cả nhà ơi!buồn như con chuồn chuồn,có cục gì nó nằm ngay cổ nuốt hoài mà nó ko xuống,ấm.............ấm..................ức.................ức..............thất vọng ........và bất mãn quá,biết là vớ vẩn ko đáng phải như thế......nhưng sao biết vậy mà ko bỏ đc tật xấu này.
papa đi tìm từ sáng đến giờ mà ko thấy Thanh đâu,hôm qua dt cho Thanh nghe Thanh kể giữa chừng thì nhóc nhỏ khóc,ko bit sáng nay thế nào rồi,chắc là ko đi làm rôi
Thôi chị à,chị đa sầu đa cảm quá chẳng phải bực chi cho da nhăn tóc bạc...như em nè....ít tin ai nên khi có việc chi xãy đến cũng cứ vô tư,dự định hết òy.heheheheheehe
trời, con tui 2 tuổi rưỡi rồi mà không chịu nhai nè, ăn cháo thì ok mừ cơm thì ko chịu... Tôi kệ nó thôi, khi nào chán cháo tức khắc phải ăn cơm... không ép...nhai...
chào cả nhà ! nhà mình xây nhanh quá em ko dắng ký dc mặt tiền rùi .... thui trong hẻm cũng dc vậy .....
Bởi vậy chị mới thú nhận,chị dở ở chỗ đó,chắc là từ hôm nay phải học hỏi phơ đó,ép nick vào 88888 nhé,đang bức xúc nè
hồi sáng em có việc, h rảnh nè,,,,,,,,,,,,,,,chị sao rồi, thôi đừng buồn nữa mau già đó chị hehhehhhee
Xin chào cả nh........à. Hổm rày k ghé nhà được, hôm nay vô phải leo lầu bằng thang máy thôi, nhà cao kinh khủng quá
dạ chuột em hay lấy tai vò vò lỗ tai nên em muốn đi test thử có vần đề về tai ko..cẩn thận í muh em nghe roài....chạy đâu cho thoát...chị trân ơi em qua đóng đô nhà chị nhá....