Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì hì , em lại thấy lão í đáng yêu rồi các mẹ ơi, lại yêu thêm 1 tý nữa rồi. Lão ý lại quay lại như ngày xưa rùi, thích quá hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Mẹ nó ngày càng đáng yêu, yêu mẹ nó quá cơ. hjhj
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! hi hi xã nhà mềnh thì ngày mới cưới về ga lăng lắm! ngày sn cảu vợ thì rộn ràng y như ngày còn yêu nhau ấy! Chuẩn bị hết mọi thứ đến lúc chuẩn bị lên mâm ôi thôi mới quên là chưa mua hoa tặng vợ! ha ha xã vội vàng chạy ra đwongf Giảng Võ cg mua đựoc 1 bó Hoa mầu phấn hồng mà mình thích của mấy chị bán hàng Rong! Hì ko phải 1 bó hoa thật to thật lung linh như bao ng khác nhưng nó làm 1 tình cảm từ đáy lòng anh dành cho mình! Vẫn còn nhớ mầu hao mình thích và mình chỉ thích những bó hoa bán trên đường Giảng võ! cía sn đầu tiên cảu mình khi bắt đầu cs vc và mình nhớ mãi ngày sn đó ko bao h quên dù bg đã 2 đứa con rồi biết bao lo toan bộn bề cs! Bg bố mẹ có biết nàgy SN của mình nữa đâu tất cả dành hết cho 2 con jui
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hihi, chúc mừng mẹ cháu nhé! Đầu tuần có tin vui thế này hy vọng cả tuần nhiều niềm vui!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! mùa hoa sữa nồng nàn, lão nhà m cũng lây cảm xúc theo hay sao ấy mà 1 điều em, 2 điều em ngọt thía???
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Khíp khoe chồng zã man quá chị ah bình thường k em thì gì hả chị ????
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! bình thường thì gọi Ngọc ơi hoặc mẹ đâu. mấy hôm nay chở vợ đi cv việc, vợ cứ hít hà hoa sữa rồi nói chuyện linh tinh ngày xưa... giờ chống cứ em ơi, em à...Nổi hết da gà.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Em và a ấy quen nhau 4 năm rùi. Anh đen, còn, người nhỏ con, mắt 1 mí, nhỉ như lá hẹ, răng thì lổm chổm. Mọi người ai cung chê a xấu. Uh thì xâu thật, nưng nhìn lâu thấy rất có duyên. A rất thương em, em đòi j cũng được hết. Mặc đù nhiều khi a không có khả năng. Gia đình em thì phản đối với ly do a quá xấu. Nhưng e thây a có thể che trở cho em. Liệu không biết tình yêu của chúng em có vượt qua đc thời gian không. E dự đinh 3 năm nữa mới lập gia đình, vì chưa có tài chính. Nhưng e sợ tới lúc đó tình cảm của e dành cho a có như lúc này.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Nếu em cảm thấy anh ấy có thể che chở cho em thì chị nghĩ là ổn thôi. Thời gian vừa là con dao 2 lưỡi có thể giết chết tình yêu (tình yêu chưa chín muồi) hoặc khẳng định sức mạnh của tình yêu (tình yêu đích thực). Chỉ cần mình đủ tỉnh táo để nhận ra và có những quyết định đúng thôi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Công nhận đấy mẹ Dauyeucafemuoi ạ, bình thường chồng toàn gọi là vợ ơi hoặc Minh ơi, giờ chuyển sang em ơi, em à, thấy thế nào í. Lúc yêu cũng gọi tên nhau thôi í. Chẹp chẹp, nhưng thấy thế này cũng hay.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! chồng mình thì gọi vợ ơi, hoặc Hà ơi, hnao tự dưng anh với em choáng váng lắm heheee
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, nhà em vẫn anh em, em chưa gọi chồng là chồng ơi bao giờ, nghe ngượng mồm làm sao ý. Chồng thì lúc vợ lúc em khó lường. Có topic của 1 ông chồng bảo xưng anh-em với vợ mà bị vợ giận và nghi là đang đi với em nào vì bình thường xưng vợ-chồng, đúng là vợ chồng son nên lắm chuyện phết!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hic không biết có mẹ nào giống em không ạ ? do lão nhà em tự dưng dạo này có sở thích tối ngủ thì khuya dậy quay qua ôm em ,xyz.... làm e ko thể nào ngủ được . ma gan nửa tháng nay ngày nào cũng thế . hic được chồng yêu mà mệt mỏi quá , thiếu ngủ khó chịu nên em cứ hay cộc. giờ ko biết làm sao???
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, chắc đợt này thời tiết thay đổi nên ông ý cũng thay đổi nhịp sinh học. Thôi thì 1 nửa chiều còn 1 nửa thì bảo em mệt để sáng đi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! bảo mệt thì ông ý nói " A có làm gì đâu , chỉ ôm thôi mà" ... mà cái tay thì tứ lung tung . cứ thế giả vờ nằm im ngủ là tới sáng luôn huhu
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, thiếu cũng chết mà nhiều quá cũng chết nhỉ. Nhưng thôi thà thừa hơn thiếu, tận hưởng vậy mẹ cháu ah! Cuối tuần vui vẻ nhé!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Chẳng bù cho nhà em, gọi lắm kiểu lắm, lúc thì vợ ơi, chồng ơi,ôx, bx lúc thì yêu ơi, lúc thì lại, anh yêu, em yêu rồi còn gọi tên từ nhỏ cún ơi nữa chứ...........nhưng đấy là những lúc bình thường, còn giận nhau thì cứ 2 từ cộc lốc anh, em, chẳng tên nào chịu nhường tên nào, hixhix
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hihi, nhà này dễ thương nhỉ, thế này chả lo nhàm chán nhỉ. Chúc cuối tuần vui vẻ cả nhà nhé!