Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hay poka muốn chờ ngày đẹp giống xuka nhà e, (con ngày 9/9 mẹ ngày 7/7 nhá hihi) nhưng mà 10/10 thì lâu quá poca ơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E nhảy dù vào xem chị Cúc đẻ chưa mà hình như chưa thì phải, hihi Poka đấu với mẹ giỏi quá hihi..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui mẹ con XUka ngày đẹp nhở, thế bố có đc ngày đẹp thế ko?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ăn bánh nhân đậu xanh được mà.Mà bây giờ làm gì còn bánh trung thu nữa em?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu được như thế thì tốt quá chị ạ, chị cố gắng nghỉ ngơi, tẩm bổ sức khỏe chị nhé! Chị cúc vào từ sáng qua, mà giờ em bé vẫn chưa chịu ra chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân Nhím, từ sáng đến giờ lót dạ được có thế thôi á? Lúc sau chị thấy em tay cầm quả ổi bự, tay cầm của khoai mừ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, chị làm thủ tục đơn giản mà, vẫn còn thời gian í, dưng mừ chỉ đến giờ vô máy bay luôn thôi em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tình hình là poka vưỡn chưa chịu ra ạ, em nhẩy dù vào hóng xong rùi lại uot đây ạ, hum nay em phải làm bù,hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Alo alo........................... Sau khi chị congaixinh cho Nhím về nghỉ thì mẹ cháu đã nhón bàn chân, ngước lên nhìn thấy chị cúc tím tí tởn lên bàn đẻ. Theo sau là anh bác sĩ xấu giai hơn buổi sáng cầm theo lọ nước truyền để làm nhiệm vụ. Nhưng theo tin chúng tôi có trao đổi qua với bác sĩ thì khả năng chiều nay Poka mới chào đời. Hiện tại chưa có gì mới, chúng tôi sẽ truyền tải tới các mẹ những thông tin nóng hổi nhất, hấp dẫn nhất vào bản tin sau. Chúc các mẹ có 1 bữa trưa ngon miệng, nhưng đừng rời mắt khỏi màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tiếp theo chúng tôi xin thông báo:Sau hơn một ngày dạo quanh bệnh viện,đã ăn cơ số món,nhưng Poka chưa chịu ra nên bây giờ chị cúc xím nhà mình đã quyết định để bác sĩ tiêm truyền cho kích đẻ rồi cả nhà ạ. Hiện tại nàng ấy đang nằm trên bàn đẻ nhìn trần nhà,một tay cắm kim truyền,mồm thì liên tục yêu cầu "cho em dịch vụ đẻ không đau nhá". Các bác sĩ đang thay ca nghỉ trưa nên chưa có hành động gì cả. Mời cả nhà măm trưa tiếp rồi nhanh chóng quay lại màn hình nghe chúng tường thuật.Theo như dự báo thì khả nảng Poca sẽ ra gặp mẹ trong 1 vài tiếng nữa thôi cả nhà ạ. Nhím ơi ăn xong chưa xem có đón HL đến nhận vợ không?Nói thật chứ Nhím Nặng vía thật đấy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bố nó 9/1 được ngày giống con thôi c ah hihi Chắc đang mưa bão nên poca chưa mún ra đó mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ah e đang Tìm mua nôi xách tay cho con, nHưng dạo này ít onl được nên chị nào thấy có ai Thanh lý hay bán mới thì pm cho e link nhé, e cảm ơn nhìu ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cho em hỏi chị Cúc vào viện nào đấy ạ, em định chiều mai vào PSHN khám tranh thủ ghé thăm hihi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hi, thế là chị Cúc béo vào viện rùi hả các chị ơi, chúc chị vượt cạn thành công
19/5 em ạ. @Halee ơi: bo_vespa có bán ghế ngồi ô tô kiêm nôi xách tay đấy. Chị đang gạ gẫm bố nó mà bố nó chưa duyệt, đành chờ khi nào cầm tiền trong tay mới dám quyết.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, viện C hông phải PSHN ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Alo...alo.... Bạn Héo vừa đẻ xong lúc 12h55p cả nhà ạ,Poca được 3,5kg nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi thế là mẹ con được gặp nhau rồi. Chúc mừng chị Cúc Tím nha. Cám ơn đoàn thị sát nhiều nhiều.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! [hô hô hô.............. Poka mê zai chả kém gì mẹ xím cả. Anh HL vừa đứng thập thò ở ngoài gọi: poka ơi! Ra đây chơi với anh! Thế là....tèn tén ten................. Chúc mừng chệ cúc xím đã vượt cạn thành công nhá!/SIZE]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn chị congaixinh đã vắn thông tin! Poka chào đời lúc 12h55p Chính xác là mặc váy nhé! Cưn nặng là 3,5kg. Chúng tôi đang cố đưa máy ảnh vô tận nơi để chộp cái hình, nhưng bác sỹ đang lườm nguýt nhiều tóa chưa dám manh động. Cảm ơn cả nhà đã theo chân đoàn thị sát đến cùng. Chúc các mẹ đón được nhiều tin vui!