Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Phục em quá cơ, chị 10 ngón 10 hoa mà chả biết làm ăn gì. Hichic.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Ai lấy được một người đảm đang như Bạn thì đúng là sướng thật!(u)
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ đồng chí anh này có gia đình chưa? chưa có thì thử tán tỉnh em ấy xem thế nào? ke ke. sướng nhất quả đất lun.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Bạn chủ thread trông còn trẻ mà đã đảm đang thu vén khéo quá, tớ sẽ học tập bạn!!
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Em gái khéo quá, món ăn trình bày đẹp, sắp xếp thực đơn rất phong phú, đa dạng mà lại còn vừa túi tiền nữa.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Cảm ơn bạn...ko biết đến nữa ông chồng tương lai của tớ thế nào..n Úi úi, chị cứ quá khen em ạ. Hé hé Em nhõn có 24( à 25 theo tuổi các cụ) chị ạ, xếp vào hàng gái già ở cty rồi ạ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ tên đệm là gì ạ. Ứ hiểu sao em thích tên Minh thế cơ cứ. Đến nữa con giai em sẽ đặt tên Quang Minh, con gái đặt Ngọc Minh ( bố mà họ Trần nữa thì nhất ạ-) [/QUOTE] Gái nhà chị là Yến Ngọc, giai là Gia Minh em ạ, vừa hì hục ri sai cái ảnh để trưng lên cho cô Mai ngắm đấy, thik tên Minh thế này thì lấy chồng kiếm anh nào tên Minh cũng đc, cho 3 bố con cùng tên, nhưng nhớ tránh bố chồng, mẹ chồng, ông bà của chồng, cô dì chú bác, anh em ruột của chồng tên Minh nhá, không là không được đăt tên con là Minh đâu, hihi
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Em chưa có người Iu luôn Chị Ah! Em đang tán đấy!Chị ủng hộ Em nhé!
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Ôii, hay nhỉ. Ủng hộ 2 em nào......................... K
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hi, bố cháu tên khác chứ ko tên Minh nữa thì gọi Minh bố minh con ạ. Mà em xem tử vi thấy bảo em rặt giai thôi ạ ( chị gái em cũng thế, 2 giai rồi ạ)...ôi, ko có con gái thì chắn lắm ạ. Hi, tên Gia Minh cũng hay chị nhở...hay là là...em làm đứa thứ 3 đặt là GMinh n Ôi ma ma ơi. Ấy ơi, tớ có thói quen( ko biết là xấu hay tối), nhưng những giai từ 86 là tớ đã ko gọi là anh rồi ấy ạ ^^
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ hehe, topic nhà mình vui rồi đây Tớ là tớ khoái vụ này lắm, nàng chủ top hơi bị khéo, mà tớ lại chả có ô a zai nào đẻ làm mối, hic hic
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ ôi mẹ ơi, rặt zai thôi á? mai sau lấy chồng cứ cố đi, chả nhẽ đẻ 10 đứa toàn con trai tất. tớ thik con gái đầu lòng:finga::finga::finga:
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ OK!Mình quan trọng chuyện tình củm thui chứ không quan trọng chuyện xưng hô lắm! Hôm nào rỗi mình mời ấy đi uống nước nhé!:heart:
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Là nước vừa đun sôi xong hả em? Liệu dưa có bị chín mất không? Gió bão cũng đang ảnh hưởng tới nhà chị, đọc được cái Top của em mà mừng quá. Em chủ Top này vừa trẻ vừa đẹp lại vừa khéo léo. Chỉ tiếc là chị chẳng có em giai Chị cũng có người nhà ở Quảng Ninh, cái hàng “xách tay” này chị cũng mơ ước lâu rùi nhưng khó thực hiện vì mọi người đều bận bịu mà cũng ko gần cái chợ cá cho lắm. Mà hình như ở Quảng Ninh hàng cũng đắt ngang với HN, chỉ là tươi ngon hơn thôi. Cũng mơ ước bữa ăn đủ chất này nọ và đẹp mắt, nhưng rồi thì thời gian eo hẹp thành ra mọi thứ cứ tối giản hết cỡ. Có lẽ cũng phải reset lại mình tí chút thôi nhỉ! P/s: Đang đọc topic này, một em giai ở phòng ngó qua rồi hỏi: “Bão cũng ảnh hưởng tới nhà chị sao? Em tưởng blab la …”. Ảnh hưởng nhiều lắm chứ, có đợt cao điểm, mỗi tuần con ốm một lần, tha lôi đi đi về về, khám khám xét xét rồi thuốc thang cũng đi teo hết tháng lương gòi :!:
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Có anh Ngô quang Hòa đang làm quen với chủ top rồi, hehe
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Thời buổi này bão chẳng tha nhà nào chị nhỉ Nhà e thì hàng xách tay toàn gà với cá. Gà nhà bà nội, cá nhà bà ngoại, của nhà nuôi đc nên e cứ tha lôi. Chứ ồ biển e chẳng biết làm món j cả, sơ chế càng ko biết luôn. ^^
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hihi, đang hóng vụ em Mai với lị cả anh Hòa. Không biết anh Hòa có mời e Mai đi uống nước đc ko cả nhà nhở. e Mai sinh năm bn thế hở em gái? Trông trẻ và xinh quá cơ, tiếc là em giai nhà chị đã có vợ rồi ko thì sẽ là đối thủ của anh Ngô quang Hòa nhà mình.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Em Mai sinh năm 88 Chị ah! Làm cho 1 cty tư vấn luật(cho nước ngoài). Hình như Em ấy có bạn trai rùi Chị ah!Hix hix:-({|=:-({|=:-({|=