Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em lội lại mấy trang trước chị gửi link cho em mua dừa rồi đó. Chị đi về đón Na đã,em trực chiến giúp chị nhé,xong việc chị quay lại thay ca cho em luôn.Mà sao cái Nhím Bi ngủ nhiều thế nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo cáo tình hinh u như kỉ ná. Vừa xơi xong bánh ga tô và quả táo. Giờ yên tâm đánh một giác. Vì bs bảo có khi rạng sáng mai mới sinh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế còn xèm bánh trung thu nữa không?Tôi đang bảo có nhà ai ế bánh trung thu thì mang gấp lên C cho bà nè.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sâm ơi từ tuần bao nhiêu thì bổ xung dừa đc? Mà bà bao tuần rùi nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tranh thủ ăn bán bún ốc đi chị nhỉ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Okie chị, Nhím Bi đi xe bus đón HL ra C roài chị ạ. Thông báo mí cả nhà 1 tin là bác sỹ phán (chạ bít phán hay dọa nữa), có khi đến sáng mai mới đẻ được, hiện tại chửa có thông tin rì mới cả. Chị cúc vữn đi lại vòng quanh, vừa đi vừa lướt web cập nhật thời trang mùa đông năm nay có rì mới, hàng đã order đã về kịp chưa. Mời cả nhà tạm nghỉ nấu cơm măm tối, chúng tôi sẽ trở lại sau 1 thời gian "ngắn" nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ớ chệ ơiiiiiiiiiiiii! E đáp buýt sờ đi đón Dê cho mẹ con Poka mờ....có ngủ tý ti trên bus nhưng e vưỡn làm nhiệm vụ ợ. Iem xin bấu cấu...lúc e đến thì...HL đang...tắm tiên... Suy ra, hổng đón được, anh í bảo: Lát đáp máy bay đi, cô Nhím ko phải chờ nhá! Mợ Thuminh...thì...đang...ngồi giữa nhà....đánh vật...tay làm...mồm la.... Ôi ôi...e hãi quá...lại cun cút đi vìa ợ! Nghe tin chệ Cúc xèm ăn bánh trung thu....e nhảy dù vào Quảng Bình xin đc ít...bánh nhiễm E.coli...cóa măm đc hông Samhh đại ca và congaixinh đại tẩu!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi đến tuần 20 rồi bà ạ Chị Minh bẩu tôi từ tuần thứ 16 mới nên uống nước dừa bà ạ. Vừa rồi tôi đi khám, bác sĩ bảo uống nhiều nước nên tôi mí bon chen bà ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hố hố hố...thế thì e a nhô bẩu DÊ nhà chệ cứ mái thoải...tắm tiên nhá! Mừ chệ có dám măm bánh trung thu Quảng Bình hông???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi Poka gan lỳ nhể ! Cúc tươi đi đẻ thế này ai chả muốn đi đẻ ! vừa chờ đẻ vừa buôn ... vừa măm ... vừa ngủ đẫy giấc .. hô hô !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có bạn nhà nó còn bánh tí mang vào cho tui rồi. Ăn nốt ko đẻ xong tôi ăn kiếng mốc miệng. Giờ đánh giấc đây. Hanhruby::::: tự nhiên làm chị lại xèm bún ốc. Hu hu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chệ ui! Cố gắng chờ nhá! Bác Doanh đang bựn tiếp bác Nhựt lùn....khi nào xong bác sẽ đi mua ốc...vìa nấu bún ốc cho chệ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vừa được đánh võng nữa chệ ợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cóa bánh thu hương rồi nhá. Hư quá. Chị Mẹ Hải An :::::: em lại mong đc đau để đẻ trong hôm nay luôn chị ah. Chờ cũng thấy sốt ruột
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ai bẩu chệ, đi đẻ còn make up...xịt nước hoa thơm phưng phức...ăn mặc sẹc xy cơ Bác sĩ cứ mải hít hà, ngắm nghía...có lo bấm ối hay kích đẻ đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ahahahahahahahahaahahahahahahaahaaaaaahhh chết cười với cô Nhím, đi thị sát mà cứ mắng bệnh nhân xơi xơi thế này á, hahahahahaahaa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oài mẹ cháu máu thế, thế chị ko chuẩn bị nước tía tô sắc đặc à, em Healee uống đẻ nhanh thế cơ mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, èo c Cúc thèm đủ thứ nhỉ???mama vẫn chưa đáp ứng đc món ốc mít cho c í hả c??? mờ c lại đổi ava à???bé nào đấy???Na hồi bé á???xinh tóa!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi trùi ui, thía có mà từ h đến sáng mai c oánh chén đc hết tất cả các món iu thích í...cố nhên c nhá!!! tranh thủ mà ăn đi, 0 sinh xong lại kiêng mốc mồm thật í...hí hí hí...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh tớ cũng mua dừa nhà này, vc bạn í bán nhiệt tình lắm! Dừa lửa ngọt hơn dừa xanh nhé!