Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tháng này là đậu đen chị ha, nhưng em chưa thấy QKD ah. còn 2 ngày nữa là đến hạn. Mong co QKD quá cơ chị ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cuối tuần này em phải về quê lo vụ giấy tờ đất đai. Các chị đi cho em gửi quà với nhé! Chị Sâm đóng tiền cho em nhé, hôm nào em sẽ chuyển khoản sau nha. Cho em gửi lời hỏi thăm 2 mẹ con với nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thương con quá, thời tiết này trẻ e hay mũi với họng lắm.Nên cần giữ gìn e ah. Bé nhà chị hôm trc cũng thế học về tối sốt luôn TL còn nhỏ chắc chỉ rửa nước muối đc thôi đúng ko e?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng chị ạ em chr rửa nước muối thôi! vẫn đi bác sỹ theo dõi phổi cho con chị ạ vì em sợ xuống phổi lắm nên cứ phải bảo ông ấy theo dõi cho yên tâm hixxxx mà thời buổi đắt đỏ các chị ạ khám tại nhà mỗi lần 300k chưa kể thuốc thang hay gì gì cả huuuuuuu mà ôm con đi thì cũng tôi cho con quá cơ !!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dùng viber cũng gửi ảnh được à em? chị ko bít dùng chỉ bít nt vơi gọi thui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dùng viber là dùng gì vậy các mẹ chỉ em với hixxxx ở nhà lâu bị lạc hậu rồi huuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tuần này chị bận CN Sam ới, nếu đi CN thì cho chị gửi quà nhé. Kiu kiu....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Viber tiện lắm em ơi, gửi ảnh được tuốt, chat group cũng được nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu em dùng ĐT chạy phần mềm Android/ hoặc Iphone/Blackberry thì em vào play store của nó down ứng dụng Viber về cài đặt là dùng được ngay và luôn. Nó là một ứng dụng như kiểu instant messenger dùng cho điện thoại í mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, em thấy mẹ chồng em bảo dùng cái đấy không tốt. Có người bị bục túi phải bỏng đấy chị ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi vậy là em ko dùng được rồi hiiiiiiii vì em dùng ĐT cục Gạch ạ thanks chị nhiều nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tình hình của em thế nào rồi ,ổn rồi phải không ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Viber gửi ảnh vs file đc mà c,dùng tiện vs thích nhắm ý:d
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà mình ơi,các chị có kinh nghiệm cho e xin lời khuyên vs list đồ dùng thật sự cần thiết để đón bé chào đời vs ợ :d (bao gồm cả số lượng luôn thì càng tốt ợ,hiii). E nà e quyết tâm lắm r,cuối tuần e sẽ đi sắm 1 loạt luôn,k để ý đến thái độ nhà chồng nữa ) P/s: các chị cho e xin danh sách đồ dùng cho mẹ khi đi sanh luôn ợ. @chị Anna: chị ơi,đồ newborn của TL chị cho e xin 1 chút để e lấy vía chị nhớ :x Thanks nhà mình nh lắm ợ :x:x:x
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị em sinh năm 1980,năm nay 33 tuổi âm,chị em có tháng 8,tháng 12 âm lịch là con trai. ngày mai 6/10 thử que luôn,nếu vạch 2 đậm gần bằng vạch 1 thì đi soi trứng luôn nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi quyết thử vụ đậu đen à? Híhí, chị nghĩ cũng có vẻ hay, mà ko hại gì, hy vọng em hợp lại thành công... ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ở phố TRƯƠNG ĐỊNH ĐI VÀO,XONG KHOẢNG 1KM GÌ ĐÓ CÓ PHỐ TÂN MAI ĐI TIẾP
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác đi được chủ nhật nha .............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lịch đi thăm Hải Long em đăng ký thứ 7 ạ. CN em có việc rồi. Nếu em không đi được nhờ chị Sâm đóng hộ em cái rồi hôm nào em gửi chị sau ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cứ áp dụng món đậu đen đi nhé,và tinh thần phải thật thoải mái nha.