Lần đầu tiên khi chú dẫn người yêu về,mọi người trong ngõ ai cũng xì xào bàn tán:sao con bé xấu thế nhỉ...cũng phải thôi vì nếu đứng cạnh người bình thường thì em dâu cũng bình thường,ko xấu...nhưng đứng cạnh một người đẹp trai,trắng.,dáng đẹp như chú thì em dâu thật xấu,chị cũng là phụ nữ,lúc ấy đã linh cảm rằng em dâu mà có lấy được chú chắc cũng sẽ phải rất vả trong việc giữ được trái tim của chú,thật buồn là suy nghĩ của chị đã đúng,chỉ có điều hoàn cảnh có hơi khác một chút thôi.Hai người yêu nhau chắc cũng phải hơn 3 năm ,năm nào em dâu cũng thăm hỏi tết,lễ bình thường,vậy mà năm nay đột nhiên không thấy em dâu đâu?suốt một thời gian dài,từ giữa năm ngoái chú vào SG làm viêc....ko thấy em dâu tới nữa.....cả nhà ko hiểu...tết chú ra HN ăn tết,hỏi chú vì sao em dâu ko tới....chú nói với cả nhà rằng em dâu bin cảm...chị đã có linh cảm rằng chắc là 2 em chia tay....vậy mà qua tết một thời gian,chị thấy mẹ khóc gọi chị xuống nói chuyện:hai em đã có con mà không nói với mẹ,đáng thương hơn nữa là em dâu đã phải lặng lẽ sinh con một mình hơn một tháng rồi.Mọi việc sẽ vẫn được giữ kín nếu như chú không đột ngột nói lời chia tay em dâu khi em ấy đang trong thời kì ở cữ,khi mà em ấy đã hi sinh tất cả để giữ lấy đứa con của 2 người....vậy mà chú nỡ...khi nghe chú nói chia tay dễ dàng vậy,em ấy hoang mang ,chỉ biết nhờ người thân chông con để chạy đến thú tội với bố mẹ chú rằng 2 người đã có con với nhau ra sao,chú hứa ntn,chú bảo em dâu chờ đợi vì bm mới mua nhà cho chú nên khó khăn chưa thể làm đám cưới...vì yêu và tin tưởng,em dâu luôn làm theo lời chú....cả nhà sốc nặng....bm gọi cho chú mà chú ko nghe máy...bm đón em dâu và cháu về,gọi chú ra HN để giải wet:mãi chú mới ra...đi làm thủ tục kết hôn và làm giấy khai sinh cho cháu.
Ðề: Quả báo???có đến không??? Tưởng rằng mọi việc như vậy là kết thúc tốt đẹp,nhưng khi chú quay về SG chú cũng ko wen để lại giấy li hôn cho vợ vì em dâu đã đồng ý chỉ cần chú cho em và con danh phận,sau đó sẽ giải thoát cho chú.chú thật độc ác....một người hiền lành,nghe kời bm ...lại vì tình yêu với cô gái làm GÁI BÁN HOA mà sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ....quay sang trách móc,chửi bới bm,miệt thị vợ con...vì ko cho chú li dị....kinh khủng hơn nửa là chú nhắn tin nguyền rủa cho con mình chết.....thật đáng sợ....chú khủng bố tinh thần mọi người không kể ngày đêm....cuói cùng em dâu cũng phải đầu hàng trước chú....giờ,con chú đã được 8 tháng rồi mà nó chưa được một lời hỏi thăm từ chú,chưa được chú mua cho dù chỉ là một cái tã thôi.....lại nghe nói có lẽ sang năm chú sẽ cưới cô gái kia làm vợ.....còn bao nhiêu chuyện xấu xa,bao nhiêu lời độc ác chú dành cho vợ và con của mình mà tôi ko thể nói ra hết được....chỉ hi vọng rằng LUẬT NHÂN QUẢ sẽ không đến với chú....mong là em dâu nuôi con thật ngoan ,thật giỏi để em ấy được an ủi phần nào.CỐ LÊN NHÉ EM DÂU....nuôi con một mình rất khó khăn nhưng chị tin là bằng tình yêu dành cho con....em sẽ là được....
Ðề: Quả báo???có đến không??? Anh này không yêu cô kia nên không muốn cưới, không muốn ràng buộc, không trách tình yêu được, việc có con mà không quan tâm mới là đáng trách .
Ðề: Quả báo???có đến không??? Mình thấy thương em dâu bạn vì nó quá ngốc nghếch... Không nên níu kéo một người khi họ không còn yêu mình nữa... Không nên cố có con khi mà em chồng bạn không còn yêu thương. Dù xấu hay dù xinh thì trong cuộc đời em ấy sẽ gặp được người tốt, phù hợp...
Ðề: Quả báo???có đến không??? Chỉ khổ thân phụ nữ chúng ta thôi. Mong em dâu chị hãy cố gắng vì bé con bé bỏng.
Ðề: Quả báo???có đến không??? thực ra em ấy đúng là vì yêu quá mới như vậy,khi có thai em ấy cũng cùng thằng kia đi phá nhưng bác sĩ bảo em ấy phải suy nghĩ vì nếu phá em ấy có thể sẽ ko có con được nữa...em ấy gầy và bị thiếu máu mà....cần bố mẹ đến làm cam kết...thế là em ấy thôi vì xác định đời người chỉ có con cái là quý nhất...em ấy cũng xác định sẵn việc xấu nhất có thể đến với mình rồi.đó mới là điều đáng quý bạn ah.
