Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ em định quay lại paste đầu để tìm gián trong mâm các bác ạ, giật cả mình
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Bạn í hỏi em như thế và em giả nhời như vậy ạ ^^ Hí, đọc lại em cũng giật cả mình, thì ra là mẹ ấy viết sai cta....he he
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hơ hơ, em N có tin vui rồi à? Không khai với chị gì cả. Lại thấy tiếc rồi.. Chẹp chẹp...
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hé hé, thông tin báo lá cải chị ạ. Hôm qua nằm ko ngủ được, nt cho bạn Heo già, bạn í bảo em là " ứ hiểu sao chị M lại ác cảm với em 89 kia thế". Em bảo bác í là " đã bảo 88 hợp 83 rồi, 89 ko hợp, ko nghe cơ "
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Chị sợ loài thân mềm trườn bò lắm. huhu.. Từ hôm chị phản ứng, cấm khoe khoang gì em í trước mặt chi nữa chứ. Mà k phải mình chị đâu, dì út rồi các em trong nhà đều không thích. Cái thằng hâm í, cứ thích cây nhà lá vườn, k vượt qua được lũy tre làng.. Chị ghét luôn cái mẹt...
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Híc, chị cũng đừng nóng quá, từ từ khuyên bác í. Em cũng thấy " có gì đó ko ổn"...nhưng mà ứ hiểu thế nào nữa. Khổ, trông thế mà lận đận thì cũng tội. Hay là akay vụ em 90 quá rồi tặc sang em rắn này...
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ ôi, mẹ nó pro thế - em cũng phải bon chen học tập mới được, chứ giờ kiếm ra thì ít, ăn tiêu ko tính toán kỹ thì âm bét nhè mất thôi .
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ nhìn mâm cơm nhà mẹ này hấp dẫn quá mình về khoản này không khéo nên thành ra nhiều khi là nghĩ mà ko ra món để nấu ngưỡng mộ bạn quá!
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hi, thời bão giá nên cứ cây nhà lá vườn vừa rẻ lại vừa an toàn,
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Chủ Top còn nấu với 2 bạn nữa mà!Các Mẹ khen nhiều sẽ làm Em Mai "ngủ quên trên vinh quang" đấy!
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hơ, tớ ở với em họ tớ thôi. Hôm nào nhiều bát nhiều đũa là 2 nàng hàng xóm chạy sang ăn ké đấy ạ ( mức độ ăn ké cũng gọi là dày đặc)
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Vậy ah!Em họ của Mai có xinh như Mai không?Giới thiệu Em ấy cho Anh nhé!hi
Re: Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Bác này tham thía, hôm qua muốn gặp em Mai, nay lại muốn làm quen em họ em Mai.... hem biết ngày kia muốn làm quen ai típ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Tớ đính chính nhé, là tớ chả hề xinh 1 tẹo nào, chỉ là ko đến mức xấu quá thôi ấy ạ Em họ tớ sn 92( âm). Hợp tuổi 87 đấy. Cũng được, ngoan, đang học Karatedo ^^ Úi, sao mà đắt thế chị. Hôm trước em ko nhớ là mua bao nhiêu nhưng mà chưa đến 8k/ kg đâu ạ. Em mua mấy củ nhỏ nhỏ về luộc, ăn ngọt lắm ạ.( Củ cải to là củ cải TQ đấy ạ), em toàn mua củ nhỏ nhỏ xấu xấu nhưng ăn lại ngon ạ
Re: Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Ối, tương lai sau này chị cũng là mẹ chồng này. Nhưng mẹ chồng này tâm lý, dễ tính lắm chứ ko ghê gớm đâu nha. Miễn là con dâu biết điều , hè hè
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Mai ơi hôm nay chị mua bắp bò rồi nhế,định làm món bắp bò kho mật mía mà chưa mua đc mật với đểu chứ hiiiiiiiiiii
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Mình làm ở khu Trung Hòa Nhân Chính, đi làm về muộn nên tạt qua cái chợ gần đó mua luôn, siêu đắt. Lần sau ra chợ xách về 1kg loại nhỏ như nag bảo có mà chén nhòe, lần sau tránh xa cái quán đó. P/s: nàng còn bồi thêm là e í học karatedo nữa thì hơi...dã man đấy:finga::finga::finga::finga: Ngày xưa tớ cũng luyện món đó 2 năm, cơ mà các bạn nam trong lớp rỉ tai nhau là: kiếm ng iu hay kiếm vợ thì tránh 7 con hổ báo trong cái lớp này ra_lớp karate bọn t hơn 40 mạng thì có mỗi... 7 con zời
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Ngoài em họ em thì có 2 em hx( 1 / 90, 1/94)...nhiệt tình gt ạ . Tham lam vốn sẵn...n mà chị Hí, nếu theo thầy tử vi nói thì em cũng rặt giai==> tương lai cũng là mẹ chồng, nhưng cơ mờ tính em thì rõ ràng, thẳng thắn..cũng ko thích bắt bẻ. Biết điều thì cứ vui vẻ mà sống, ko thì..mặc kệ Chị vào mục thực phẩm ở trên í ạ, nhiều mẹ bán mật mía lắm ạ. Hí, chị kho roài để ông xã có mà lác mắt. Chẹp, em lại thèm rồi chị ạ...