Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội ui ui đắt thế rồi à mẹ nó phải 3,4năm rôi mình ko ăn.nhg phải công nhận bún nhà đó rất ngon.Trước mình hay ăn nộm hàng Buồm rồi luợn sang hàng Bè ăn bún.ngon lắm lắm
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đồ ăn trên phố cổ đúng là đắt nhưng xắt ra miếng nhỉ. Mình chẳng mấy khi được ăn bát bún nhiều tiền đến thế.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội có mẹ nào rảnh rảnh update và post list lên trang đầu tổng hợp các món ngon và địa chỉ có phải hay ko nhỉ, top dài quá, ngại đọc
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hị hị, ăn trên phố cổ thì ngon thịt nhưng hơi mắc nhỉ, tớ giờ hạn chế rùi, ngày trước giá chưa chênh vênh thì hum nào tớ cũng lượn ăn 1 lần trong ngày^_^
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hic kinh tế khó khăn nếu nh khi ăn lại phải bóp mồm bóp miệng.Trời mưa bão thế này mà được ăn bát cháo trai với quẩy ở Thành công thì ngon lắm đây.Thêm quả trứng vịt lộn cho đủ chất.chẹp chẹp............
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội eo ơi,bún thang hàng bè đã 60k rồi ah,khiếp quá.nhưng công nhận hàng đó ngon ah tiền thế xót lắm hôm nọ 2vc e ra phở thìn bờ hồ,50k/bát,ak ak,chả thấy ngon,xót
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Giờ em cũng ko ăn bún thang ở đó nữa. Hồi post bài này thì bà Đức vẫn bán ăn ngon. Giờ bà ấy nghỉ rồi, con gái hay con dâu làm ấy, ko ngon nữa. Giờ cũng chưa biết ăn bún thang ở đâu nữa!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình hay ăn ở bà triệu, đoạn công ty Bảo Việt, chiều tối mới mở, bún thang phở gà ngon chỉ có 30k 1 bát thôi.các mẹ thử ghé qua ăn thử xem.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hôm nay chưa có món gì để ăn, đói quá cơ.................
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình khoái các loại chè ở quán chè gần KS Hà Nội ý, bây h chuyển sang gần Trung tâm thể thao 10/10. Chè ở đây ngon, ngọt vừa phải. Mình ăn từ hồi còn học cấp 2, đã 15 năm rồi mà vẫn chỉ thấy chè ở đây ngon. Địa chỉ duy nhất mình có thể ăn 2 cốc 1 lúc.hihi.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đúng nhỉ, em cũng thấy thế ạ, nên tổng hợp thành 1 list dễ theo dẽo hơn ạ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ở gần nhà mình có 2 hàng nè: 1 là Cà phê Hòa, trên đường Trần Đại Nghĩa, cạnh 1 loạt quán Caffee Trung Nguyên, Sắc Màu... Có cả bún, bánh đa, miến cá, bánh đa cua giò bò đậu, rất ngon. Mình ăn suốt. 30k/bát. Hoặc là đi đến hết đường Trần Đại Nghĩa kéo dài, có 1 hàng bún cá mới mở cạnh hàng rửa xe ô tô. Nấu khá ngon. 25k/bát. ( 2 hàng này chỉ bán buổi sáng thôi. chiều bán cái khác ).
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bún thang thì e hay ăn ở hàng 32 Cầu Gỗ, ăn khá ổn mà giá cả phải chăng, tầm 30k/b Phở thì em bị nghiện phở ở số 10 Lỹ Quốc Sư ấy, chỉ có phở bò thôi, mà dạo này đông dã man đâm ra cũng ngại lên ăn nhắc đến thèm quá chắc mai ko mưa phải mò lên ăn mới được Bún bò và các món Huế em tâm đắc với quán Vĩ Dạ Xưa ở phố Đông Các (e ko nhớ địa chỉ, đi từ Nguyễn Lương Bằng vào thì nó bên trái, ngay sau trường mầm non í) mỗi tội quán này phục vụ hơi chậm tí. Hoặc quán O Xuân ở số 3 Quang Trung, chỉ bán đến trưa và giá cũng hơi cao, nhưng mà ngon =P~ Bún sườn dọc mùng (hay còn gọi bún sườn chua) ở phố Bát Đàn, ngon và đông khủng khiếp, ở Kim Liên mới ngon và đông nhưng được cái thoáng hơn vì ngồi vỉa hè Em mới nghĩ đến đó thôi thì đã hoa mắt rồi, muốn đi ăn quá, hix, để lần sau em tu thêm rồi lên góp chuyện với các mẹ sau ạ ^^
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bạn ơi, địa chỉ bn TK nhỉ . Mình thèm bún thang mà ko biết ở đâu ngon nữa, hôm rồi lên bà Đức ăn, 60k/ bát, ăn xong xót ruột kinh khủng, quan trọng là nó ko xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra