là mẹ đẻ e) đã vào gặp trực tiếp đặt vấn đề tổ chức sinh nhật cho cháu mời họ hàng 2 bên từ trước đó cả tháng.
    2- BC e đồng ý và đi đón e chồng e vừa sinh con được 1 tháng về ở nhà mà k nói 1 lời thông báo với 2 vợ chồng e, e vừa chăm con mọn vừa chăm gái đẻ!
    3- BC e chăm chút con gái và cháu ngoại, yêu thương, cưng nựng cháu ngoại bao nhiêu thì đem ra so sánh với cháu nội và con dâu k bằng 1%. Phận làm dâu e chẳng bao giờ so sánh hay tị nạnh , nhưng thấy xót và tủi thân cho con mình, mang tiếng là "đít nhôm" mà bị ghét ngọt...
    4- Chồng e đi công tác vắng, k ai trông con, e phải vất con ở cũi để làm việc nhà, nửa đêm cũng chưa được tắm rửa, giặt giũ, BC chẳng đỡ đần, đến bữa là mời ông xuống ăn, kệ cháu khóc rát cổ ông vẫn nằm trên phòng chẳng động lòng, đến khi có khách đến hoặc hàng xóm hỏi thăm thì ông lại chạy xuống ôm cháu. Trong khi lúc nào BC e cũng ra vẻ với mọi người, kể lể với cơ quan, hàng xóm là quý cháu nội lắm lắm, trong mắt mọi người ông là người cởi mở, thương con quý cháu và đảm đang chịu khó lắm -- xin lỗi BC nhưng e thấy sao mà đạo đức giả...
    5- Còn nhiều nhiều những lý do vụn vặt khác nữa cho thấy BC e là đàn ông nhưng còn hơn cả 1 bà mẹ chồng (ví dụ sáng ra BC xô cửa vào phòng riêng của 2 vợ chồng chả gõ cửa hay đánh tiếng gì, vợ chồng đi vắng mà phòng riêng cái gì ở đâu ông cũng biết, BC nhiều lần nói những câu bóng gió làm bố mẹ e bị xúc phạm và tự ái đến mức đầy tháng của con e mà bố e k vào thăm, mẹ e giờ cũng hạn chế nói chuyện với BC e dù e và cả nhà e chả làm gì để phải xấu hổ với nhà chồng e, vân vân và vân vân...)

    E cũng k hiểu vì sao tự dưng BC lại tỏ ra ghét chúng e đến thế, dù e chưa làm điều gì có lỗi với ông, việc nhà e vẫn cố gắng hoàn thành đúng nghĩa vụ của con dâu.
    Tất cả những bức xúc này của e thì chồng e đều biết nhưng chẳng giải quyết được. E bàn với chồng ăn riêng, chồng e k đồng ý, bảo là nhà có 3 bố con....
    E định 1 buổi nói chuyện thẳng thắn với BC về cách sống, cư xử của ông nhưng chồng bảo chả giải quyết vấn đề gì vì tính ông như vậy và e cũng nghĩ là "hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại", qua tai họ hàng mình lại thành dạy khôn BC... Chồng e từ lâu cũng im lặng vì chẳng "cải thiện" được tính BC, nhưng e là dâu phải lo toan việc nhà, có những việc e không thể làm lơ "đội mũ phớt" như chồng được...

    giờ cứ sống với BC thế này e nghĩ có ngày e bức xúc mà nổ bung lên mất, hoặc e sẽ cãi lại BC rồi chẳng ra làm sao, mang tiếng con dâu hư hỏng...

    Cái cốt nhất là vợ chồng e chỉ muốn được yên ổn chăm lo cho con, còn bao nhiêu thứ trên vai phải gánh, còn BC có thương yêu quý trọng chúng e và cháu ông hay không thì bọn e chẳng bao giờ dám mơ, chỉ mong ông để cho chúng e được yên thôi.
    Mọi người cho e lời khuyên với ạ!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hai Phong mummy
    Sửa lần cuối: 1/10/2012
    harpy_vaMs.Anh thích.
  2. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Nhà chị á, gấp 2-3 lần nhà em nhé, cả MC, BC, CC đều kinh khủng tới mức họ hàng và cả con ruột phải chạy mất dép. Bọn chị giờ sống riêng vì không ai chịu nổi 3 người ấy, sau các cụ già chắc chị vẫn phải về ở chung, không biết sống thế nào em ạ.
     
