@ tinababy : Có thời gian vào đây xem sơ trước đi nhá ... chi hội của bọn chị có lâu lắm rùi, chị thgia cách đây 5 năm, rùi vì lý do cá nhân chị "nghỉ" gần 2 năm (ax thì vẫn liên tục) bi giờ quay lại nè nhưng lai rai thôi, kg như ax hì hì ... phụ nữ lại phải ở nhà làm "chỗ tựa" khakhakha .... http://tuthientamviet.org/home/?frame=intro
Đi làm từ thiện mà đi đông vui lắm đó tina, cách đây 3 năm chị đi thường xuyên nhưng vui nhất và xúc động nhất là đợt làm từ thiện ở Củ CHi, mặc dù Củ Chi gần thành phố nhưng hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh cũng ko phải ít.
thiệt hả, hôm qua thiệt là giao kg như ý, chị sợ trễ bánh nguội mất ngon ... ram ít thì bây giờ chị thích nhất đó, mà bán cũng ngày càng nhiều lắm ... \\/\\/
hì hì ... gọi "đoàn của chị" cho to tát thế chứ cũng là member góp tí sức hạt cát trong biển bự bao la mừh thôi ... chả nhẽ lại nói cái "đoàn ấy" nghe nó xa lạ hehehe
Ổng đôi khi cũng lười ... vì có khi ra trực mệt đứt hơi chớ .. mà chị "bắt" phải đi đó ... "nghe lời vợ dạy là hàng trượng phu" mà ... 10-13 tháng 12 đó em ...
ui... em đang lẹn kế hoạch lễ noel cho hội mình nè... muh em canh ngày chị ở hà nội xem em có vé ở đó sẽ hú chị đó muh... đúng thật ax chị quá hiền luôn đó...
tặng cả nhà 10/10 nè : nhất là cho các ông BỐ nhé !!!! ĐÀN ÔNG SỢ VỢ LÀ SANG ĐÀN ÔNG ĐÁNH VỢ TAN HOANG CỬA NHÀ đàn ông không biết thờ bà (nhà) cuộc đời lận đận kể là mất đi ĐÀN ÔNG SỢ VỢ AI KHI (khinh) VỢ MÌNH MÌNH SỢ XÁ GÌ THẾ GIAN đàn ông khí phách ngang tàn nghe lời vợ dạy là hàng trượng phu ĐÀN ÔNG ĐÁNH VỢ LÀ NGU TỐN TIỀN CƠM THUỐC Ở TÙ NHƯ CHƠI ----------------------------------- một buổi tối tốt lành và ngon giấc !!!
hôm nay đi cả ngày mệt quá,giờ này buồn ngủ ghê lun...nhưng cũng phải vào xem 8888 1chut...cá nhà ngủ hết rồi,phải chi vào sớm 1 chút găp chi đồng hương,đồng khói mẹ tiểu cần 8 tiếp,hỏi về việc hội chợ..cả nhà ngủ ngon nhe! \\/\\/\\/
em về nhà ngoại chơi....chủ nhật là ở nhà tập trung lại nấu ăn.hôm nào đi ọp chị nhớ đi chị nhé !chị ở huế vào đây lâu chưa?
chào cả nhà buổi sáng...chúc cả nhà 1 ngày đầy năng lượng. em vào bấm thẻ điểm danh rùi ,,,hum ni có việc ra quận 1,ai có ra hú gặp nhau nhe!...bye ....bye
chút xíu nữa tina cũng ở ngoài quận 1 nè....đi ăn sáng xong cho chuột khám tai ở bệnh viện phụ sản quốc tế.. ...muh sao thức phia muh dậy sớm thế mesusu
chào tuần mới, chào ngày mới, chào niềm vui mới.....Chúc cả nhà 1 tuần tốt lành, hạnh phúc....lalalalalllalalalal
chào cả nhà, chúc một tuần mới thật vui và hạnh phúc, chúc cho nhà của chúng ta chuẩn bị lên tầng 20 thật chắc chắn.
Tí nửa mình cũng ra Q.1 nè,ai dzảnh alô nhé.... Chúc một tuần vui tươi hạnh phúc.....lalalalalalalalala
chào cả nhà,tớ về rồi đây,87trang ko cập nhật nổi các mẹ ạh,nhớ cả nhà wá chừng luôn.............hun mọi ngừ cái nè..............chụt .................chụt