Ðề: Hội lấy chồng xa.... mang tiếng ngày nào cũng ôm máy tính ít nhất là 10 tiếng nhưng có chém đc ít gió nào đâu,
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Lại gặp bà ở đây rùi, daon này tui ít thời gian quá, mỗi ngày ngó qua nhf mình tí thôi, điểm danh kẻo các mẹ quên, khoảng 1 tháng nữa tui mới đỡ bận.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mình thì cứ phải chiều mồng 3 hoặc sáng mồng 4 mới về đc nhà ngoại. Những lúc như thế thì lại nghĩ, biết thế ngày trước chẳng lấy chồng xa.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà chị phải về nội từ 30 Tết đến mùng 2 mới ra HN ăn tết với ông bà ngoại. Khổ thân ông bà ngoại tết chẳng có con cái nào ở bên mấy ngày tết, cứ lủi thủi 2 ông bà ăn tết với nhau. Mùng 3,4 tết các con mới đến chúc tết được. 2 năm vừa rồi chị có việc bận không về nội ăn tết được, ông bà ngoại mừng như bắt được vàng. Năm nay thì chưa có lý do gì để ở lại cả
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà e cũng thế đây c ơi, có 2 cô con gái, sau này thì buồn lắm. Mà nhà nội e lúc nào cũng chỉ thích và chỉ hỏi về nhà nội. Chẳng hiểu họ có nhớ đến thông gia ko nữa. Thông gia thì cứ có dịp là biếu xén.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Cảnh lấy chồng xa thì ai cũng thế mà bạn, rồi sẽ quen, hồi mới lấy chồng tết mình toàn khóc thôi, khi dc về nhà ngoại thì coi như hết tết rồi, hic....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Dear all! nghĩ lấy chồng xa nhiều lúc cũng buồn nhưng cuộc sống mà, vợ chồng cũng là cái duyên. ông cha ta thường nói Gái lớn lấy chồng phải theo chồng.Nhưng rồi cuộc sống có những đứa con bi bô gọi cha mẹ cung hạnh phúc lắm bạn à. Mình cũng vậy cưới chồng nên phải xa quê hương nhưng đổi lại minh có được hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình. mình chúc cả nhà hạnh phúc bên gia đình của mình nhé.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chuẩn nhỉ, nhà chị cũng vậy đấy. Có lần con ốm, nghe tin bà nội ốm chị để bà ngoại trông về thăm bà. Thế mà MC chị bảo 2 đứa ở lại đến hôm sau về, chị bảo cháu đang ốm nên con k ở đc. MC chị kêu con ốm có bà ngoại trông rồi, 2 đứa ở lại mẹ mới nhanh khỏi. Botay luôn, chắc cháu chỉ là cháu của bà ngoại chứ k phải cháu bà nội
Ðề: Hội lấy chồng xa.... bà nội to lắm mà ....................ai cũng thế nhỉ ........mình cúa dặn lòng mai sau có con gái không gả chồng xa khéo lại con xa hơn mẹ ý chứ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... chả dặ được chị ạ, em có đứa em gái này, giờ lại còn cặp kè với cu cậu còn xa gấp đôi em. Chán. Sau này mới biết khổ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mình cũng xa quê, nhưng bù lại có chồng và hai con nhỏ, hạnh phúc lăm í, nên cũng ko thấy buồn. chỉ thấy nụ cười tràn ngập thôi. Cảm ơn cuộc đời!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà tớ cũng thế đấy. Phải cái nhìn bố mẹ mình là biết, con lấy xa thì nhà thông gia có việc lại phải lặn lội. Nên con mình mà vậy có nghĩa là mình cũng phải đi xa nếu có công việc. Nhưng chả dặn lòng đc đâu. Quan trọng là ở nó.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sắp tới em sinh, mẹ em cũng phải lặn lội từ NT ra đây này hix, nghĩ mà thương mẹ, chưa làm đc gì cho gd đã đi lấy chồng xa