    Hai Phong mummy thích bài này.
  3. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    dạ c ơi, mọi người ở cơ quan e đều khuyên là phải nói chuyện thắng thắn với BC e, nhưng sao e thấy nó vô ích quá, chồng e là con ông mà giờ bực mình cũng phải bơ đi, thì e là dâu nói gì cũng khó, k khéo lại thành vô phép với BC, mang tiếng cho bố mẹ mình k biết dạy con...
    mà sống trong cùng 1 gia đình k phải lúc nào cũng mang mặt nạ và im lặng với nhau mà được ạ...
    BC k bao giờ nghĩ đến bây giờ ông còn khoẻ, sau này tuổi già, ốm yếu rồi đến lúc ông 250 k biết có phải 1 tay chúng e lo lắng, chăm sóc cho ông hay k mà giờ ông đối xử với chúng e như vậy...
     
  4. Mẹ bé Dế

    Mẹ bé Dế Chị Ong Nâu

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    1,762
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    hic chia sẻ cùng mẹ nó, đúng là nhiều chuyện cũng khó ăn khó nói thỵt. mẹ nó thử kéo chồng về phe mình xem có hơn gì ko. Cố gắng thuyết phục ông xã vào
     
    Hai Phong mummy thích bài này.
  5. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ với e. Xã e thì từ lâu đã k hợp với BC e rùi, nói là về phe vợ thì cũng k phải, nhưng hắn nhà e hiểu hết những bức xúc của e, chỉ có điều xã e chả bao giờ động tĩnh gì để giải quyết việc này, vì 2 bố con có bao giờ ngồi nói chuyện bàn bạc được với nhau cái gì đâu...
     
  6. phuongthy

    phuongthy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    4,301
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    ôi, đầy ông bố chồng hơn cả mẹ chồng ấy chứ :( chia sẻ với bạn nhé!
     
    Hai Phong mummy thích bài này.
  7. medoanhvy

    medoanhvy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    1,151
    Đã được thích:
    400
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    chia sẻ với chị à, cuộc sống phức tạp thật đấy! ^^
     
    Hai Phong mummy thích bài này.
  8. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    cám ơn các mẹ đã quan tâm đến chuyện của e!
    Có mẹ nào có lời khuyên cho e k ạ?
     
  9. samsamsam

    samsamsam MÃI MÃI LÀ BAO XA

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    1,146
    Đã được thích:
    269
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    mình nghĩ thế này bạn ạ,bạn cứ để bc như vậy đi,đừng nói gì cả,vì các cụ già rồi lại sống một mình nhiều khi trái tính trái nết....chồng bạn hiểu là được rồi...đừng so đo nữa....mình đây còn đủ cả bmc :hai tầng áp bức....bc mình còn soi sét cả việc đi vs dùng ít hay nhìu giấy cơ....ông đỡ đần việc nhà nhưng thỉnh thoảng ông lại kể lể....vậy thì thà ko làm còn hơn....bạn đừng nghĩ đến việc ăn riêng,hàng xóm người ta cười cho,còn nữa,chồng bạn nói rất đúng,nhà bạn chỉ có 3 bố con...bạn định để ông cụ thui thủi một mình à?nếu có thể hãy cố gáng cải thiện mối qh của chồng và bc...có lẽ nguyên nhân của mọi vấn đề là từ đây đó bạn ah.
     
