trời nhứt mắt quá đừng nói bị đau mắt giống nhóc ở nhà nha, nhóc nhà mình sáng đi trẻ không sao chiều đón về con mắt xưng vù gèn không hôm nay là ngày thứ 3 rồi thương quá híc híc
thế là bằng mẹ chồng tina đấy.... bắt tay cái lào lại gặp bạn đồng hành...làm cái hội dâu khỉ gặp mẹ chồng khỉ lào......kakakakakakka[/QUOTE] uh hén artymanartymanartymanartyman:
Trùi biết kinh doanh ghê luôn hen..... hết xiền roài bắp ơi... nuôi tỳ hưu 2 con roài còn gì... mua thêm nữa uôi ở đâu cà....
bé bị đau mắt roài....nhớ nhỏ thuốc đau mắt cho bé.....Thanhc ũng phải nhỏ nữa đấy...đau mắt lây nhanh lắm...tội nghiệp ghê....
Dung ơi, em có TK VCB k?Cho chị nhờ được k?Cho chị xin số TK, tên chủ TK nhé?Chị chuyển hàng ra HN nhưng chỉ có TK Đông Á!!Hic
1983: Đại hải Thủy (Nước đại dương) ---> màu đen, xanh lam nhạt, trắng (bạch kim sinh thuỷ) 1979: Thiên Thượng Hoả ---> hồng, đỏ, tím, xanh lá (thanh mộc sinh Hoả) Phen nì, chắc chị đổi nghề lun quá!!!!
mình mua lá trầu về xông cho nhóc nhưng nhóc khóc quá k xông được nhỏ thuốc cũng vậy, cứ cầm chai thu6óc lên là khóc nất, mình thấy xót nên lừa lúc ngũ mới nhỏ được
thôi chào cả nhà mình về đây, mai nghĩ thứ 2 vào chắt cập nhật siểu luôn quá, nhà mình hảm tốc độ lại nha
em cũng nghe như thế mấy người nói như vậy roài muh hỏng biết có đúng ko nữa.... ui...ai kêu tui đó...có tui đây...akkakaka Thanh đĩnh chuyển công tác ah...dự định xin việc gì thế...chúc thành công tốt đẹp nha'
chị ơi lần sau ngồi xe hơi chị đừng ngồi ngay máy lạnh chỉa xuống đầu... nó làm chị bị nhức đầu và buồn nôn ấy...chị chịu khó đeo khẩu trang vào sẽ ko còn nghe mùi máy lạnh trong xe hoặc mùi dầu ,nhớt, xăng, khói sẽ làm chị ko còn muốn ọi nữa....ko cần thuốc nữa ...akaakka
chị có cần cho bé đi khám bs dinh dưỡng ko chị ...??? em có biết 1 bs dinh dưỡng cũng khá okie.... nếu chị cần em đưa số phone cho chị liên lạc..dể tư vấn và đến khám cho bé...triệu chứng biếng ăn và ko ngủ cũng sẽ là bệnh đấy...1 người bình thường nhu cầu phải ăn và ngủ...biềng ăn thì còn được chứ biếng ngủ luôn thì cần xem kỹ lại nhá
chị ăn cơm chưa...mấy nhóc đâu roài...??? hù cái làm em hớt hồn may muh bình tỉnh kiểm tra lại còn nguyên i'... ko thì bắt đền chị.....akkakakak
Hì...hì.... tài dụ dỗ của Tina đã đạt đến trình độ ...siêu đẳng.....chuyện gì cũng thành lý do tụ tập của hội mình hết trơn.....chị pái phục ...pái phục em quá xá....