Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Cả nhà đang bóng bà T7 hoặc CN đây.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) CN thì tụi ứ đi được.....có hai cái xích mà............................................................
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Ồ, lại bị lỡ mất nhiều thông tin rồi. Các mẹ định off ạ.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Off nhà em Dung thì thứ nào mềnh cũng đi được. Nhưng thích CN hơn vì thứ 7 chị lên nhà ngoại rồi.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Em thì hiện đang ở nhà mẹ đẻ. Các bác off ngày nào thì để em còn xếp lịch về chơi nhà mẹ chồng cho tiện nữa, hihi
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) ko biết có theo các mẹ dc ko nũa.thằng bé bị tiêu chảy ở nhà mấy hôm hai mẹ con trông nhau mệt wa.chẳng bán hàng họ gì hết,nó đi như tháo cống mà ỉa nhiều nước nữa chứ.nó mệt lả đi cứ nằm im đấy mà ko ăn dc gì nhìn con mà mẹ đau lòng quá
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) chị cho đi viện đi, phải truyền nước chứ chị, để con mất nưwcs là nguy hiểm lắm nha
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Cho con đi khám chưa em ơi, uống kháng sinh với men tiêu hoá vào. Khổ thân con, đi ngoài mất nước là mệt lắm, em cho con uống osezol nữa nhé.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) em mà bị tiêu chảy 1 ngày thôi, đảm bảo hôm sau em sút 2kg ngay ah, mà trẻ em thì nguy hiểm quá, chị cho bé đi viện khám, truyền nước chị ah
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) á, thứ 7 ah các chị, lần này em lại không đi được rồi, chán thế, em về quê rồi..........
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Bé nhà em cũng mới bị nôn và đi ngoài mấy hôm rùi, h đỡ rùi, chắc có dịch các chị nhỉ, sút mất 1 kg thương quá
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) chị ơi, mua men vi sinh, oresol về cho bé uống nhé, nhà em cũng thế đấy, hai hôm là đỡ
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) có mẹ nào thấy động đất vừa rùi ko, em ở nhà vừa thấy rung rinh
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Cho đi khám đi chị ạ, con đi mấy ngày mà đi nhiều thế thì phải truyền nước và uống Oresol để bù điện giải, ko mất nước nhiều là nguy hiểm lắm chị ạ. phải uống cả kháng sinh đường ruột, men tiêu hóa, và bổ sung cả kẽm nữa chị nhé vì trẻ đi ngoài sẽ bị thiếu hụt kẽm nên mình phải uống để bổ xung thêm. kẽm thì có thể khi con khỏi rồi uống cũng đc, để bé đỡ phải uống nhiều thuốc 1 lúc.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) hix,khổ thân, bị tiêu chảy người lớn còn lả, nữa là trẻ con, chị cho bé đi khám đi, bị thế này nhanh sút người lắm, hix
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Hix e đang thấy chán đời quá. .
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Sao thế nàng............có đi cefe với tụi khg?
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Hix, hix, em thì đang đau đầu vì tiền.............................., chán chả bu'n chít!^^
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Nhiều tiền quá đau đầu hả nàng...hi hi....đưa đây tiêu hộ cho.....
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Cứ tưởng có mỗi mình chán đời, hoá ra là có đồng bọn, quả này phải off rồi.