Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 16. Cuncoi ná. Thứ 7 & CN tuần này đều đc. Mấy giờ lên đường đấy bà?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ con e T7 06/10 này phải đi họp Đại hội Công nhân viên chức tận Khoang Xanh đơi ạ...hichic...Thấy lịch là 6h15 lên xe khởi hành, và 20h30 tối mới đc ra về, hichic...Họp đến 12h trưa thui, còn chiều là để các bác các cô ăn chơi nhẩy múa, khổ thưn mẹ con e "bị đầy ải" rùi... Cả nhà mà đi thăm cuối tuần thì cho e gửi lời hỏi thăm mẹ con c. TM và gửi quà cho HL với nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi may quá chị Cúc nhà ta cán đích thành công rồi. Quả này chị em ta off lẻ rồi off bún ốc chắc chị Cúc xèm quá có khi chén luôn cả bún ốc ko cần kiêng cữ ý chứ.
CHÚC MỪNG BÁC CÚC ĐÃ MẸ TRÒN CON VUÔNG NHA. Chúc mẹ khoẻ, nhiều sữa, bé khoẻ ti khoẻ, ngủ ngoan ko quấy. Ôi trộm vía!!! @Vụ đi thăm Hải Long: em đăng kí CN nhé. T7 này nhà em có việc bận rồi ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ko nghĩ nhiều đâu, Túi ối của bác ko như quả bí mà nó như cái vầng trăng khuyết ý! BS dặn là cẩn thận chứ chưa thấy dấu hiệu bất thường, em bé vẫn PT bình thường mà! Cảm ơn em! Cảm ơn em! Được mọi ng hỏi han, động viên thấy an tâm nhiều rồi! Chúc mừng chị Cúc, trộm vía POCA quá! Cưn nặng tiêu chuẩn hoa hậu đây! Lội nhà mình mệt thế! ((((((((
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi, kíu iem với, Tình hình là em đi lấy thuốc Bắc về uống, mọi lần em tự sắc thì thấy thuốc uống ngọt lắm. Lần này em lười, ra viện YHCT bộ công an thuê sắc, về uống thấy vị của nó hơi khác, mà lại chẳng ngọt j cả. Có khi nào họ nhầm thuốc của mình không ạ? Hay là sắc bằng máy tự động thì mùi vị cũng khác đi hả các mẹ. Các mẹ có kinh nghiệm mách em với. Trộm vía, e uống thuốc nhà bà Lâm có vẻ cũng hợp. Sau 1 đợt 10 thang, hôm vừa rồi em đến kỳ không hề bị đau bụng tý nào. Mấy lần trước, em luôn luôn bị đau ngày đầu tiên.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ con chị cúc tím nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vụ này thì bó tay rồi, chả ai dám nói mạnh đâu em ạ, tự em kiểm định thôi! chúc em tốt lành!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình mỗi lần có ai đẻ vui và hồi hộp ghê cơ, săp tới đến lượt chị Thảo và em bo_vespa rồi, hứa hẹn còn nhiều kịch tính và hồi hộp
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng chệ cúc xím vượt cạn thành công, em poka cân nặng đẹp quá ước j bạn Gấu nhà e đủ ngày đủ tháng đạt cân chuẩn như vậy. p/s: chiều nay bạn e cũng vừa mổ đẻ tại C, cũng con gái nhưng bé nặng tận 4kg cơ, e vào thăm định ghé chị cúc xím nhưng chả biết đường nào mà lần đành hẹn chị ra tháng bé poka vậy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi e tất cả các ngày đều được, chỉ trừ CN thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng chị cúc xinh và poka yêu đã gặp nhau, chúc chị mau bình phục, poka chăm ti chóng nhớn nha, trộm vía con yêu Em đang đau cái chưn quá đi mất, hum qua lùi xe quên k gạt cái chân chống thế là ôi thôi rồi, cái móng chân cái của em, hu hu, em run rẩy hết cả người. mà sao nó đau lâu quá. hixx các chị ơi bao nhiu tuần thì đi tiêm phòng ý nhỉ, em cũng chưa biết nữa, hình như em sắp phải đi tiêm phòng rùi đúng k a?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ........Chúc mừng chệ Cúc và Poka...........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Muốn trốn không, chệ bày cho cách. Cứ có bầu trước chệ congaixinh đi ná thì lần sau được ưu tiên, ai bẩu dọn thì đem cái bụng ra làm hàng. Hihihi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lội mãi mới trực tiếp đọc được tin chị Cúc và Poka đã gặp nhau, chúc mừng 2 mẹ con ạ! E thấy nhà mình cuối tuần này đi thăm ai hay sao ý hihi... Nếu đi thăm chị Cúc thì Anna gọi tớ với nhé ! Thanks Chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trùi ui poca xuất hiện rùi ah :xxxx ăn mừng thôi Bác Doanh: c ơi đứa e e sinh năm 89 có bầu tháng 7 âm vừa ròi ạ, c xem hộ e xem Khả năng Là gái hay zai ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sang tuần e đc về ngoại rùi, nếu hôm đó có ai trông bé cho thì e đi thăm Hải Long với ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hô hô chỉ được cái nói chuẩn...........không cần chỉnh.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ em đã đầy tháng đâu mà đòi đi chơi thế?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tình hình là bạn Cúc héo đang bị đau vết khâu,giường nằm thì chất chội,nóng bức.Bạn cúc nhà mình khả năng ngày Mai sẽ ra viện luôn cả nhà ạ. Mẹ Cúc nói trộm vía em bé chỉ ngủ khì thôi.