Gởi vợ tương lai

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi KINGKONG88, 4/10/2012.

  1. KINGKONG88

    KINGKONG88 HỘI KINH DOANH HÀ NỘI

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Gởi vợ tương lai yêu quý của anh(u)(u).

    Giờ chắc chắn là em cũng chưa biết anh là thằng nào đâu](*,), anh cũng thế:mrgreen:, không biết em còn đi học hay đã đi làm nhỉ:-k. Chắc giờ cũng khuya rồi em đi chơi với thằng bồ hiện tại của em chưa về đâu. Nhưng mà không sao ;). Đời người ai cũng nên trải qua vài cuộc tình, phải biết thế nào là yêu và thế nào là được yêu. Nếu đã từng vấp ngã rồi em sẽ trân trọng hơn tình cảm vợ chồng của mình sau này chứ em nhỉ:axe:.
    Giờ vì anh chưa biết em là đứa nào nên chẳng thể quan tâm tới em được:rolleyes:. Vả lại anh cũng còn phải để tâm lo cho sự nghiệp của anh và sẽ là của hai đứa mình sau này, gian nan nhiều em à nên đôi khi suy nghĩ nhiều lắm. Cho nên em cứ yêu người khác đỡ đi nhé ](*,). Em sẽ được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Nó sẽ thay anh tặng em những món quà nhân những ngày sinh nhật, lễ, tết. Nó sẽ thay anh làm cho em vui mỗi ngày:-\". Cứ yêu nó đi em nhé, nếu mà có nhu cầu thể xác thì cứ vô tư đi em, anh chẳng ghen đâu. Mà cũng đâu biết để mà ghen đâu em nhỉ. Có điều em nhớ sử dụng biện pháp an toàn đấy nhé. Con gái mà uống thuốc khẩn cấp mãi hoặc lỡ phải phá thai thì sau này có thể mình sẽ không có con được đâu. Mà lỡ có thì sợ con mình sẽ không khỏe mạnh như con người ta. Cả anh, cả em và tất cả những ông bố bà mẹ đâu ai muốn thế phải không em? Gia đình thì phải có tiếng trẻ thơ mới vui, em nhỉ!:)
    Anh thì sẽ chẳng yêu ai nữa đâu. Mỗi lần yêu thất bại thì niềm tin của anh lại sứt mẻ thêm một ít, anh chẳng muốn tình cảm của anh dành cho em sau này sẽ vơi thêm tí nào nữa đâu.:-({|=
    Mà em cũng nên cẩn thận nhé. Giờ nhiều người sở khanh lắm đấy, dẻo miệng nên sẽ dụ dỗ em dễ dàng lắm. Anh không ngại gì chỉ sợ em bị ám ảnh hay mất niềm tin hẳn về đàn ông thì sau này cuộc sống vợ chồng mình không tốt đâu.
    Giờ nhà anh ai cũng muốn anh đi làm, làm công ăn lương để ổn định nhưng anh chẳng muốn thế đâu. Hiện tại giá trị của anh thì chỉ kiếm được khoảng vài triệu 1 tháng là cùng à. Mỗi năm CPI (chỉ số trượt giá) tăng đến hơn 20% mà trong khi lương thì chỉ tăng có hơn 10% thôi. Như vậy vị chi mỗi năm lương anh thấp xuống 10% đấy. Anh chăng muốn gia đình phải chắt bóp chi tiêu chật vật lắm mới đủ sống cho gia đình nhỏ bé của mình đâu. Giờ anh đang làm lại từ đầu. Anh tập tành kinh doanh mà nó lừa lọc mánh khóe nhiều quá không biết anh trụ nổi tới khi nào nữa. Nhưng mà nghĩ tới em, anh sẽ cố gắng tiếp vậy. Em à! Em biết không anh già rồi mà anh vẫn cứ đi học đấy. Tính anh lo xa nên phải học thôi em ạ. Lỡ tới 30 tuổi mà chưa có thành công nổi thì anh lại tiếp tục đi làm công vậy. Lúc đó thì lương cũng cải thiện hơn bây giờ.
