Sáng nay em định ra chỗ chị Tuấn đen chỉ xem có gì ko mà ngại lại chả đi nữa. Đi lang thang ngó áo len với áo khoác mà chưa có nhiều đồ. Hôm nay lập đông các chị ạ! Em thích mùa đông lắm! Có khi tối nay hoặc tối mai em ra Đinh Liệt mua len về nhờ chị bạn đan cho cái khăn:mrgreen:
Loa loa loa, nhà ta chuẩn bị xây lên tầng 2, nay thông báo mời gọi các mem nhà kính về nhà góp gạch để lên tầng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hôm nay em "trực đêm" nhà mình! Em quét dọn nhà cửa rồi, lau sàn nhà sạch bong sáng bóng bằng Sunlight rùi hehe. Mai chị nào xông nhà thấy thơm ngát hương hoa đừng ngạc nhiên chưa nhe!:mrgreen:
Em khóa cửa đi ngủ đây ạ! À, mẹ WildMoon có bán ô mai đấy các chị ạ! Hôm nào ọp lần 3 rủ chị ấy đi ọp cùng rồi mình đăng ký ô mai nhỉ! Nhâm nhi ômai ngồi buôn bán khăn sáng tạo của mẹ Sóc, mỹ phẩm của mẹ Nghé và truyền bá kinh nghiệm giảm mỡ bụng của meemin còn gì "thung thướng" hơn nhỉ các chị nhỉ!
Chưa ai vào nhà àh, để em nhá Không, thì em cũng định nghiêng ngó chút mỹ phẩm dùng để trang đỉm ý mờ, cuối năm bạn bè cưới nhiều quá. Có ý định làm đỏm chị ạh...
Nhà mình sạch sẽ, thơm tho quá, cám ơn em gái chăm chỉ nhé (u)(u)(u) Em ơi thu xếp đi ra chỗ Tuấn đen giới thiệu đi, chị không biết chỗ nhưng mà chị muốn mua quần quá rồi
Chị muốn mua quần dư lào chứ? Em thì hay mua ở Gia Linh phố Nguyễn Lương Bằng, hoặc có Oanh ở Nguyễn Du, hoặc em họ em hay mua ở 44 Hàng Cót giá vừa phải mà quần chất cũng ổn. Nếu chị muốn may thì có nhà may Hải Minh trên phố Đội Cấn may đẹp, số nhà hình như là 48, đối diện với hàng chè Thái đó chị. Nếu ko chị vào shop Yến Nhi, quần đẹp, giá khoảng hơn 400k/cái, nhưng em ko rõ ở YN có cạp cao cho tuổi như chị ko
Quẹt quẹt..em lê dép về thấy mát mẻ vì nhà thoáng quá cơ, vắng vẻ ghê, may có em sư tử trông nhà. Cả nhà ơi em định làm xoăn, tóc em ngắn, hi hi chưa bao giờ làm cả nên ko bít thế nào, làm thế nào mà ko cần phải vuốt gel nhỉ?? Ai giới thiệu giùm em salon nào vừa rẻ vừa đẹp quanh LH ko?? trưa tranh thủ mà
Làm xoăn già lắm chị ơi! Chị để thế là hợp rồi, em muốn để tóc ngắn mà cắt đi bây giờ là phải ép, ko nó xù lên kinh lắm. Nếu làm xoăn em thấy để dài làm xoăn phía đuôi tóc đẹp hơn. Nhưng mình nhỏ người để tóc dài trông mặt càng bé, ăn bao nhiêu nuôi hết tóc.
Quần bò chị cũng mua ở Oanh Nguyễn Du, lần này chị không định may hay mua quần bò mà chị định mua quần kaki của VNXK em ah Mà ở chỗ Tuấn đen bảo hình như chuyên đồ VNXK nhỉ?
Em ko rõ lắm, hôm trước định ra mà cuối cùng bận nên đang đi lại quay về ạ! Quần kaki em toàn may chứ ko mua bjờ
À chị Cupeo ơi, cái avatar của chị chị search ở đâu về thế ạ? Từ hồi tham gia nhà kính đến giờ em định hỏi bao lần mà cứ quên thui!
Bên nhà độc thân em lên tầng 2 rồi đấy các chị ạ! Bên mình cũng sắp lên rồi. Lần này lên tầng hoặc chị Cupeo, hoặc chị inquocgia đứng tên sổ đỏ nhe! Ko được từ chối đâu đấy! hihi(u)