Chào buổi sáng cả nhà . Thế em đã mua được vải may vest chưa ? Chị thấy bây giwof hàng bán sẵn nhiều bộ dẹp và phong cách lắm , may làm gì cho lâu lại mất công nữa
Mấy hôm nay gần cơ quan em đang có diễn tập chống khủng bố, bạo động mải đi xem chả làm được việc gì cả.
minh cam on me khanhtroc nhe. minh se qua do de mua sua non cho con. minh o tp bn. nha me no o khu nao vay
Nhà mình ở gần chợ NHớn mẹ nó ạ. Thế mẹ nó làm ở đâu? Nhà ở chỗ nào vậy? Chả mấy khi lại có ng cũng ở TPBN. Các chị ấy toàn là ở HN thui.
Em có xem qua mẫu nhà chị Girlvip rùi, nhưng chưa qua trực tiếp xem được, mẫu nhà chị ấy đẹp lắm. có lẽ chiều mai em tranh thủ qua xem đồ, nếu ưng thì mua luôn, đỡ phải đi mua vải rùi may, hiiiiii
Nhà chị Girlvip ở 48 quán sứ í mà chị. Nhà chị í em thấy nhiều đồ điệu lắm, nhưng em ko qua thử đc, ngắm trên ảnh thì khó hình dung.
Heeeeeeee, hôm nay em mua được 1 vải may vest, 1 mảnh may đầm, chị Hạnh tư vấn nhiệt tình lắm chị ah, mua về thợ may bảo vải đẹp mà mua được giá cũng rẻ chị ah. tự lần sau muốn mua vải cứ lên chị Hạnh mua, mà kiểu này nhà chị Hạnh phải cảm ơn chị rùi, vì em giới thiệu bạn em ra đó mua nữa hiiiii Mà bé con trộm vía nhìn iu thế chị ah, cún nhà em bảo nhìn thích, mà ngoan ghê á
em ơi, em cập nhật danh sách mọi người nhé, lý lịch trích ngang để hiểu nhau hơn ấy. chủ nhà chịu khó vất vả tí vậy. chờ dài cổ chẳng thấy me_jun đâu, hóa ra bị chị Hạnh ở chợ Nhớn bắt cóc, hihi Cám ơn em gái nhiều nhé, em đã ủng hộ chị rất nhiều, em có ưng mẫu váy đó ko chị mang về cho e?
hom nay moi co tg vao. vay thi minh va me khanhtroc co le la lam gan nhau day. cq minh tren duong ly thai to. hihi. vay ma gan qua nhi. minh thay cac me dang thao luan rat soi noi chuyen quan ao. cho minh tham gia voi. me nao o bn thi qua 1 gia melo tren duong nguyen gia thieu di. minh thay o do cung nhieu do cong so lam do. me nao co dia chi may quan ao dep o bn thi thong tin cho minh biet voi nhe.
Chào Buổi sáng cả nhà . Chúc mọi người vui vẻ và 888 nhiều hơn nữa nhé Chúc mừng em Jun đã tìm được ước mơ của mình
em 50kg nhưng mà cao gấp rưỡi chị ấy chứ D) mà chị đã >51 cưn rùi. Nhà bà chị bán vải đó là chị Hạnh trắng. Ai hay mua vải ở chợ Nhớn đều biết đó.
Uh mình cũng đã mua mello vài lần rồi. Nhà đấy áo váy kiểu dáng cũng đc nhưng vì giá rẻ ( đồng giá 150K) nên chất cũng Bt thôi. Đại thể là ổn ổn.
Chị ơi, em còn ít quần ào mua đông không mặc tới bây giờ liệu có kịp thời gian quyên góp ủng hộ đồng bào Hà Giang ko chị? Tối nay em về soạn gấp gọn gàng rùi chuyển cho chị