Ở tiệm thuốc Tây tiệm thuốc ta thuốc tàu đều có chị. Tình hình là thế này, nếu mà ông chồng chị vẫn cứ đánh chị hoài thì phải có biện pháp thôi. Một là nhờ pháp luật can thiệp, còn nếu chị có e dè về phương pháp đó thì cần phải tìm cách bảo vệ mình. Thế này nhé, nếu mà chồng chị có oánh chị ý, oánh theo kiểu xáp lại oánh mà chị ko thoát ra đc ý, thì chị cứ lấy tay ý, bấu vào phần dưới cằm của ổng, sâu 1 tí, bấm mạnh vào, sau đó lợi dụng đối phương đang tập trung lo cho cái cổ thì dùng chân, tay lên gối ... tấn công vào "điểm yếu" hắn :ANAL::ANAL::ANAL: như thế là thoát ra đc ngay, để bỏ chạy hoặc làm gì đó ..... Đây là cách ko cần dùng nhiều sức nhưng hiệu quả rất cao. Còn nếu có cầm cái gì nhỏ nhỏ cứng cứng thì cứ đâm, đập thẳng vào phần nách bảo đảm hiệu quả rất ư ........ hấp dẫn. ---> đây là cách của anh bạn trai làm cảnh sát dạy để tự vệ Thêm 1 cái là phải trang bị vũ khí cá nhân Cái này là em đc dạy để bảo vệ mình chứ ko phải để oánh chồng, nhưng tùy ng tùy trường hợp mà áp dụng. Phụ nữ thì ai cũng có 1 cái túi nhỏ nhỏ, mua 1 cái ổ khóa to to (nói chung đừng to quá kẻo gây án mạng) bỏ vào đó ---> vũ khí cực kì lợi hại mà đối phương rất ít đề phòng. tóm lại chị phải biết bảo vệ mình, đừng để suốt ngày bị đánh, em nghĩ cách tốt nhất là cứ nhờ pháp luật can thiệp.
](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,) đập đầu ...... và chảy máu ..... 0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo0oo ............. nen nỉ mừ ....888 từ từ thui ...
tui thấy pà đắt hàng we' mừ còn mún ép tui nữa hử trùi ..... chưa kiu pà dẫn đi en là may lém òi ....
Hôm nào rảnh em xuống chị gthiệu bs trong từ dũ cho,ổng giỏi lắm,ba nuôi của con trai chị đấy,sms cho chị nhé,chị về đây
hề hề ... mọi người đùa cho vui mừh, chị thấy 2 chiêu này của jumi va bongcuame mà cười bể bụng đây nàh ... tưởng tượng cảnh bị lắc ... trời ơi, chắc khỏi ăn cơm tối rùi
hơ hơ em đã chỉ chị Thanh mí tuyệt chiêu để đối phó với hắn tiếp theo phần thuốc sổ rồi, cả nhà yên tâm.