Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Em ơi, dưa em muối là nước đun sôi rồi đổ vào dưa ý hả? Có sợ chín mất dưa ko em? Chị chưa thấy bao h nên hỏi kỹ tí nhé
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Mình nghĩ ko phải đun sôi đâu mà là nước đun sôi để âm ấm rồi mới cho dưa vào. E Mai chắc đang bận gì nên mình lanh chanh tý, ko phải thì e đính chính lại nhé.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hé hé. Đang là ăn ăn uống uống với cả báo giá, giờ thành ra " kén chồng cho em chủ top "n Hị, em chắc 3 thôi ạ, nhưng mà tình hinh đứa thứ 2 mà giai nữa thì em thôi, hoặc cố đến t3 là giai thì phải thêm 4 n Nước sôi sùng sục trên bếp, rồi mang vào đổ luôn vào dưa ạ. Đảm bảo sau 02 ngày dưa nó sẽ vàng ươm, dòn, nước thì trong chị ạ. Lần đầu tiên em làm cũng hơi run tay ( ngày trước toàn 2 sôi 3 lạnh), nhưng từ khi làm như này thấy dưa ngon hơn, để được lâu, ko bị hỏng hơn chị ạ.
Ui, bạn này khéo tay quá thôi, đảm đang thế này thì chị em phụ nữ như tớ cũng còn mê. Cho tớ cắp dép theo học hỏi nha. Tớ từ nay cũng phải đảm đuơng phần đi chợ đây. Hom nào ghé qua chợ đầu mối ngã tư sở thôi. Mà chợ này mở tới mấy giờ bạn ui?
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Ui ui, nàng về đâu Xuân trường nhà tớ đấy...? Ở Xuân hòa, Xuân Trường đó bạn ( mình cũng 88). Mình cũng toang dùng hàng "xách tay" vì nhà cũng gần Hà Nội tuy nhiên đồ biển thì chỉ biết ăn ko biết làm. Nên phải hóng bạn thôi.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hehe, tớ về làm thử xem sao.......................................................
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ - Tớ sn 08/11/88 ( hi hi, up rõ thông tin luôn) - Làm cho 1 cty tư vấn Việt Nam 100 % ( nhưng lĩnh vực là tư vấn cho các bác nước ngoài là chủ yếu) - Tớ chỉ nói là chưa chồng thôi nhé ^^ Chị ơi, nước sôi 100 độ nhé, ứ phải ấm ấm đâu ạ. Đảm bảo dưa rất ngon chị nhé!
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Mỗi ngày cho 1 món mới em nhé, cho đã con mắt......hứt hứt.........
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hí hí, chợ này tầm trước 7h thì sẽ tan chị ạ, mình mua lẻ nên tầm 5h30 đi là oki nhất chị ạ. Tốt nhất chị nhờ ai chở ra, rồi đi bộ 1 vòng xung quanh chợ. Ở chợ có nhiều đồ mua được lắm ạ ( như kiểu là dúm khoai ngứa nghệ để nấu canh với ốc ạ,) rồi nhiều thứ nữa ạ. Hí, nàng ới, từ Xuân Hòa có đoạn gần sát biến Quất Lâm luôn, cách độ 2km í. Bạn tớ ở Xuân Hòa cũng nhiều. Thế chồng nàng sn bao nhiêu đấy, lớ ngớ lại quen í chứ ^^
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Bỏ mũ nón áo nghiêng mình cúi rạp ngưỡng mộ em, hí, chị phải hóng topic này thường xuyên mới được!!!
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Bỏ mũ nón thôi là đc rồi bà ơi bỏ cả áo ra thì ai mà chịu đc
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Chị Huy Hoàng ơi, hình như em nhớ ko nhầm ax nhà chị cũng chơi con gì cảnh đúng ko ạ?
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Đúng nàng ạh là chim cảnh (đừng có hiểu nhầm đấy nàng nhé hehe ) chim chào mào ý mờ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Ố, đúng rùi, topic nào em hỏi ko thấy chị trả nhời. Xã em cũng chơi chim ạ. Xã chị chơi lâu chưa? Ở khu vực nào đấy ạ?
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Vừa qua nghía ủng hộ xã chị, khiếp , keó mãi chả thấy, tận cuối trang. Chắc chị hơn tuổi em. Xã tận 42 mà lị.hị.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Cũng lâu rồi ẻm àh,ở CLB chim cảnh YÊN VIÊN,thế xã nhà ẻm chơi ở đâu