Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Hình như hum nay em có chuyện ko vui hả Tình hình sao rùi em
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Mem mới xin vào hội.....................chủ hội cho li trà đá nào ?
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Chào mừng bác Chủ hội đang tận hưởng hạnh phúc bên người chồng tuyệt vời Bác giới thiệu bản thân đi ạ
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Sơ sơ một chút thôi nhé. Rượu bia cùng lắm 1 tháng hết 2 lon, uống xong lên giường đi ngủ, thuốc lá một năm bạn mời may ra hết 2 điếu, bài bạc một năm về chơi với mấy cậu cùng xóm chắc đc 3-4 lần, gái gú ko dám chắc nhưng dám thừa nhận là chồng em rất nghiêm túc trong vấn đề này. Vì làm cho hãng Hàng không của Hàn nên thu nhập cũng ổn ổn nuôi đc vợ (em làm nhà nước các mệ ơi, ko nuôi em thì em chết đói). Không ngại việc, thông minh, nhanh nhen, iu chìu vợ con và đặc biệt rất chịu khó. Nhược điểm là chồng em hơi gia trưởng tý nói thì ko thích vợ cãi, chỉ thích con trai 2, 3 cậu càng tốt. Lúc nào cãi nhau với vợ cũng hâm hâm ra phết các mẹ ạ.
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** ui ai cũng có ưu và nhược cả, quan trọng là nó ko nghiêm trọng thôi. Chị em mình cũng thế mà. Chúc mừng em nhé, thế là người chồng tuyệt vời roài em ạ. sắp tới off toàn gia đình đấy, vào 20-10, em có tham gia hem?
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Oài, chúc mừng chị nhé Thía là hạnh phúc rùi ạ Nói chung là gia trưởng thì con trai ai cũng có tính đó ^-^. Chồng em cũng thé nhưng em cãi suốt, giờ quen rồi, ngày nào gọi dạ bảo vâng là chồng em ko chịu đc ^-^ Còn con trai thì em nghĩ là đàn ông ai cũng thích sinh con trai, hì hì
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Nhà chị 2 con gái, thấy chồng bảo con gì cũng đc thế mà hôm nay về thông báo anh con bác họ vừ siêu âm đc thằng cu thấy chồng có vẻvui lắm, chắc cũng thèm con trai
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Vợ chồng em thỉnh thoảng cũng cãi nhau, nhưng rất thương yêu nhau, nhất là chồng em, chăm con chăm vợ rất khéo ạ! hihi... Có đôi lúc cuộc sống ko hoàn hảo nhưng em cứ suy nghĩ vậy là hoàn hảo rồi để sống nhẹ nhàng, chứ con nhỏ, thuê nhà... chật vật lắm nhà mình ạ!
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Em chưa có nhóc nào, miệng em thì luôn nói: thích con gái đầu lòng lần trước về chia sẻ với MC.MC em bảo: ừ, con gái cũng đc nhưng có con trai đầu lòng yên tâm hơn CHồng em thì bảo: Đàn ông ai chả thích contrai, ai nói kko thích là ko đúng. Nhưng chung quy là con nào cũng là số rồi, vấn đề nuôi dạy nó thế nào
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Công nhận con cái là cái lộc trời cho, số k có con trai mà cứ cố rồi cũng ra lắm nỗi lắm đấy
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Cậu chồng em năm nay gàn 50 tuổi. Cũng 2 em gái, cậu làm chức cũng to to,nhà cũng có chút xiền. Cậu thì tư tưởng thoáng, con nào cũng ok Nhưng mợ em thì nhất quyết phải: con trai Mọi người khuyên là cậu đảng viên, làm nhà nước, chức quyền, sinh 2 là đc rồi Mợ em cứ ko chịu, bảo nếu có bầu thì ra tòa li dị (để ko ảnh hưởng cv) xong sinh xong lại tái hợp hic
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Hì, thế chị theo nhà chị Bes Hoài đi he he... Em thấy nhà chị ấy có 3 con thích lắm ạ. GĐ em vất vả nhưng may đứa thứ 2 con trai, nên chỉ dừng 2 con thôi ạ! Với lại đàn ông họ chỉ thích có con trai khi gặp họ hàng hay bạn bè thôi, chứ em thấy chồng em chăm con gái quên cả vợ đang mang bầu luôn ý, mà con em bám bố kinh khủng, mọi việc đều bố, mẹ chỉ chơi cùng thôi hihiiiii...
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** nàng này có chồng bằng tuổi mình ^-^. chả hiểu nàng sinh năm nhiêu nữa Thông thường con gái hay quấn bố mà.Thấy ai cũng thế
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Hị hị. Cho e join vào nhà mình mới. Tương lai hok bít thế nào nhưng hiện tại với mềnh, chồng mình là ng tuyệt vời. Biết chia sẻ, cảm thông và lo cho v. Hùi chưa lấy nhau, có time t bận cv đi sớm về khuya, ch t đi làm về sag đi chợ nấu cơm, v về mụn thì đậy cơm rùi về nhà. Lúc đi làm về, thương chồng lắm cơ. Đến lúc lấy nhau, sinh con, chồng cũng thương làm giúp mọi vc cho v. ^^ . Nhà t cả 2 vch đều xa gd, trọ ở hn nhưg chả bao giờ thíu tình cảm, lúc nào cũng cười v động viên lẫn nhau. Hp đôi khi chỉ giản đơn thế thui các mẹ nhỉ. ^^
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Hix hix sao đúng dịp thế e xem lịch rùi 22 cưới cô em chồng thứ 3 nhà em. Xã đang bảo cho em về từ thứ 7 tức hum 20 ý. Để em thu xếp xem có lui ngày về được ko chị nhé. Nếu lui được thì cả nhà mình cho em góp 1 chân ạ. Hihi
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Hihi. Thế lúc nào hai vợ chồng cãi nhau ko làm gì đc xã nhà ấy có gọi điện về mách mẹ vợ ko?? Xã mình hay thế lắm nên mình mới bảo hâm nó ở chỗ ấy hihi. Những lúc ấy mình giận lắm nhưng giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười thôi. Cãi nhau thì đừng có cãi chồng khổ nỗi tĩnh mình vốn hay cãi cơ, cứ mở miệng là cãi đc nên lão mới tức. Nên h lúc nào lão hơi gắt là mình im lặng luôn chả thèm nói gì nữa cứ như người câm ý. Thế là lúc sau lai tót ra nịnh nọt, giả vờ chơi với con để làm lành với vợ. À cu Gấu nhà mình sắp được 28 tuần rồi nhé!!!
Ðề: Hội của những người vợ có chồng tuyệt vời** Hihi. Xã nhà mình giờ cứ chêu "may mà mẹ lừa được bố ko thì ế" thế mình tức quá vặc lại, xong xã ôm chặt mình vào lòng rồi bảo "thôi giờ nhà mình thế này có thêm thằng cu là hạnh phúc rồi em ạ". Làm mình cũng nghĩ ngợi ghê lắm hóa ra là hạnh phúc thật và hạnh phúc cũng chỉ cần thế thôi. Mai mình cũng đi xem nhà mới rồi mỗi tháng dự kiến trả 8tr thuê nhà xem ra nếu ko làm ăn được mà nuôi Gấu nữa thì cũng chật vật đây. Hihi