Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! úi úi em thành thựt xin nhỗi bác.... em gửi câu hỏi màu xanh xanh ý bác!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi, nếu tháng này em trúng thì Lịch tàu có bị sai gì ko bác?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi! Trộm vía XuKa yêu quá, Mẹ chụp đc khoảnh khắc thích thế, mắt tí hí như đang nhìn trộm Mẹ í. Iu thế chứ lị. :-\":-\":-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em vào nhà,cần gì em cứ hỏi,dưng mà........................hôm lay nhiều câu hỏi hóc quá,làm bác cứ đọc đi đọc nại mãi ,mà chưa hiểu ..........nhắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác vẫn khỏe chứ ạ, e thì vẫn thế, tình hình rất là tình hình, huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có người sai, có người đúng,em xem ở trang 1 ý nhé danh sách đó ,Còn muốn đúng 101/100, thì em sang THÁI LAN hết khoảng 400 triệu sẽ được như ý nhé,bác đây cũng chỉ tra theo lịch tầu thôi,chứ không phải tự bác nghĩ ra đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lắm chả thấy em vào nhà nhỉ ?hồi này thế nào rồi ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bắt đầu thừ tháng 8 âm lịch năm nay đi em,còn trừ hao chứ ?có phải muốn một cái là đậu được ngay đâu ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e vưỡn thế bác ạ, mong con lắm lắm, tháng trước tưởng con đến rồi, trễ 2 ngày, bụng cứ râm ran đau, đi thử máu xong thì chiều có luôn, ăn quả dưa bở to tổ bố, hichic. e cứ cần mẫn chiến thôi chứ chả biết làm sao bi giờ bác ạ!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác ơi!!!mẹ Đạt có Tỵ roài mà, hình như đậu tháng trước á bác!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô ấy hỏi hộ cho bạn em ạ,chị thấy em vào nhà cũng lâu lắm rồi từ hồi săn rồng kia. từ đó đến nay trong nhà rồng rắn,chị tư ván cũng được gần 40 mẹ có bầu rồi,chị muốn em thường xuyên vào đây,để lấy may mắn nha. E ĐỢT TRƯỚC EM BỊ HỎNG ,EM ĐÃ ĐI LÀM CHO CON CHƯA ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! làm gì chị???e k hiểu ạ?? /
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi làm cầu siêu cho con bà ạ, để con đc siêu thoát phù hộ cho mình sớm có bầu í. Bà nên nhờ mama tư vấn cho nha, cần lắm đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ chưa già mà đã đau nhức xương à? Em thấy không nên mua túi sưởi mà mua đèn hồng ngoại và máy điện châm í, thỉnh thoảng đau người em về ngoại được mẹ em làm cho thích lắm í ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bấu cấu cả nhà, hôm nay em đi cắt thuốc của ông Trí đợt 2, ông Trí bẩu chỉ cần uống 2 đợt nữa ợ. Ông í còn nói là em chỉ cần thả ra là dính bầu ngay. Hô hô hô, mình thả suốt mờ đã có gì đâu nhể....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bà này binh như cũng 83 nhỉ? Bà đi cắt thuốc nhà ô Trí có fai điên trước ko? Đến bắt Mạch xong có lấy thuốc luôn đc ko hay ô sắc rồi hôm sau mới đến lấy thuốc vậy bà?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sâm ơi tình hình đi thăm HL chốt là thứ 7 hay CN vậy? Cho bạn cái giờ cụ thể với ná.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị có thể ra chợ thuốc ở Ngọc Khánh ý chị ah, ở đó là nơi bán buôn giá sẽ rẻ hơn giá ở các nhà thuốc đấy ah. Có nhiều hãng nhưng chị mua của Thiên Thanh ý chị ah dùng tốt mà rất bền.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc cả nhà có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tối nay em đã bắt đầu thực hiện ăn đỗ đen theo bài của chị Hiền, hiix..em đếm 47 hạt cho vào nồi đun sôi,tí nữa cháy nồi, he..may mà đậu bở rồi, ăn bùi bùi ngon ngon, ăn cũng đếm từng hạt, rơi cũng phải nhặt lên ăn í, buồn cười cực..