Chả là e chuyển từ SG ra HN, cũng tập tành kd ngoài giờ hành chính, nhưng khổ nỗi ngoài này mọi thứu với nhà e đều rất mời nên rất mong đc làm quen với các mẹ tốt bụng trên diễn đàn mình, e chỉ mong có thêm nhiều ng bạn mới thôi ạ!!! . Mong các mẹ chỉ bảo nhiều ạ!!! Có mẹ nào có kinh nghiệm kd thì chia sẽ cho cả nhà học hỏi với ạ!!! http://www.lamchame.com/forum/showt...nh-số-1-cho-bé-được-unicef-và-who-khuyên-dùng!!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Lại có chuyện ko vui rồi!!! hic hic!!! có fai bầu bí nên hay stress thế ko các mẹ nhỉ??? làm thế nào để giải tỏa căng thẳng đây! AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! hu hu (
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Dúng là có bầu hay bị stress hơn, bạn thư giãn, đừng để ảnh hưởng đến bé nhé, nghe nhac, đọc truyện cười, hi
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! cảm ơn mẹ nó!!! dạo này e cứ hay bị stress lắm ý!! trong ng cứ buồn bực làm sao, vì áp lực nhiều thứ nên chẳng biết giãi bày với ai, tủi thân quá cơ ý! hic hic!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Rất vui được làm quen với mẹ nó, nhưng em chưa có kinh nghiệm để chia sẻ vì em cũng mới tập KD mà.
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! uầy!!! mẹ nó bán lươn Nghệ An à? e là e ghiền món này lắm ý!!! nghén là toàn thèm lươn thui!!! nhưng lại ko bít làm, sợ lươn. hic hic! rất vui đc làm quen với mẹ nó! chia sẽ chuyện về kd cũng đc mẹ nó ạ! ko cần phải có kinh nghiệm mà!!! hì hì ^^
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! Bạn từ SG ra HN mà nghĩ đến kinh doanh liền là giỏi đó, mình 11 năm giờ mới tự tin để kinh doanh ngoài giờ hành chính nè.
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! hị hị! e đánh quả liều mẹ nó ạ!!! ^^, chưa quen nhìu, nhưng những ng e quen đều rất tin tưởng và giúp đỡ nên mọi vc cũng ổn ổn rùi mẹ nó ạ!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! em cũng hy vọng mấy chị em mình đều quá duyên chứ không phải duyên bình thường, hì hì. mà chị đi sip gạo vát vả chị nhỉ, vì các mẹ toàn mua 10 -30 kg thôi mà
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! ô! chị memai87 khỏe thế!!! ngưỡng mộ!!! chị ở đoạn nào thé ạ? hum nào nhà e hết gạo nhờ chị ship cho e ít ạ!!! ^^, nhà e hay ăn gạo Bắc Hương, nhà chị có gạo đó ko ạ?
Ðề: Rất mong được làm quen với các mẹ trên diễn đàn Mẹ Nhím hnay hết buồn rùi e ngựa ạ! nhưng sáng nay ko hỉu sao lại nghe đau bụng ý! hay tại e bé nghịch quá ý!!! hịc hịc!!!
Ðề: Nhật ký của mẹ!!! e ngưacon công nhận có duyên thật! kiều nì chị cũng phải nhờ e pr cho chị mới đc! hé hé!!! ^^