Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! há há em xin lỗi c, nhìn thấy c em cũng mới nhớ ra ... Chị nhắn lúc em đang đi đường, về đến nhà quên béng nó mất lun hihi Tại giờ chẳng chat cái wechat đấy nữa nên lâu hok cóa mò vào c ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E hóng xong rùi giờ em đi ngẩu để " giữ dáng " đây Chúc đoàn thị sát thành công tốt đẹp Chúc chị cúc tím nhà mình mẹ tròn con vuông 1 lần nữa nhá Tối em lại lên hóng tiếp ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em bẩu đi trực thăng cho nhanh roài, dưng mừ hông chịu, bẩu đi xe bus mới được ngắm giai, ngắm phố phường, khổ thía đới.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Roài..... tha choa đóa..... Tui 65 cưn có lẻ òy.... cô tặng tui cái đó để tui.... ngắm hử????? chủ nhật tới mà theo nhà RR xuống thăm HL được thì mang cho chệ size toa nhứt nha ka ka
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! híc năm 2013 đẹp thế sao?vơ mình vừa mới sinh con được 2 tháng chẳng nhẽng cho đẻ tiếp đứa nữa hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dùng cái đóa cho nhanh vìa dáng ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế thì mịe con tui mí đi ngủ lấy sức đón con Râu chứ ka ka.... có khi tắm gội cho HL xong Nhím còn chưa lăn tới nơi ế.... Đi ngẩu đơi.... Đau lưng tóa!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức.... hức..... tự kỷ bi giừ..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ cứ ngủ đi. Nhím tuy thía dưng mừ lăn nhanh lém đới, đừng có coi thường ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê hê tin em thì cứ tròng thử xme,dùng tạm thời trong lúc chưa có sz to nhất nhá Vẫn mặc đc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị vừa đọc được bài của mấy mẹ trên LCM chia sẻ kinh nghiệm là:Các mẹ muốn có thai thì sau khi sạch kinh mỗi ngày luộc 47 hạt đỗ đen ăn luôn,không cần nát đâu.Ăn như thế trong 6 ngày liên tiếp. Mẹ ấy nói đã có thai nhờ bài thuốc này kết hợp cùng với ăn uống của cả chồng và vợ.Mẹ ấy đã truyền lại kinh nghiệm này cho nhiều người khác và cũng đã có thai. Đây là bài thuốc dân gian của người Tàu giúp mau có thai vì đỗ đen có tá dụng kích trứng.Nó cũng chả có hại gì.Cả nhà mình thử áp dụng thêm xem sao.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị vừa vào, chưa biết tình hình em cụ thể thế nào. E có cơn đau ko? Chịu khó đi lại, vê hai đầu ty sẽ giúp có bóp tử cung, sinh nhanh, ko bị cơn đau kéo dài, ko bị mất sức em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HI thế là phải đúng 47 hạt hả chị? để e về thử coi, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhưng mà sinh lần 2 rồi, vê vê em nghĩ cũng khó mà co bóp. Chắc phải nhờ chồng làm hộ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thấy bạn ý nói là đấy là bài thuốc chữa mẹo của người Tàu mà nên cứ áp dụng đúng thế xem sao.Nhưng chỉ ăn trong 6 ngày kể từ khi sạch kinh thôi nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị sinh lần 2 mới phải làm thế còn lần 1 thì không cần vì sinh nhanh ngoài dự tính. Còn lần 2 thì mãi chỉ mở 3p, thi thoảng có cơn đau nhẹ, chờ suốt từ sáng đến chiều (vì rút kinh nghiệm lần 1 nên vào sớm hơn) mà vẫn chỉ có mở có vậy. Chị áp dụng như trên, vừa đi lại nhẹ nhàng vừa vê, 30p sau đã sinh xong (không bị đau lâu, tử cung co bóp 1 lúc là thúc đẻ luôn).
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi cái này nghe hay thế, 6 ngày kể từ ngày sạch kinh, mỗi ngày 47 hạt hở em? Luộc chín ăn luôn?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi nghe đoàn thị sát tường thuật tình hình cười tí té ghế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e bít là ai rùi nhá..................làm j mà đòi tranh đc với mẹ con nhà HL đc c nhể???hí hí hí...............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sâm ơi link của em bán dừa đây nè.Em mua được chưa? http://www.lamchame.com/forum/showt...-Nha-Trang-584-FS-đây?p=13994713#post13994713