wellcom bạn ghé đến nhà hội các bà mẹ 10/10...để gia nhập hội bạn cần cung cầp ít thông tin trích dọc ( có thể pm riêng cho tina hoặc rada )... để thông tin riêng ko bị người lạ truy cập ....===> gây phiền phức họ&tên: ngày sinh: họ&tên bé: ngày sinh bé: địa chỉ: phone: email: Thanks tinababy
hỏng biết nó tức roài thì chị của tui sẽ ra sao nữa...cầu cho nó đừng đọc mấy chữ viết nhảy cò cò trên đây ko thì chị tui lại phải đau đớn thân xác... quýnh thế muh vẫn xinh gái nhở.... chắc tại nhờ nó quýnh bạo lực căngd a căng thịt nên đẹp gái thế...ahahahahah...đùa tí cho bớt căng thẳng...đừng suy nghĩ lung tung nhé chị iêu chiều ni em đưa chuột đi bs gần nhà...tại hum thứ 6 & thứ 7 bs có việc ko khám...chủ nhật là ngày nghỉ ...nên chiều nay chắc là bs mở phòng khám lại...chiều em đưa đi khám luôn..chứ đợi đến thứ 5 lâu quá.....nóng lòng lắm....cám ơn chị nha
Tình hình là chị Thanh nhỏ con, hum nào chị Thanh nấu cơm thì cho thuốc sổ vô, keke thử "đi" nguyên ngày coi còn sức mà bạo lực với vũ phu hay ko???
uhm, chán chết.......toàn đàn ông không..............mà ox chị thì mắc kẹt bên cty kia nên ko coi được.
kakakka.....ý này hay nè........chị còn tính dụ Thanh cho 1 viên thuốc lắc vào cho ổng lắc mệt xỉu luôn.........còn sức đâu mà quýnh......
trông coi mấy cái này ... thì mệt chất chị nhỉ ... chắc đang buồn ko có ai 888 .... thì chị lên đây tám với hội 10/10 cho đỡ buồn nhỉ ...?
hì hì đang vừa 8888888 vừa coi. Ah, cty của mẹ behuy là cty gì vậy? hội chuyên làm từ thiện hả? cty đó gần cty Tracimexco ko?
em gôm đồ cho chưong trình Áo Ấm Hà Giang trên diễn đàn làm cha mẹ , hình như ngay cạnh đó thì phải .... em ở ngay kế bên fpt chỗ đường vào sân bay chị ah.
giờ về đọc tin mới biết tina dẫn chuột đi khám ở bv qte nằm ở đường bùi thị xuân cũng gần nhà....biết sớm là đi cafe rùi...mà chuột có sao kg em?chị mấy hum ni bực mình xã nên khó ngủ...anh xã chị đang làm huấn luyện nhưng cũng nhận thêm dạy về marketting cho cty bạn ảnh k.doanh bất động sản vậy mà đến khi người ta thanh toán lại khoát tay thôi ,thôi ,...người ta là doanh nghiệp người ta kinh doanh có lời mà...làm từ thiện kiểu đó chị không thích,...ghét quá chị qua ngủ với 2 đứa nhỏ ôm kè kè máy tính ...mà ngày mai ổng bay ra hà nội rồi..vậy mà ch cũng chưa hết giận...