    Hai Phong mummy thích bài này.
  10. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    cảm ơn mẹ samsamsam! hiện tại e bắt đầu chỉ thực hiện được 1 nửa lời khuyên của mẹ nó thôi vì cái nửa này nó dễ thực hiện. E chẳng để ý đến BC xét nét nữa. Thực ra cũng nhiều lời khuyên của mọi người bảo e cứ "đội mũ phớt" đi mà vui vẻ sống khỏe, chăm lo cho con. E biết nếu được như thế thì tốt quá! Bản thân e thì lại hay nghĩ ngợi, bảo k nghĩ thì là tạm thời bỏ sang 1 bên thôi, chứ còn quên đi thì chắc là khó.
    Ngay từ khi mới về làm dâu e đã rất cố gắng để làm "cầu nối" nhằm cải thiện mối quan hệ giữa chồng và BC, e cũng muốn gia đình vui vẻ lắm chứ! Cả họ hàng nhà chồng cũng đều mong như vậy. Nhưng đây là 1 việc cực kỳ khó vì quan hệ và thành kiến giữa 2 bố con đã định hình từ lâu. E chỉ cố gắng được 1 thời gian đầu, sau bản thân e ở với BC lâu rồi cũng k chịu được, cũng thấy có những điều chồng e k đồng ý về BC là đúng và khó có thể chấp nhận được. Vậy nên bảo e giờ cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa 2 bố con trong khi chẳng ai có thiện chí cả, bản thân e cũng hết quyết tâm rồi... :(
    Giờ chúng e có quá nhiều thứ phải lo, phải gánh vác rồi. Tối về đến nhà mệt mỏi và không khí thì nặng nề. E chỉ mong được sống bình thường và BC đừng "tham gia" vào cuộc sống riêng của vợ chồng e nữa thôi !
     
  11. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Bạn cứ nhìn chồng bạn mà học
    Chồng bạn là con ông dứt ruột đẻ ra, biết thừa tính khí của ông rồi nên chồng bạn kệ
    con đẻ của ông mà còn ko khuyên ông đc thì bạn là dâu, là cái thá gì? (hiiiiii, xl, tớ nói thẳng tí :p)
    bạn hãy học theo cách của chồng, rồi 1 thời gian, ông thấy mình tủi thân, tự ông đề nghị ăn riêng
    và bạn phải ăn cơm bơ, đội mũ phớt hơn nữa, bỏ ngoài tai tất cả, coi như điếc thì mới tiếp tục sống trong nhà ấy đc
    nói thực với bạn thời gian đầu tớ về làm dâu, cũng hoà nhập với cả nhà chồng, coi như nhà mình
    BMC tớ thì chắc cũng chả kém cạnh gì BC bạn đâu, chắc người già, họ sống ở thế hệ trước nên khác với thế hệ bọn mình
    Tai tớ điếc từ lâu rồi, mặt tớ như cái thớt nghiến ấy, phẳng lì
    Coi họ như người vô hình thôi, họ nói gì mình cũng cười, cũng vui (kiểu như xã giao lấy lệ ấy)
    thế thôi!
    thế là đầu óc mình ko bận tâm gì cả
    hí hí
     
    Hai Phong mummy thích bài này.
  12. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    e cảm ơn mẹ bome1trai1gai ! Mẹ nó thế là "điểm 10" rồi đấy, đủ nếp đủ tẻ nha!
    có lẽ e cũng dần dần phải "quẳng gánh lo đi mà vui sống" như lời mẹ nó khuyên. Chứ thực lòng là bản thân e hay nghĩ, nghĩ nhiều đâm ra rầu cả người đi! Nhiều khi e cứ cầu toàn muốn cho trong ngoài êm ấm, vui vẻ. Có lẽ cuộc sống này chẳng thể nào tròn trịa như mình mong muốn được mẹ nó nhỉ!
    E vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để cải thiện tình hình và cuộc sống gia đình hiện tại các mẹ ạ...
     
  13. pham thanh

    pham thanh Guest

    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Nhà e đây, MC thì rất oki ngược lại BC thì......... MC thì ko bao h soi CD, BC thì soi từng tý 1, đến nỗi sáng ngủ dậy mà ko thấy MC ở nhà, BC chưa đi làm là e ko dám xuống nhà ăn sáng đó ạ.
     