    À còn nữa, em biết không. Anh đang tập nấu ăn đó, anh biết con gái thời buổi này chẳng giỏi nữ công gia chánh đâu. Nên anh tranh thủ tập trước cho quen. Sau này việc nhà vợ chồng mình cùng làm em nhé. Như vậy mới có không khí gia đình. Mà em nè, lâu lâu em cho anh đi nhậu về trễ chút nha. Giao tiếp xã hội cần thiết lắm đó. Anh cũng để em tự do đi chơi với bạn bè. Nhưng mà thỉnh vẫn báo cho nhau biết nhé. Bỏ bê quá là không được đâu. Lâu lâu em cũng cho anh dắt bạn bè về nhậu nữa nhé, em yên tâm, tụi anh tự làm mồi tự dọn ra nhậu xong nếu bạn bè anh xỉn hết tụi nó về thì anh sẽ rửa chén bát, dọn dẹp xong mới ngủ. Em chỉ cần vui vẻ đừng tỏ thái độ khó chịu với bạn anh là được rồi. Mất mặt anh lắm.
    Mà em cũng sẽ đi làm nhé. Phụ nữ ở nhà suốt ngày hay suy nghĩ linh tinh lắm đấy. Rồi ghen, giận hờn, khóc lóc, anh chẳng chịu nổi nước mắt phụ nữ đâu. Ra ngoài cho suy nghĩ thoáng một chút. Sẽ có nhiều chuyện để trao đổi với nhau hơn. Các cặp vợ chồng bây giờ về nhà cứ im thin thít, không thì cãi lộn. Chẳng có vui đâu. Lỡ cãi lộn mà con cái nó thấy thì sao dạy con được.:-k
    [video=youtube;VeQRrQP025Y]http://www.youtube.com/watch?v=VeQRrQP025Y[/video]
    Còn có con thì con anh sẽ dạy nó đàn, và chơi thể thao ( anh quên nói với em là anh đang học đàn, sau này trong nhà đàn hát cho vui ) trẻ em mà có hiểu về âm nhạc thì sẽ thông minh lắm đấy. Còn em sẽ lo việc giáo dục giới tính và tâm sự với con nhé. Mình đừng chiều con quá con sẽ hư đấy. Mà anh thích nhà mình ở ngoại ô cơ. Muốn cuộc sống thoải mái, trong lành hơn thành phố. Mà con cái mình lớn lên sẽ đỡ "gà công nghiệp" hơn nữa. Mình sẽ làm bạn của con giáo dục con tốt từ bé và hướng nghiệp cho con những ngành nghề đúng đam mê và sở trường của con nhé. Đừng ép nó phải học những gì vợ chồng mình thích. Đừng để chúng nó như anh, phải làm lại thì sẽ lận đận lắm.
    Mai mốt già thì em cho anh nuôi cá, đi câu và trồng phong lan nhé. Anh thích nuôi cá từ nhỏ rồi. Nhưng vì nhiều chuyện anh phải gác bỏ những thú vui của mình đi vậy. Nếu mà em thích thì em cứ tham gia với anh, còn không thì em cứ tham gia các hoạt động bên hội dưỡng lão của em. Rồi tối về mình còn có chuyện để kể cho nhau nghe. Con cái nó lớn rồi thì mình hưởng thụ chút chứ. Cùng đi du lịch. Thoải mái chẳng suy nghĩ gì nhiều.

