Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Cảm ơn chị vì bài viết rất hữu ích này, cũng vì lý do đó mà sáng nay em nhận được 3 tin nhắn của MOD nhắc nhở. Xí hổ quá!
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài ui đọc qua tôic này thì thấy mình cần phải cảnh giác hơn mới được.giờ lừa đảo nhiều quá
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài He, thỉnh thoảng em cũng bị nhắc ý. Nhưng khổ thân em các mẹ mua hàng cứ inbox cơ hic hic
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Đọc xong bài của bạn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đúng, bạn chỉ ra nhiều chi tiết hay. Nhưng tự nhiên thấy chùn đi cái ý nghĩ muốn làm kinh doanh trên LCM. Giờ có nhiều người bán hàng ko đáng tin cậy thật.
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Những thành viên lâu năm của LCM sẽ không nghĩ như bạn. Những người bán hàng không đáng tin cậy sớm hay muộn rồi cũng lộ diện. Chỉ sợ bạn không biết kinh doanh, chứ không sợ những người bán hàng không đáng tin.
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Nhiều mẹ mua hàng toàn inbox đâm ra topic mình nó cứ tụt hậu quá. Up thì bị nhắn nhở ngay hihi
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Lúc đầu mới mở shop trên đây cũng bị nhắc 1 lần, tại quen với cái kiểu bên 5s, sau khi bị nhắc không dám up tầm bậy nữa ^_^ Nhưng mà nếu như bài nó nằm tuốt ở phía dưới, cho dù mình uy tín, bán hàng không lừa đảo thì cũng không ai thấy được để ủng hộ hết.. hic
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Chị này giống em ghê.Lúc mới bán em cũng up vô tội vạ ở bên 5s nên bị baned nick đến tháng 12 năm nay.Hix hix
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Bạn có nhiều nick à? Nick kia là gì? Bọn mình không bao giờ ban có thời hạn mà quá 7 ngày cả. Nếu đáng hơn 7 ngày thì sẽ là khóa vĩnh viễn, còn nếu không chỉ là từ 3 đến 7 ngày thôi.
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Bạn nên dành thời gian tìm hiểu thêm, nếu đọc những hướng dẫn và làm đúng thì bài không bị trôi quá sâu, vả lại nếu bị trôi một chút là lại có người quan tâm nên nó không bị xuống nữa. Nhưng kinh doanh hiệu quả thì không nhất thiết là nó ở sâu hay nổi lên, quan trọng người ta có tin, có biết đến nó hay không thôi.
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài đúng như bác nói, ko nhất thiết nó sâu hay nổi lên, chính topic của em cũng trôi đi đâu í, vài ba ngày nổi đúng 1 lần, một lần vài giây. Nhưng em vẫn bán được. Quan trọng là hàng mình có chất lượng và mình có uy tín thì ok hết hà! Em cũng dành thời gian đi 8 chuyện nữa, mỗi lần đi 8 là mang cả topic của mình đi rồi còn gì ( chữ lkis có link mà)
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Bác Song nhi nói đúng quá, lúc em mới vào LCM còn non nớt nên rất thiếu kinh nghiệm trong việc up bài, nhưng chắc tại em ăn ở hiền lành nên đồ của em TL cũng rất nhanh.
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài top mình cũng thế, nhiều khi tìm mãi chả thấy đâu, hihihih, nhưng vẫn OD đều đều, chủ yếu khách quen, call hoặc chát OD cho nhanh, khách ngại vào top OD thấy nick bạn này có giải tử vi, tớ tò mò, phí có đắt ko bạn nhỉ? giải trực tiếp hay OL
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Kiên trì,kiên trì và nhẫn nại ....các bạn đừng có nản,phải từ để xây dựng uy tín và hình ảnh!mặc dù đã biết tới 4rum và vào tìm thông tin cũng như mua sắm từ lâu rồi,nhưng giờ Em cũng mới tham gia kinh doanh trên lcm.Cũng có những khó khăn nhất định,nhưng mỗi khi vượt qua được dù 1 chut cũng thấy vui và có động lực,nhất là có thể rèn được tính kiên trì,nhẫn nại ! Hãy lạc quan lên nào !Mỉm cười và cùng cố gắng, cố gắng;và cùng vui với niềm vui của mọi người! ilovelcmilovelcm
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Mình cũng đã từng mắc phải vấn đề Up một lần. Tại lần đầu nên thiếu kinh nghiệp. Cám ơn sự chia sẽ từ mấy chị nhé.
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Em lại vào với Song Nhi để thở than vài câu Đúng là cái số chị ơi, em yêu sao những bộ quần áo nhỏ tí mềm mại của trẻ con, giá nhập cũng tận gốc và bán thì ...suýt chạm vào rễ...vậy mà vẫn ế ẩm. Đôi khi nhìn thấy topic trôi tận trang 25 mà tủi thân quá, em nhắm mắt là nhục mình bằng 1 câu kêu gọi các mẹ vào mua....dù em đã biết như thế là bôi nhọ mình rồi...và kết quả là đã bôi nhọ nhưng kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu Gần đây em bán mỹ phẩm, ko thik lắm vì em thuộc dạng đầu cắm xuống đít chổng lên, chẳng điệu đàng gì nhưng cơ duyên là ăn nên kiếm tí tiền mua sữa em nhận làm luôn Topic mới mở được 2 thnags mà gần 250 trang rồi chị ạ, chỉ trả lời comment của mọi người cũng đã thấy mệt, nhìu od ghê chị ạ. Topic lúc nào cũng xôm , các mẹ ra và liên tục.lúc nào topic cũng ở trang 1. Vui lắm Phải chăng trời ko chiều lòng người chị nhỉ? Hôm trước em lang thang ở đồ thanh lý, ko nhớ có mẹ nào để chữ ký " 4 năm học đại học không bằng 1 ngày thanh lý váy" em nhớ chị thế Và ko bao giờ quên câu " tóc rối đổi kẹo " Hihi
Ðề: Đừng tự bôi đen mình bằng dịch vụ up bài Khiếp, topic mỹ phẩm của em ầm ĩ thật đấy, mấy lần chị chen chân vào nhưng toàn bị đẩy bật ra Vui thế còn than thở gì? Lấy tiền lãi của mĩ phẩm đi mua tình yêu trẻ thơ cũng được mà, cớ gì phải buôn bán mới hả lòng hả dạ? Suýt rơi nước mắt vì có người nhớ "văn" người khác như thế (u) (câu "Tóc rối đổi kẹo" là học được từ u nội đấy, hay nhỉ . U nội có nhiều câu rất lạ, thỉnh thoảng mình lại vận dụng để đi "trộ" thiên hạ.)