Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hôm nay có hội chợ ở nhà bếp cún hả các bà. Bà nào đi nhớ chụp hình up lên cho mọi người xem nha
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Đã có hình ảnh hội chợ tại Bếp Cún chưa các bà, úp lên đây cho cả nhà coi
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới hehe lâu lắm rồi mấy đứa trẻ con ko gặp nhau ý nhể, trung thu năm nay đã cho Cún Trang đi Hàng Mã chưa bà ?
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới ko cho đi bà à, sợ lắm,đông kinh khủng, tôi mua cho 2 cái vương miện bé bé xinh xinh, đồ chơi và cho đi hội chợ bếp kún, green market nặng bánh lợn, rùi tối nay đi công viên về heheh ừ cũng lâu lắm các con ko đc tụ họp với nhau
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Uh, dìm quá bà ạ, haizzz Tổn bao cơm gạo của mẹ cơ mà, he he
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới nhà mình hôm nay đi vắng hết rồi , dọn dẹp nhà cho sạch nè mọi người vào vote cho zai tui môt phiếu nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...hắc-của-Bố-quot-các-mẹ-nhanh-tay-nha!/page233
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới nhà mình hôm nay đi vắng hết rồi , dọn dẹp nhà cho sạch nè mọi người vào vote cho zai tui môt phiếu nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...hắc-của-Bố-quot-các-mẹ-nhanh-tay-nha!/page233
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới heeeeeeeeee ,nhớ nhầm mà gái nhà bà mấy tuổi rồi già dặn nhỉ
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hic, dạo này nhà mình như kiểu kg chủ ý nhể? bạn Bông đi rồi, kg có ai buôn^^
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới uh ,bà ý đi rồi ko có ai chăm top cả ,đàn trâu nhà mềnh ũng vắng theo
Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới bà ý bị band nick mà..................................................................
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Sao lại bảo là chuồng ko chủ? Trước đây chủ chuồng tầng 1 là thienfu, sau đó từ tầng 2 là tôi tiếp quản. Trong thời gian tôi bầu bì Miu có phần lơ đễnh chuồng trại thì bà Mẹ bé Zin và Bông thay phiên nhau 1-2 tầng gì đấy. Chuồng vẫn nằm đây có mất đi đâu, các bà chém cứ chém. Sợ vô chủ thì bà nào đứng lên lập chuồng mới đi vậy. Tôi thấy chuồng quản lí càng ngày càng èo uột quá, đâm cũng ít vào. Lại nhớ khi xưa chuồng lúc nào cũng đông vui, thân thiết, tụ tập suốt ngày
Ðề: Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới há há thế ah, lại tý toáy gì ah mà bị band nick thế ?
Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới Hôm nào tụ tập đi, làm 1 bữa trước khi tôi nghỉ sinh đi .Lâu lắm chẳng đc tụ tập gì cả, nhà trâu có đứa bếp trưởng tài giỏi như thế mà cứ trốn tiệt
Re: Ðề: Hội Trâu 85 ( tầng 6) - Một sự khởi đầu mới "yêu cầu" ( nói thế cho nó oách) và khẩn thiết nhờ cậy bạn ỉn đứng lên xây dựng và mở toppic mới cho hội trâu nhé...tôi mong muốn hội vững mạnh và vui vẻ đoàn kết như xưa