thiệt hả Thanh? ổng dám thuê gian hồ chém Thanh hả? mà cũng dám lắm ( Ui, thấy pà sống vậy tui cũng hồi hộp dùm pà Thôi đi chị ơi...........coi chừng có án mạng xảy ra đó
Bà BS đỡ đẻ cho chị, phòng mạch của bả ở đường CMT8 quận 10, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (thứ 4, CN nghỉ) từ 5-7h chiều (bả làm nghệ sĩ lắm), e sắp xếp được thì ghé qua chị dẫn đi cho
hé.......lô.........dzừa hô..........dzừa lé..........hội chảng synh đệp...:finga::finga::finga::finga:
Tội nhỏ Thanh ghê. Người thân lại ở xa làm sao mà giúp đỡ em trị hắn được chứ. Em cứ lên công an phường hỏi xin đường dây nóng hoặc hỏi hội Phụ nữ đi chắc họ có mà
Ở BV thì bả trực xuyên suốt ở phòng sản khoa, còn khám thì chỉ làm ở phòng mạch riêng nên phải đến PM mới được, để chị hỏi lại rồi báo cho e nhe
Thanh tính đi đâu sống ....có xã như thanh khiếp thật,giống sống trong sợ hãi quá...thấy thanh bị vậy lòng mình cũng buồn lây..(
Em cứ lẳng lặng mà làm nhưng phải tung đòn thật mạnh vào để hắn ngán em mà không dám thô bạo nữa chứ đừng hù làm hắn tức lên lại lên gối với em nữa đấy.