Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng 2 mẹ con chị có kết quả siêu âm tốt nhé! Thế bác sĩ có kê cho chị thuốc gì không ạ? Chị đừng buồn, hãy lạc quan lên để lần sau 2 mẹ con cùng có kết quả tốt hơn ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giai điẹp...........thì ......đứa chóa lào ......mừ chả thếch,cứ giề CÚC TÍM.Bác đây................cũng dậy .....mà thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế thì cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều, đừng đi lại nhiều em ah ! Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh và bình an !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chửa đẹ, chửa đẹ bác ợ........................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng nay bác sỹ khác thay ca, đẹp giai hơn bác sĩ hôm qua, chị ý còn tranh thủ đá con mắt bên phải, đạp con mắt bên trái nên đã có rì tiến triển đâu bác ơi. Nhìn giai đẹp đến phát chán roài ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đấy chị vừa gọi xong, đã đẻ đâu,còn nấn ná tán anh bác sĩ nữa cơ các mẹ ạ,bụng thì kềnh càng ra,tay vê, tay xoa,mà mắt thì ...........cứ .....niếc giai hoài như thế ,thì thử hỏi ...............đẻ cái giề ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác sỹ chỉ kê nội tiết tố em ạ! Chị đang tính kêu ông ngoại cắt thuốc an thai gửi lên... nhà chị có nghề đông y gia truyền, đến bố chị thì ko làm nữa nhưng ông cũng học ông nội chị biết nhiều về thuốc. Em cảm ơn chị! Em cũng chỉ có từ nhà <=> cơ quan <=> trường Đạt <=> chợ, ngoài ra thì chẳng đi đâu! Vì cơ địa em vốn thế nên em cũng giữ lắm đấy! Mà chị hoacuctim vào BV từ lúc nào mà chưa sinh vậy ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhím đây, Nhím đây....ai gọi rì Nhím đóa! Từ sáng tới giừ, Nhím chạy ra chạy vô, vứt vả ơi là vứt vả....chạ ăn được rì...mí lót dạ được nhõn bát phở...với 2 cái bánh mỳ Thổ Nhĩ Kỳ thoai ợ. E xin bấu cấu là e hổng dọa nạt gì Poka cả ạ. E chỉ bẩu: Poka ơi Poka...mẹ xím của con đang phê mí anh bs đẹp zai. Con có ngoan ko? Con ngoan thì cứ nằm im nhá! suốt từ t12 năm ngoái tới giừ...mẹ xím...ứ được vê ti ùi. E thề là e chỉ tỉ tê có thía thui ợ. KO tin các chệ đi mà hỏi Poka nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lâu em không vào, nhà mình cao quá rồi ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Không sao đâu chị, tại em tới trễ mà. May mà còn kịp lên máy bay không em lại áy náy. Ông xã em với mẹ em khen chùm nho đẹp chị ah. Em cám ơn cả nhà mình nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tềnh hềnh mẹ con Poca thía nào c ui???Poca đã chịu ra chưa ạ???từ sáng h bận, h e mới vào hóng hớt đc...chưa thấy tin tức j mới của đoàn thị sát cả...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc các mẹ trẻ sớm thành công nha Giữ gìn sức khoẻ, thoải mái tinh thần là việc quan trọng nhất nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Cúc tím mở 2p từ trưa qua mà tới giờ vẫn chưa đẻ được hả mấy chị ?? chị ý có đau nhiều ko ạ ??? Đoàn thị sát nhà mình vất vả ghê, tặng hoa cho mấy chị này (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tình hình là rất tình hình chị Lê Hiếu ah. Chưa thấy chị Cúc có động tĩnh gì. Hồi hộp quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía Poca nhà chị Cúc tím cân nặng tốt thế cơ mà! Chúc chị Cúc nhanh chóng gặp bé Poca ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời hôm qua túc trực trong viện với mụ héo từ sáng đến đêm ,mệt quá cả nhà ạ.Đêm qua mình và samhh đi nghỉ khách sạn ngàn sao ngủ ly bì đến sáng nay dậy mà vưỡn chưa có thông tin gì mới.Có lẽ nào NHím Bi nhà mình vía nặng quá nên Poca sợ quá không cả nhà??? Từ sáng đến giờ lượn ra lượn vào cứ thấy các mẹ tranh nhau khoe hến làm mình cũng vừa phải đi vào gặp BS phụ khoa kiểm tra.Trộm vía bình thường.May tóa. Thôi bây giờ chị và Samhh sẽ thay ca cho NHím Bi.Nhím về tranh thủ nghỉ ngơi,ăn khỏe để lấy sức chiều vào thay ca cho chị và Samhh nhé.
Bác Cúc xím khéo giờ này lại đang măm cơm canh dưa giống lần đầu ý nhỉ. Chúc bác chiều nay mẹ tròn con vuông nhé. Trời hôm nay mát dịu quá đi. @Mẹ Đạt: chị ơi, em đọc comment của chị xong. Chúc mừng chị đầu tiên là có tim thai rồi nhé. Tính ra 2 chị em mình tuổi thai bằng nhau đấy. Về việc túi ối méo dài, lúc đầu em hơi hoang mang, hỏi chị qua yahoo lại ko thấy chị trả lời. Nên em đành tìm hiểu qua mạng. Thì thấy việc những tuần đầu túi ối méo là chuyện bình thường, miễn con có tim thai thì có thể yên tâm rồi chị ạ. Làm em sợ quá, cũng phải lôi lại cái siêu âm hôm kia ra xem. Cũng thấy nó dài như quả bí ấy ạ. Nhưng bác sĩ nói bình thường, và ko cảnh báo gì cả. Lát em up hình lên cho cả nhà xem, rồi có gì mẹ Đạt yên tâm hơn nhé. Chỉ là chị em mình cố gắng nghỉ ngơi, đi lại nhẹ nhàng 3 tháng đầu thôi. Đừng lo nghĩ quá chị nhé. Chúc 2 mẹ con khoẻ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e thèm bánh trungthu quá mà ăn sợ ảnh hưởng đến sữa huhuhu
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Nhoctin dự sinh ngày nào đấy ạ?