Đây đây đi ngủ đây ạ, tớ vào đấu giá nhưng mà chả biết cái đó ntn cả mẹ nó ạ. Mấy bà 88 hô hào tui qua đó chứ có biest gì đâu, chưa hiểu đấu giá đó rs sao nữa - chỉ biết là chương trình áo ấm HG thui.
Nào,điểm danh sáng,rồi lại điểm danh đêm đây.Bùn thúi ruột nên khó ngủ quá.May còn có LCM bên cạnh những lúc thế này.
Thì vẫn vụ ox,làm lành mà lại thấy buồn,chả hỉu sao nữa.Hình như tui ko iu lão nữa thì phải.Mọi cảm giác mất hết.Hắn bảo đang cố giữ tôi,sợ tôi lầm đường lạc lối...Tôi chỉ vì con thôi.Tối qua định ok chia tay,đốt cả ảnh cưới rồi.Thế mà tự dưng nhóc đang ngủ cứ khóc nức nở.....
^ ^ ^ Chiều e vừa qua chỗ Hoa (Chipaoe) góp tí "bồ hôi" cho công cuộc phân loại & đóng gói đồ cho HG, thấy Hoa bảo biết chị Thuytran09. - Đang ngưỡng mộ chị quá, hỏi khí ko phải chị thuộc con giáp nào đấy ạ? E thì thuộc hội ỉn 83 (hôm Party của bác King of Foods bị bỏ lỡ, tiếc đứt ruột vì lẽ ra đã được dự 1 buổi tiệc ý nghĩa & được gặp gỡ được bao nhiêu người thú vị)
Bà Thủy, cứ tưởng bà ấy ủng hộ Hà Giang Ai dè bà ấy hông bít gì hết, trả giá cho vui ạ Sang Topic nhà Tý xinh mà xem Hic Bác King mờ biết vụ này chắc khóc cả ngày lun
--> Trùi, trùi, nếu thế thật thì thiếu nghiêm túc quá! Tuy đấu giá "bác KoF" nghe có vẻ như đùa, nhưng thực ra là đấu giá 1 loại dịch vụ "được đi chơi với bác King of Foods & được bác ý tận tình phục vụ, tiếp chuyện", và việc chuyển tiền thu được từ cuộc đấu giá này vào tài khoản của Quỹ TT Lamchame với mục đích quyên tiền cho Chương trình Áo ấm Hà Giang là có thật, đâu phải chuyện đùa! Đang tự hỏi: ko biết Me Kem & Mebaonhi có cái suy nghĩ thiếu chín chắn giống như Thuytran09 ko nữa? pó tay vụ nè, mẹ WildMoon ạ!
hic , nàng ơi! đừng nói thế chứ!!! nào bọn tớ có biết gì đâu! WM vào rủ sang topic đấy! bảo là 888 tẹt! vào thấy xôm quá thì góp xôm cho vui! nếu biết việc này là nghiêm túc thì các mẹ trong hội 888 cũng không có chuyện đùa giỡn vậy đâu ạ! đừng bảo bọn tớ là những người thiếu chín chắn nhé!
hú hú, nói chung tôi chịu! bà chẳng bảo trước với chúng tôi gì cả! huhu, lại gọi vào 888, nghe thấy 888 là các bà ấy và cả tôi nữa , sướng lên rồi thì nào có bít sao trăng gì nữa đâu! thôi. chờ các bà ấy lên rồi hỏi xem thế nào! chứ tui hổng dám phát biểu gì nữa đâu
hic, bà ơi! đừng nói thế! nếu chúng tôi biết mục đích thực tế của cuộc đấu giá này có lẽ sẽ nghiêm túc hơn! hihi, bác KOF đừng buồn nhé! tui cũng muốn ủng hộ cho quỹ từ thiện 1 cái gì đấy quá! và nhất định sẽ thực hiện ! giờ tui chờ các bà ấy online rồi báo cáo lại tình hình cho cả nhà nhé! nhưng mong các bà đừng nghĩ xấu về hội 888 nhé! giờ tui nghĩ câu này là hợp lý nhất trong hoàn cảnh này nè " không biết không có tội" hihi
Giữa tuần này có đợt ko khí lạnh đấy các mẹ ạ .... Có mẹ nào chuẩn bị mua chăn ga gối đệm thì qua ủng hộ em với nhá
Vào nữa chừng nên k biết các mẹ đấu giá cái gì cho c.trình áo ấm Hà Giang????....nhưng điểm danh cái nào, gần 1 giờ sáng rùi...hic