  14. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Khổ thế, mỗi nhà mỗi cảnh. Nói chung tớ nghĩ là do tính mỗi người thôi, chứ tớ cũng k quá thành kiến về MC , thế nên lúc mới về làm dâu tớ cũng rất cố gắng để hòa hợp, cố gắng tâm niệm coi BC như bố mình và các cô e chồng như người nhà mình vậy. Tớ nghĩ mình cố gắng vậy thì mọi việc cũng ổn cả thôi. Nhưng thực lòng giờ thấy mọi việc k hề đơn giản mà nó phức tạp hơn mình tưởng nhiều. Giờ tớ chỉ cố gắng để khỏi va chạm với các cô e chồng, còn thì yêu thương quý mến nhau như người nhà mình thì thật ... xa xôi quá...
     
  15. tentenlove

    tentenlove Thành viên mới

    Tham gia:
    19/6/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Kinh khủng thế hả chị. Em đọc truyện của mẹ chủ top đã hãi lắm rồi @@
     
  16. Nhím còi

    Nhím còi Guest

    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Híc, đúng là mỗi nhà mỗi cảnh nhỉ, nhưng dù sao bị MC soi nó cũng thuận chiều hơn vì mẹ chồng là phụ nữ mình phần nào cũng hiểu được. Bị BC soi ngoài cái ức chế bị soi ra còn thấy nó thế nào ấy nhỉ!
     
    Last edited by a moderator: 25/10/2012
  17. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    ôi, ai cũng thế , lúc mới về nhà chồng thì đầy nhiệt huyết muốn hòa hợp, muốn chia sẻ cuộc sống thật là đầm ấm và vui vẻ với mọi người. Nhưng sao rồi 1 thời gian mọi hy vọng đều vỡ tan như bong bóng xà phòng... chẳng lẽ cái câu "mẹ chồng thì chỉ là mẹ của chồng thôi" thực sự là đúng hay sao nhỉ...?
     
  18. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    đúng rồi đó, chia sẻ với mẹ nó, sống với người khéo quá mình lúc nào cũng phải dè chừng và lo lắng mình thiếu sót cái này cái nọ. Nhiều lúc cứ phải bơ đi mà sống thôi...
    như e cứ tâm niệm mình cứ đem lòng yêu thương mọi người trong gia đình nhà chồng như người ruột thịt nhà mình thì rồi sẽ nhận được như thế từ phía họ, nhưng rồi có được gì đâu, giờ e thất vọng toàn phần...
     
  19. weareone

    weareone Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2010
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Chia sẻ với mẹ nó, chạnh lòng lắm phải ko, nhg theo mình thì thượng sách vẫn là Sống tốt, quan trọng là cái thái độ nhé, nhiều cụ á, tốt chưa đủ, làm phải vui vẻ, chứ cứ thái độ là cũng ko đc :) Cái gì cũng phải có thời gian mà!
     
    Hai Phong mummy thích bài này.
  20. Hai Phong mummy

    Hai Phong mummy Sống không chỉ là tồn tại

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    8,277
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E k có mẹ chồng nhưng bố chồng ... còn hơn cả mẹ chồng!!!

    Dạ cũng lâu rồi e k vào lại topic này, và cũng k đóng topic nữa. Thực ra e đang rất cố gắng để lại quan tâm đến BC theo lời khuyên của các mẹ và nhiều người khác. Cái câu ruột thịt chả bao giờ bỏ được nhau áp dụng vào hoàn cảnh này rất rất là đúng. Chồng sẽ k bao giờ vì vợ mà bỏ đi gia đình, ruột thịt và trên tất cả thái độ, ứng xử, hắn vẫn coi gia đình hắn quan trọng hơn vợ. Nên mình muốn vun đắp gia đình thì phải Sống tốt đúng như mẹ nó nói. Giờ e chỉ nhìn cu con nhà e để cố gắng sống vì con và tương lai của nó thôi. Thank you mẹ nó nhiều đã chia sẻ cùng e!
     

Chia sẻ trang này