    Mặc dù anh vẫn chưa biết em là ai nhưng mà anh cũng nhắn nhủ em là nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc em thật vui. Luôn xinh đẹp.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi KINGKONG88
    Đang tải...


  2. hongtran09

    hongtran09 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    hihi, chào anh chồng tương lại của ai ai đó
     
    hoangyen.hdKINGKONG88 thích.
  3. vinhcode

    vinhcode Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Re: Ðề: Gởi vợ tương lai

    Hì hì,câu này nghe hay à nha..Hân hạnh làm quen cả hai bạn nha.
     
    KINGKONG88 thích bài này.
  4. cun.yeucuame

    cun.yeucuame Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    không biết người vợ tương lai của anh chàng này có đọc được những những dòng tâm sự, quan tâm của anh này không nhỉ???
     
    KINGKONG88 thích bài này.
  5. zinzin30092011

    zinzin30092011 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    một người chồng tương lai mẫu mực đây, người vợ tương lai mà đọc được tâm sự này thì sé ấm lòng lắm đấy
     
    KINGKONG88 thích bài này.
  6. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    Muốn lập gia đình rồi hả em ơi??????????????????
     
    KINGKONG88 thích bài này.
  7. tuvantamly19006720

    tuvantamly19006720 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/10/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    Chào bạn !
    sau khi đọc bài của bạn chắc hẳn bạn là một người đàn ông rất chính chắn và cũng rất vị tha với trong suy nghĩ của mình, với những hiện tại và về tương lai vê một gia đình nhỏ bé có những đứa trể, bạn đang chuẩn bị cho vợ bạn cho bạn và cho con bạn và cho những khó khăn trong cuộc sông, cho tương lai nếu thực sự như bạn noi thì bạn là một người đàn ông rất tuyệt vời đấy bạn a. Chúc bạn tìm được hạnh phúc của mình.
     
    KINGKONG88 thích bài này.
  8. thanhdung096nd

    thanhdung096nd Tôm biển xưởng nhà làm

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    Ui, nghe những dòng nhắn gửi của a mùi mẫn wa. Cho e xin cái profile cái, có khi duyên số hội ngộ thì sao anh nhỉ . Hờ hờ, e sinh năm 90 nhá :D
     
    KINGKONG88 thích bài này.
  9. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    Đề tài cũng thú vị đấy nhỉ.........................
     
    KINGKONG88 thích bài này.
  10. KINGKONG88

    KINGKONG88 HỘI KINH DOANH HÀ NỘI

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    ko chị ơi em 88 chưa lấy đc chị ơi đợi 30t đã:D
    Hi giờ mới vào đã thank cho cả nhà mình
     
    Sửa lần cuối: 4/10/2012
  11. KINGKONG88

    KINGKONG88 HỘI KINH DOANH HÀ NỘI

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    chị tư vấn tâm lý có khác nói hay thế:D, từ nhỏ sinh ra bố mẹ nuôi cho ăn học là đầu tư cho tương lai ruì mà, có cái khổ là sống trong thời buổi khó khăn nên có nhiều điều phải trăn trở. Cám ơn chị đã chia sẻ
     
  12. KINGKONG88

    KINGKONG88 HỘI KINH DOANH HÀ NỘI

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    Mùi mẫn bt e à, chắc đây cũng là nỗi niềm của nhiều người con trai mà ko nói ra thôi. Lúc còn sv thì chỉ nghĩ đến làm giàu nhưng giờ ngẫm ra vẫn thấy gia đình quan trọng hơn:d
     
  13. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    biết đâu cũng từ chính topic này mà chủ top lại "tóm" được cô vợ ở thì tương lai cũng nên.
    cho gửi lời chúc đến mọi người,chủ top và vợ tương lai của " hắn" ,hihi
     
  14. KINGKONG88

    KINGKONG88 HỘI KINH DOANH HÀ NỘI

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    Úi thx chị nhé, khi nào e nhập khẩu cho thằng ku chị giúp e nhé:D
     
  15. ocgam

    ocgam http://giadungmart.com/

    Tham gia:
    9/10/2011
    Bài viết:
    8,434
    Đã được thích:
    2,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    Bạn đúng là mấu đàn ông của thời đại
     
  16. hongbuivt88

    hongbuivt88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    2,327
    Đã được thích:
    379
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    oai bằng tuổi nhau đây. bạn nghĩ đc như thế thì tốt mình bon chen tý để hưởng cảm giác xem thế nào hhhahha.hh (tưởng tượng thôi nhé!!!!)
     
  17. KINGKONG88

    KINGKONG88 HỘI KINH DOANH HÀ NỘI

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    cảm giác thì chắc chắn phải tưởng tượng rồi:D
     
  18. KINGKONG88

    KINGKONG88 HỘI KINH DOANH HÀ NỘI

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    cuối tuần cả nhà vui vẻ, hạnh phúc
     
  19. samsamsam

    samsamsam MÃI MÃI LÀ BAO XA

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    1,146
    Đã được thích:
    269
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    em nò mà thực hiện được như những gì em nói thì em ....chuẩn men....chắc các em lại xếp hàng ....tặng hoa cho nhứng suy nghĩ tuyệt vời của em(u).....vợ tương lai của em KINGKONG88 ới ời....ông xã em tìm em nè....
     
  20. KINGKONG88

    KINGKONG88 HỘI KINH DOANH HÀ NỘI

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    1,465
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Gởi vợ tương lai

    sax quen bây h là ko đc đâu đợi 1 2 năm nữa e mà ế chị tìm giùm nha:D
     

Chia sẻ trang này