Thì Thanh vẫn đang làm lạc mềm đấy thôi nhưng vẫn có câu lấy cương thắng nhu mà. trong trường hợp của nhỏ Thanh là phải nhờ đến mẹ Jumi tập cho vài thế võ để đối phó thôi. Trước mắt Thanh phải ăn thật nhiều để có sức khỏe đã rồi mới học võ.
Thì em cũng bảo tùy ngừ mờ. Chỉ chị Thanh mí chiêu rồi đó, hiệu quả lắm luôn, ko cần dùng sức nhiều nhưng vẫn khắc chế đc đối phương mờ.
hum chủ nhật mình đi coffee HT có rủ rê qua đó quậy muh ko ai đi rốt cuộc còn có papa,tina,lethanh ghé thôi ah2.... chồng Jumi là 10/10 đấy...Jumi đâu cần dùng chiêu nì....chiêu này để quýnh du kích thôi chị ợ
cũng tự hiểu được vấn đề ah....akakakkaka đúng đó đang định thắc mắc sao ko mua thuốc nào rẻ rẻ mua chi thuốc lắc vừa mắc tiền vừa ko hiệu quả...vì khi có thuốc nó xung hơn nó sẽ quýnh nhiều hơn nữa.....akkakakakkaka
ơ, hum ni em mới thấy topic, em chào các Mẹ ở SG nha. Em cứ nghĩ LCM toàn mẹ ở HN thui. Các Mẹ cho em giao lưu với.
hèn chi muh ax ngoan hiền thế...ehhehehhehe..... hơ hơ thế cuối cùng thì Jumi bắt dể minh thụ hay dể thiên ân dzợ....Jumi đắt hàng quá........ giận ời.... giờ thì bù gì đi em mới hết giận....
Có ai hổng hiểu í của Lucifer ko? Mình thông dịch dùm nhé: Pà ..... tui nghĩ pà là thiên thần hổng ngờ pà trở thành ác quỷ hùi nèo dzị????? :finga::finga::finga::finga::finga::axe::axe::axe::axe::axe:
okie....chị ráng chờ thêm ít thời gian nữa chị nhá ui hội mình cũng có các bố chứ bộ .... thế đấy ăn vui vẻ thế quên chị em...chị em ola muh ko nghe phone...giận giận giận......
CÀNG ĐÔNG CÀNG VUI - ... hỏng hao lắm đâu ... mà có hao thì cũng xi-măng cát đất của LCM mưh ... công mình xây kg hà, kg mướn ngoài tốn kém hihihi
Thuốc sổ vừa rẻ vừa an toàn vừa hợp pháp ^^ còn thích thì ra lấy hạt bã đậu nướng lên (thơm dữ lém, ngon lắm) nhưng cái này phải canh liều lượng, 1/2 hạt là đc rùi, ăn nhìu quá là ngộ độc chít luôn ý.