Ðề: Hội lấy chồng xa.... ui ...ui thế thì xa quá nhỉ .....thế em còn may hơn bác chút à ..... bác có hay về quê hem
Ðề: Hội lấy chồng xa.... có bác nào xa nhà bằng mình o nhỉ??????????? từ nhà mình về đến nhà bố mẹ phải đi mất 2 đêm 1 ngày, hoặc 1 ngày 2 đêm mới vè đến nơi hơn 1 năm nay chưa đc về quê nè huhuhuhuhuhuhuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Để khi nào kỷ niệm ngày cưới thì chụp ảnh áo cưới đi chị, Studio này may váy đẹp lắm ấy
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Váy đẹp quá. Mà em vào đây khoe váy cưới lại làm các bác bổi hồi bổi hồi nhớ lại cái ngày xưa dại dột.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sao lại dại dột hả mẹ nó? keke, có cái dại dột mới dc mặc váy xinh thế chứ? hehe...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em may ở đâu thế, có đắt ko? Chị thấy may váy trung bình cứ phải 15M/ cái đúng ko em?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hồi trước mình đi mua váy cưới, cũng rẻ 1 triệu/ cái mặc xong giữ làm kỉ niệm hihihihihihihihi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mình thì một năm về tầm 3-4 lần gì đó .......không ở cùng ông bà nội nên cũng dễ đi hơn
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Lấy chồng xa mệt quá cả nhà ơi! tuần này thứ 7 bên nhà chồng có đến 3 đám cưới, 1-ở quảng ninh 2 ở thái bình chẳng nhẽ lại phân thânh? hic hic
Ðề: Hội lấy chồng xa.... nhiều lúc em cũng thèm lắm ý nhưng giờ mẹt nó dừ rồi nên có vẻ không hợp với váy nữa chị ạ