Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chúc cả nhà ngày mới tốt lành. Nhiều may mắn bà nhiều OD hơn ngày hôm qua ♥♥♥♥♥
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hội lấy chồng xa ư??? Ôi, em ở Thanh Hóa Chồng em Hà Tĩnh 2 vợ chồng lập nghiệp ở Hà Nội thật là mỗi lần đi về quê lại gian nan chỉ ước mua được cái mảnh đất cắm dùi ngoài này cho đỡ bận vất vả mỗi khi Tết đến Xuân về
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chào cả nhà! Top nay có mẹ nào gái HD như em kg? e thấy HD chả có mấy ai cả, chán thế! CHo em xin gia nhập hội với các chị nhé! e chồg Thanh Há đây, đi mất gần 200 cây cơ ạ.....giờ e mới thấm chồg xa thế nào, trc thì cứ yêu là quyết tâm lắm ........
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chào đón nàng vô nhà nhé.... Nàng cứ 8888 thiệt nhiệt tình vào kiểu gì cũng có mẹ cùng quê với nàng đó.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị sn 82 fai kg ah? hiii e thay chị trong hội Cún, àh chị cũg trong hội chồng xa vậy chiowr đâu ạ?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà có việc nên 2 hôm nay 2 mẹ con cháu được về quê ngoại. Tự do, thoải mái, thảnh thơi. Được dẫn cháu đi những chỗ ngày trước mẹ cháu hay đi, hay ngồi, hay lang thang. Sướng quá các bác ạ!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ui chị sướg thế! E đag con nhỏ chả dám cho con về. Bà ngoại lên chăm đây, chị ở đâu HD ạ? e Binh Giag - gần nhà thờ Sặt đây!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà mình hôm nay lên trang nhanh thế, hehe... Cố xây trong 1000 trang để lên tầng 2 nhé...(u)
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ôi chồng xa em ngại nhất cảnh Tết đến lếch thếch về ngoại rồi về nội, sau tết llại lếch thếch lên.......hic hic giờ bit khổ cũg muộn rùi các mẹ nhỉ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Khổ nhất cái cảnh lếch thếch này mẹ nó nhỉ, hầu như ai lấy chồng xa đều thế, vậy nên tết đáng ra là dịp được nghỉ ngơi thì lại vô cùng mệt mỏi với việc di chuyển, con lớn thì đỡ chứ con bé thì .... không có cái khổ nào bằng, hihi...