Ðề: Quả báo???có đến không??? UI đọc bài của bạn mà mình cũng thấy sợ... vì cái ác đã đến mức độ thái quá.... Luật nhân quả là khách quan, cũng như 1 ngày có 24 giờ vậy, cho nên gieo nhân gì sẽ gặp quả nấy thôi Mong là người đàn ông trong câu chuyện này sớm nhận ra mà thay đổi....
Ðề: Quả báo???có đến không??? Thương em dâu của mẹ nó quá, yêu thương hết mình, nhẹ dạ và hi sinh hết mình. phục bố mẹ và gia đình mẹ nó quá, đã dang rộng cánh tay đón lấy con cháu về nhà chăm. Buồn và giận em trai chủ top quá. Đàn ông thường thế, hời hợt và dễ sa ngã. Bi giờ có trách mắng cậu ấy cũng chả thay đổi j được vì cậu ấy đang u mê với ty mới mà
Ðề: Quả báo???có đến không??? hì....cám ơn mẹ nó nhá...dưng mà cho tớ đính chính....nó là em trai chồng tớ ,đếch phải em tớ...đấy cũng là cái phúc của nó đấy...nó mà là em tớ thì giờ có lẽ nó đang nằm trị thương ở bệnh viện rùi.....nhưng nhìn cháu của tớ đáng yêu lắm cơ....tớ cực cực .....thích hắn....chỉ tiếc là em ý trở về nhà ngoại rùi nên ko thể ngày ngày ngắm cháu...
Ðề: Quả báo???có đến không??? ôi đàn ô thật chả hiểu trong đầu ngĩ j nữa, chẳng biết có nhân qả hay k nhg loại đàn ô như thế k xứng đáng làm bố, thằng e chồng chị với con bồ của nó mà lấy nhau rùi đẻ con thì k hiểu dạy dỗ con kiểu j nhỉ, rồi lại làm hỏng cả một thế hệ sau mất thôi.
Ðề: Quả báo???có đến không??? Chính vì những người đàn ông như này mà ngày càng có thêm nhiều bạn gái sợ yêu, sợ kết hôn Em dâu chủ top thật đáng thương, mong bé con lớn lên sẽ biết hiếu thuận với mẹ còn quả báo thì mình chẳng biết có quả báo thật ko, chỉ biết là trước khi có quả báo thì phải biết yêu thương mình đã. Chúc chủ top và mẹ con em dâu của chị mạnh khoẻ nhé
Ðề: Quả báo???có đến không??? cám ơn em nhé....em dâu chị cũng mạnh mẽ lắm,đã ở vào hoàn cảnh này thì phải nhìn con mà sống thôi.con là tất cả mà.
Ðề: Quả báo???có đến không??? Với người như em dâu của bạn thì theo mình bạn ấy sẽ vượt qua được, mong hạnh phúc sẽ đến với bạn và bé con
Ðề: Quả báo???có đến không??? Đúng là tội nghiệp cô em dâu. Dại quá. Cái j cũng có thể cứu vãn đc trừ t/y. Vì thực sự ko còn t/y thì mọi thứ nó thành ra đáng ghét, ngứa mắt. E í có làm j đi chăng nữa cũng ko thể lấy lại đc t/y của ng con trai kia đâu. Cậu trai kia quá độc ác, độc ác với cả con mình. Sau này có lẽ ng này phải sống trong day dứt.
Ðề: Quả báo???có đến không??? thôi dù sao cũng đã sinh đc con và cũng đã đc làm mẹ, chỉ phí cái là mất mấy tháng làm vợ cái thằng giời đánh thôi chúc cô bé + con cô bé được bình an hạnh phúc. Đời còn dài mà, tự chọn cho mình 1 con đường mà đi, đường có đâm tiếp vào bụi rậm là được còn cậu em chồng chị thì thôi kệ cha nó, chắc chả cần chờ tới già đâu, chỉ vài năm nữa thôi rồi lại về khóc lóc xin lỗi bố mẹ ấy mà, rằng con dại quá, con lấy phải con đĩ ... nói chung tớ thấy chuyện này đâu có hiếm .
Ðề: Quả báo???có đến không??? haha, không cần đợi lâu đâu ạ. ở đời chắc chắn là có chuyện : Gieo nhân nào gặt quả nấy. Em tin
Ðề: Quả báo???có đến không??? Mình tin là ở đời có luật nhân quả, em chồng chủ top rồi sẽ phải trả giá đắt cho quyết định vừa rồi
Re: Ðề: Quả báo???có đến không??? chị ấy thật cảm đảm mình kio làm đc thế, nếu có luật nhân quả thì.. nhưng cũng rất xin lỗi vì mình đã ko còn cách nào khác. hic
Ðề: Quả báo???có đến không??? thôi thì cũng có bé để nhìn vào, khổ ải qua rồi, h không nhìn về quá khứ nữa, phải không? Tớ thì thấy quả báo rồi