mọi người bận đi cafe hay jiji rồi ) độc thân mà ) .. mà đã bay đâu mà a sợ.. nhà mình nặng lắm sao bay nổi
hôm nay học thể dục.. mới bik thế nào là điệu van =)) chết người ... mà sao thầy nhảy đẹp thế ko bik .. huhu
Có nỗi nhớ nào em gói trong ngọn gió Thả trôi trên bầu trời mênh mang Nỗi nhớ cứ lang thang Theo mây trời trôi mải miết... Em ngụp lặn trong miền ký ức Nước mắt mặn mùa ngâu.. Em đi về phía không anh Bằng trái tim đã vỡ nát từ lâu Em vẫn đi tìm Dù biết rằng tình yêu của anh không đủ làm chất keo kết dính Em vẫn đi tìm Dù trái tim em vỡ ra thành trăm mảnh Nhức nhối tím màu bằng lăng... Em sẽ đi tìm anh... Dù đêm tối không trăng Dù con phố lê thê trong chiều mưa ảm đạm Dù cho em vẫn chưa đủ can đảm Để nói :Em yêu anh... bài thơ hay quá ko bik post vào đâu thôi vào nhà cho mọi người đọc
tớ xin toàn cho quen biết . chủ nhật những người giới thiệu tớ mới rảnh . toàn đưa hồ sơ cho các ông ý nộp hộ mà. họ mà đồng ý thì phỏng vấn chỉ là thủ tục
:shock::shock::shock::shock::shock: iuuuuu ji chị... chị ko thấy là em sẽ đi tìm anh ah :S đã tìm được đâu
mình đa số toàn học các trường trong quân đội . cuối năm 2006 ra quân học thêm đc cái bằng trung cấp kế toán bên ngoài . tớ lên hà nội mục đich chính chi để liên thông Đại học . công việc nếu thấy phù hợp mới làm . nhiều khả năng chỉ đi bán bảo hiểm. nếu làm ở 1 công ty nào đó thì việc học hành sẽ khó thực hiện . hiện tại vẫn đang suy nghĩ bạn ạ \\/
thú thật chưa có kế hoạch . gia đình mình ko đồng ý cho mình lên hà nội học . phức tạp lắm bạn ạ . hihihi . ko biết thi liên thông có khó ko nhi ? nếu có học mình cũng ko chọn nghanh kế toán . sẽ chuyển sang QTKD
Hả??? Sao gia đình lại ko muốn bạn lên học tiếp? Con gái còn học xa nhà ầm ầm huống hồ con trai! Như tớ là ko có lộc học hành, thi cử vất vả lắm. Đúng là học tài thi phận đấy!
hi tớ đã có công việc ở NB . gần nhà mà tương lai cũng có . hơn nữa tớ cũng đã có tuổi . nhà lại có mỗi một mình . giờ bố mẹ tớ chỉ cần 1 nang dâu. cái này thì lại rất khó với tớ . hic chẳng hiểu sao mình lại chẳng yêu đc ai ( con gái sao mà đáng ghet thế )