Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Có hôm em giận quá bỏ đi 1 hôm nhưng cứ lo ngay ngáy lão ở nhà ăn chơi đàn đúm vớ vẩn thì chết. Nên có lúc mới bỏ đi được 2 tiếng xong lại lao về nhà ngay kiểm tra tình hình. Đến là buồn cười các mẹ ạ
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Các mẹ ơi, sao mấy hôm nay bắp chân mình cứ đau đau, ko bít tại sao nữa, hic. Có mẹ nào bị giống mình ko?
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây chị trườm cái túi nước nóng vào xem có đỡ o,hôm trc em cũng trườm thấy đỡ nhiều
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Bắp chân em ko đau nhưng em hay bị chuột rút đêm. Đau lắm toàn đang đêm bảo chồng bóp chân. Hum nào ông ấy đi làm đêm ko bóp chân được em đau quá là rớm nước mắt hihih.
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Bs bảo chuột rút là thiếu canxi rồi .Nàng bổ xung canxi chưa?
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây em cũng thấy bảo thiếu canxi thì bị chuột rút còn thiếu Magie thì bị phù có đúng ko các mẹ
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Các mẹ ơi hum qua em đi s.a bác si vỹ bảo Gấu nhà em được 27w 1 ngày cân nặng 1006g. Nước ối ở mức trung bình khá cần uống nhiều nước. Bác sĩ bảo "sống mũi bé cao", bố cháu ngồi ngay bên cạnh sướng lắm về nhà xem ảnh cứ bảo con trai phải mũi cao, mắt sâu giống bố thì mới đẹp (khổ nỗi em mũi tẹt). Song còn bồi thêm cho câu "mẹ đi đẻ thuê" nó mới đau em chứ. 4 tháng đầu em nghén kinh lắm nên giờ tăng dc có 5kg thôi cả mẹ cả con có 47kg (bụng vẫn nhỏ gọn lắm) như thế hai mẹ con em có bé quá ko các mẹ????
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây cân nặng như thế là tốt chị ạ,chẳng bù em đi khám thì lại bị hơi nhiều nước ối nên bụng bị căng.bg em đang phải giảm uống nước và uống râu ngô cho lợi tiểu đây.bị thiếu 1 chút nước ối thì chị cứ uống nước dừa là tốt lắm
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Thế hả mẹ nó. Mình thì cứ lo Gấu bị nhỏ vì đợt đầu nghén lắm sút mất hơn 1kg, người giờ vẫn nhỏ. Thế nên điệp khúc của bố cháu là "mẹ có chịu ăn cho con lớn đâu, mẹ chả thương con gì cả" nhiều lúc làm em bực lắm hihi. À bố cháu có vẻ yêu cháu lắm nhé hum qua lên sân bay mang non nước táo về đưa cho vợ bảo bố cho con trai bố nè. Em chêu bảo cho con ko cho mẹ mẹ ko thèm uống nên còn đang vất hết đấy hihi.
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Thỉnh thoảng đêm mình cũng bị rút một cái, đau dã man
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Giống lão chồng em, mà cứ k thấy bóng vợ cái là em đang ở đâu? em đang ở đâu? Xong em mà trêu nói địa chỉ k rõ ràng hoặc nói chung chung em đang đi với bạn tý em về là loạn hết cả lên, đang đâu để anh qua. Khắm lắm ý
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Mợ sướng thế, em mà như mợ thì cũng có mà cục mứt mà đuổi đc em về. Nhưng đây em phải xa mẹ nên lúc nào cũng thấy thiếu thốn tình cảm huhuhhhhh
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây chị lên cân ít mà con được như thế là trộm vía đấy chị ạ.em còn đang lo sau này Sochu nhà em ko được như vậy.mẹ thì đã lên tận 10kg rồi,mà 24 tuần Sochu nhà em mới đc có 610g.mà ko biết họ tính cái cân nặng có chính xác ko và dựa trên công thức nào nữa vì cách đây 3 tuần em SA đã được 590g thế mà 3 tuần sau có 610g.chử lẽ 3 tuần mà Sochu lên có 20g.he he
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây cái này thì e phải công nhận. lấy chồng ở gần nhà mẹ đẻ thích,mỗi tội bị mang tiếng con gái cái bòn,he he
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Hahahaaaaa, mẹ này giống em, đi rồi cũng cứ lo ngay ngáy ấy ạ, nhưng có điều em cũng liều lắm, em mà đã bỏ đi thì em cũng mặc kệ luôn, lo thì lo chứ anh muốn ra sao thì ra.
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Em thấy cũng hơi bé đấy ạ, Cá nhà em hôm 24w5d đã được 874gr rồi, chị chịu khó ăn nhiều thêm tý nữa. Em được 6 tháng rồi mà cũng tăng 5kg đây.
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây he he,cứ t2 đi làm là bù đầu bù cổ mất 1 buổi sáng mới thong dong lại được.tự nhiên thèm ăn ngan quá.em có thích món này ko?hay hôm nào chị e minh đi ăn đi
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Các mẹ ơi tình hình là em đi chùa bồ đề về và em có một mong muốn là có thể qua ủng hộ các bé trong chùa hàng tháng!!! Vì thế e quyết định trích 1% doanh thu để đi làm từ thiện nên các mẹ qua ủng hộ hàng nha em nha để em có tiền cho các bé!!!