Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng hi vọng lần tới không bị lỡ hẹn như lần này em ạ. Tiếc nhắm í.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhím Bi nằm phơi bụng ở cầu thang, hông phải chị cúc tím em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ em cũng mong thế chị ah hii 2 người cùng đi sanh hả chị mà bv nào mà fai nằm cầu thang ớn vậy chị hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kaka....em lội lại nhà mềnh sẽ hiểu ngay vứn đề ná! Nhím Bi ơi, qua đoạn này chắc chắn sẽ có bầu roái
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hii mai em lội vậy nghi là em nhìn gà hóa quốc rùi sao chị vẫn chưa ngủ ah hay nhớ SG hii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đang cố chờ thành viên mới nhà chị cúc tím em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ý nhập viện sớm mà vẫn chưa sanh bé ý sau này chắc nì lắm chị nhỉ em nhập sáng tới trưa là sanh rùi mai mốt bé nhà chị chắc cũng thức khuya như benz đấy mà chị con gái hay trai ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hy vọng là Poka nhà chị cuctim không lì giống Xoài nhà em. Hồi trước em nhập viện lúc 10h sáng, hến cũng mở 2 phưn, thế mà chờ dông chờ dài mãi đến 7h tối mới thấy cơn co, kích chán kích chê đến 23h30 mới đỉe. hị hị Đêm nay em làm việc khuya nên chắc hóng được tin từ đoàn thị sát rùi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thức khuya thế ah, thui em ngủ trc chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi thị sát ngụ hết rồi thì nhận tin từ ai đây? Chắc chị Cúc đau đẻ rùi nên k thấy ol nữa... Mẹ con em đc hôm xg Thủ Đô thì mưa, cuối cùng bnhiu kế hoạch chả đâu vào đâu cả...huu Bác ui, em xl vì làm bác vất vả hì hụi cả sáng cuối cùng mẹ con e lại k sang ,hic, thèm chè Bác nấu thế chứ... K bít mai bác Nhựt có đi làm k nhỉ...??? Cầu zời cho mai đừng mưa ạ,...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vẫ ăn ngon ngủ kĩ cả nhà nhé. Vừa làm giấc dậy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo cáo cả nhà là poka vẫn cố thủ chưa chịu ra ah. Me cháu cũng chả thấy đau đớn gì cả. Chỉ mệt tí thôi. Bắt đầu thấy hơi sốt ruột rồi. Chả biết có sinh trong ngày hôm nay đc ko đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi, Poka sau này chắc còn gan lì hơn mẹ Cúc nhìu ý c nhỉ Chắc chắn hnay con sẽ ra thôi, chắc con đợi giờ Hoàng Đạo ^^ Chúc 2mẹ con khỏe mạnh và mau chóng gặp mặt nhau nha c ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em dậy sớm xem tình hình bác đã sinh chưa, mà vẫn vậy ạ?Bác ơi bs kiểm tra còn nước ối ko ạ? Nếu còn bác yên tâm kiểu j Poka sẽ ra hôm nay đấy. Hôm nay mưa tốt ngày hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi, poka gan lì nhỉ, chúc chị và poka ngày hum nay được gặp nhau nhé, hum nay cũng rất đẹp trời, hị hị
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! woaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ngủ ngon quá! ôi, chệ cúc đâu...đâu òi.... huhuuuuu........so rì chệ Samhh và cả nhà. IEm được giao nhiệm vụ hóng tin từ chệ Cúc... dưng cơ mà...từ bé đến nhớn mới đc đi ngủ khách sạn....nên nhỡ mắt...ngủ tít thò lò ợ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hố hố hố...chệ đây òi! Hum nay bác thèm măm ji để e đi mua nèo!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc là sinh trong ngày hôm nay thôi chị ạ, chị gái cố ăn no đi nhá !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E vừa ngồi học vừa on nhai cập nhật tin tức chị cúc,chệ ơi chệ muốn ăn gì nữa hem???e gửi CPN cho chệ nhá:d
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua ngụ ở khách sạn, hết bố lóa kinh phí thị sát roài còn măm rì nữa. Chị vừa ới mama mang bún ốc vào tiếp trợ roài ná! Nhím đi đón HL khửn trương đê, lâu quớ rồi mà chửa đẻ được. Mới sáng ra cúc đau mà vữn làm dáng, son son phứn phứn, xịt lước hoa thơm phức, chỉ khổ bác sỹ thoai.