Dạ em ôm cái gối nằm, xách cái gối ôm + 1 manh chiếu rách + cái quạt giấy qua bên ACMVN ngủ mí bữa chị ạ. http://acmilan.vn/news/Cau_thu_xuat_sac_nhat_thang_10_cua_Milan.html http://acmilan.vn/news/Thang_10_la_ky_phan_I.html hehe sau mấy bửa bỏ nhà ra đi làm đc 2 bài này, hehe còn 1 bài mới viết đc có 1/2
Theo ý kiến riêng của Thu, chuyện đánh nhau mà cơm bữa như vầy, chuyện nhỏ cũng đánh thì kg sống chung được nữa đâu Thanh ơi. Sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con đó. (
lâu lâu mới vào comment vài câu, chắc mọi người không nhớ em đâu nhỉ???Mong cuối tháng nhanh nhanh để gặp mặt mọi người ...
Em Thanh này loạ thiệt đó, chị nghi ngờ khả năng IU chồng dữa dội, mãnh liệt của em, ai nói ra nói vào thía nào, em vững vững như kiềng 3 chân!!!Bị dính đòn như cơm bữa mà nói không sao!!!:|:|, gặp chị hả, chị lấy kẽm quấn quanh củ ngãi hắn đã bỏ bùa em như thắt giò thịt nguôi Jambon, từng khoanh từng khoanh, chị rắc muối ớt, vắt chanh cho hắn bỏ tật wánh vợ!!!!!Chồng lớn tiếng tí, mình đã ấm ức không chịu được!!!Thía mà còn dám wuýnh!!!, chị pó tay khả năng chịu đựng của em luôn!!!:shock::shock:
Èo...iu chồng nhưng phải nghĩ đến con em ạ...nhìn thấy ba đánh mẹ là tâm lý trẻ con sẽ bị tổn thương, nhất là con gái nữa....
Chị em ở xa làm sao bảo vệ em được chứ? Mà làm quái gì cứ lôi vợ ra đánh mãi thế. Đây là thời buổi nào mà em lại đang sống giữa thành phố tân tiến thế mà cứ cam chịu mãi sao được. Phải có cách huấn luyện lại thằng cha này thôi coi chừng em không cho nó ngủ chung đến lúc nó bức hại em đấy. Phải có cách bảo vệ mình trước chứ không phải cứ để ăn đòn mãi thế.