Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ngồi tầng 9 đây. Nó nghiêng ngả chao đảo 1 lúc ý chứ ko rung như các nơi khác.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc có lẽ em căng thẳng quá vì hôm any là ca đầu tiên học việc nên không nhận thấy động đất.:p
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ đúc sang năm đẻ là vừa bạn nhé!
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cóa khi thế chị ạ! hức hức...ca đầu tiên học việc...trúng đúng chệ cúc xinh..ko căng thẳng...ko xoắn mí lạ, chệ nhờ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chệ ơi! e cũng thick đúc....................
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ ơi, em nghe phong phanh tin vừa mới đưa, là động đất khu vực Khâm Thiên đới. Em gọi điện thoại cho mama mà chạ thấy nghe máy rì cả, chỉ thấy tiếng tổng đài báo:"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại vào đầu giờ chiều". Chị có số máy cố định chưa? Em là em lo nhắm!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ độ hóng cao quá cơ,vào vị trí đê!
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ca này mà thành công, thì các ca sau như bỡn ý.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay bác Nhật nùn nghỉ làm,đừng làm phiền đôi chim ku.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúc rì giờ này, đúc giờ này có mừ động đất toàn Hà Nội à? Làm nhiệm vụ đi, hoàn thành có thưởng ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi từng cái một thôi nhá. Đông tây y lẫn lộn nên khó chuẩn đoán chị ah. Tình hình như thế nào em sẽ báo cho chị sớm. Em đang có dấu hiệu của QKD rồi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí hí...........giờ thì iem mới hỉu...hóa ra là rứa! so rì bác Doanh, từ nãy cứ réo bác vào chỉ đạo.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí hí....thưởng a'??? E đoán chệ thưởng rì cho iem roài!
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vừa gọi được roài "Em thấy thở dốc, mãi mới thốt được 1 câu chị ạ". Nhẽ nào bên dự báo thời tiết chạ bít nguyên nhân vì sao có động đất từng khu vực. Bác bẩu để tí nữa chạy ra chợ xem còn ốc không (Giờ này mà đi thì bao giờ mới tới chợ nhể? Ra tới nơi chắc chạ còn con nào ý).
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi sáng vào thấy nhà vắng hoe. Bận tí teo mà h về đã thấy tăng gừn chục trang rùi cơ í. thì ra là vụ bác Cúc xím đi đẻ...C Sâm về đúng lúc thía, bác Cúc quyết tâm đợi c về còn thị sát cho dễ đẻ đới!!! Chúc C Cúc xím hoàn thành nhiệm vụ, sớm gặp Poca nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hiện tại đoàn thị sát đang trực chiến tại sảnh việc C.Tình hình là mẹ Héo nhà mình vẫn chưa thấy đau tý nào,hến vẫn thế. Đã đến giờ BV cho người nhà vào nên BS cũng chẳng khám xét gì nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ thì thưởng được rì, đứng từ xa chỉ đạo thưởng cho em được thoai ná! Được thưởng hay không là do em khéo léo nịnh nọt ná!
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thể nào em cũng bị Bác "quạt" cho 1 trận vì cái tội phá đám.Ka..ka....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí... sáng bận quá, h mới vào, may chưa hụt tin hót...mẹ con e hóng hớt ngồi đợi ạ. C Cúc sinh ở Việt Nhật hử c ui???đoàn thị sát có c với c Sâm thui à?cái Nhím bi đâu, học việc mà vắng mặt là sao nhỉ???hư quá!!!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, dạo này bà mất hút nhỉ???nghén quá à???Ui trộm vía c chồng bà sinh dễ nhỉ???mong là bác Cúc xím cũng đc như thía để cả mẹ con Poca lẫn đoàn thị sát đỡ mệt!!!