Sau 1 hồi lang thang tránh động đất. Vào nhà check tình hình thì bác Cúc vẫn chưa sinh cơ à? Đểu nhỉ. Chắc giờ này chị xím đang ngồi đu đưa chân hút sữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui c cúc sắp đẻ rùi hihi may quá hôm qua vẫn kịp lấy giấy ướt cho con hnay e vừa vào viện khám lại sau sinh vì từ hôm đó đến h 24 ngày rồi e vẫn ra máu, mà hôm qua bị đau bụng quằn quại mấy cơn, mà khám xong k sao hxhx hay e bị đau dạ dày nhỉ (
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sáng nay có chị nào cảm nhận thấy động đất ko? em ở tầng cao nên bị rung ti
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vừa lội xem tình hình đoần thị sát đưa chị cúc đi đẻ, tình hình là hến ở 2p rùi ạ? chúc chị cúc mẹ tròn con vuông, poka khéo trọn ngày ra quá, hum nay rất dẹp trời
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em Poka gan nhỉ, chờ giờ đẹp mới chịu ra à, hiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng nay có động đất mà mình ko biết, hihi. C Cúc vẫn chưa sinh ạ ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng thế mà, đến bg vẫn còn chưa sạch hẳn, vẫn có dịch nâu đây nè, đau bụng thì chị nghĩ là em đang co dạ con nên vậy đó. Hum qua nhà chị cũng kịp lấy giấy he he
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu là lần đầu thì em bắt mạch khi sạch KĐQ em ạ, những lần sau bắt mạch nên hỏi lại cho chắc ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thông báo tềnh hềnh mới nhứt..... là hem có rì thông báo cả, ka ka..... Héo vẫn chỉ lâm râm thoai, chỉ thấy đau dạ dày không thấy đau cơn đẻ ha ha... Nàng lại còn vừa làm 1 giấc chứ . Đúng là Héo, toàn chiện đặc bịt
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì hì hôm nào em phải hỏi lại mới được, thanks chị nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hị hị ..... thông gia mừ, phải khác chớ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ko cảm nhận gì cả, lúc đấy đang trong phòng họp, chắc do mải chiến đấu quá ko nhận ra động đất
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Alo....alo....alo.......mic không kêu chị congaixinh ới! Thông tin chúng tôi mới nhận được, do bác sĩ nhìn màu tím choáng quá chạ tập trung vào chiên môn, nên đã bẩu thay đồ bệnh viện cho chiên nghiệp roài. Từ sáng đến giờ đã uống nước lá tía tô, dưng hến chưa chịu mở thêm phưn nào. Hiện tại chị cúc xinh có đau bụng dưng không phải đau đẻ, mừ có hiện tượng đau dạ dày, khổ thưn. Chắc lại nhõng nhẽo Mama chưa chịu đẻ đây mừ. Chạ bít Mama đang tập trung chiên môn rì mừ lâu thía.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chiến đấu rì đới chệ? Sao mừ lại chiến trong phòng họp?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ con e vừa ngủ dậy,vào nhà mình điểm danh hóng luôn vụ chị cúc đi đẻ,poka gan nhỉ vẫn chưa chịu ra,chắc bắt chước mẹ làm điệu tý r mới ra :d
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Alo...alo......alo....thử lại xem mic kêu chưa Samhh ơi. Em ra ngoài cầu thang mà xem Nhím đang nằm chỏng chơ ngủ ngoài hành lang đây nè.Ca đầu mà thế có chít không cơ chứ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! blo...blo...blo.............. tềnh hềnh chệ cúc xím thì chệ samhh thông báo roài.... e xin thông báo: lừn đầu tiên đc đi thị sát... hí hí hí........................................ e lúc nào cũng trogn trạng thái....choáng váng.....căng thẳng.....vô cùng bỡ ngỡ. Mà e thấy.....thấy ....thấy có nhìu....hến....nhắm ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhím nó đang nằm phơi bụng ở cầu thang này. Híc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Alo...alo...alo...thông báo gấp: Mụ Héo nhà mình chưa đẻ được nên đã bỏ viện ra ngoài on nhai rồi nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kêu roài chị ná, nóa bị lỏng dây chị ạ, chắc tại chị tay yếu nên cắm mic không chặt, giá mừ có bàn tay bự của Nhím Bi thì hông có sự cố đó chị ạ. Hử, chắc từ nãy giờ nhòm ngóa nhiều mỏi mắt nên ngủ lúc nào chả bít. Hay là tối qua nóa làm rì mừ không ngủ chị nhỉ?