Em đang chán đời đây!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bome1trai1gai, 5/10/2012.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Chuyện chả liên quan tới vợ chồng em nhiều lắm dưng mà cái tội là em hay cả nghĩ
    Đang bực mình nên vào đây xả stress cho nhẹ người
    Cách đây chừng 2 tuần, anh con bác ruột em (chị cả của mẹ em) ốm nên mẹ em đưa về nhà em vì gần nhà có BS giỏi lắm
    trước đó là anh ý bị ốm chừng 2 tuần rồi nhưng ko nói nên cả nhà em ko biết
    sau khi đưa về nhà em và đến nhà BS đó truyền, tiêm thì ngày hôm sau anh ấy tỉnh người hẳn
    chả biết cô người yêu thủ thỉ thế nào mà cứ đòi về phòng trọ (chắc nhớ nhau, muốn chăm sóc nhau)
    ngày hôm sau anh ý đi xe máy từ Tam Trinh - nơi trọ - đến nhà em ở Phạm Hùng để cho BS này truyền tiếp
    trên đường từ chỗ truyền về nhà và đang lên cầu Thanh Trì thì đâm vào đít xe tải (lại đi vào đường cấm xe máy mới khổ chứ)
    cấp cứu BV Việt Đức, vỡ xương cổ thứ 4 (là xương quyết định việc có bị liệt chân hay ko ấy ạ), dập bàn tay, nát khuỷu tay, lòi mắt cá chân
    nhà anh ý thì nghèo ko còn gì để tả, trong nhà có mỗi 1 cái ti vi cũ là có giá trị. Hết!
    mẹ anh ý thì già, ko có lương
    chị gái thì bị hâm hâm dở dở (SN 83 mà chồng năm nay tầm 45 - 50 tuổi gì đó. ặc....ặc....)
    có mỗi chị gái đầu gọi là lanh lợi nhất nhà thì lấy chồng xa, hiện đang nằm ổ tại Thanh Hoá (chị ấy đẻ trước khi anh ý bị tai nạn 2 ngày)
    thế là cả họ nhà em nháo nhác lên, phải đưa chị ấy về Thanh Hoá ngay, sợ chị ấy sốc
    BHXH thì anh ý ko đóng (do anh ý tiết kiệm vì lương thấp nên ko tham gia với cty :()
    có mỗi cái sổ hộ nghèo nên đc hưởng 80%
    tất tần tật từ A-Z, mẹ anh ý có mỗi 6 triệu tiền tiết kiệm
    còn lại là họ hàng nhà em đóng góp và mẹ anh ý đi vay đc 10 triệu trên quê Văn chấn - Yên Bái
    sau khi BV Việt Đức chuyển viện (hết 51 triệu) sang BV Bưu Điện lại đóng tiếp gần 20 triệu rồi (cũng đc hưởng 80%)
    sau khi mổ xong ở Việt Đức là anh ý bị liệt 2 chân rồi :(
    thế là hết. Đời tàn!
    nhà em mệt mỏi quá, tất tần tật là họ hàng nhà em đóng góp, hỗ trợ
    bên nhà chồng bác ý chả đóng góp gì ngoài việc đi trông anh ý về đêm
    em vừa nhận đc ĐT của mẹ em bảo "BV Bưu điện bảo chiều nay vào đóng tiếp 11 triệu"
    cách đây 5 ngày, em vừa đi đóng cho anh ý 10 triệu rồi (tiền của họ hàng nhà em quyên góp thôi)
    em đã trình bày với BV hết nước hết cái về điều kiện nhà anh ý thì họ bảo
    1. chuyển về BV nhà nước (Xanh pôn, Đống Đa) thì bảo hiểm sẽ đc 100% vì anh ý có sổ hộ nghèo và có chuyển bảo hiểm từ Việt Đức
    2. chuyển về Yên Bái mà điều trị
    ôi giời ạ
    mẹ anh ý tông dật 100%, xuống nhà em ko biết dùng nước máy, hỏi "ơ, nhà vệ sinh này ko có nước hả cháu?"
    lại còn "đi" xong thì dùng giấy viết của học sinh để ...."ấy" chứ
    con nhà em chảy nước mũi cũng chả biết lấy giấy lau mũi cho cháu
    từ nhà anh ý lên TP. Yên Bái trên dưới 200km, bác ý chưa bao giờ ra khỏi cái Xã nhà bác ý ở (ngoại trừ về quê 3 lần kể từ hồi lấy chồng, năm nay bác ý gần 70 tuổi)
    đây là lần đầu tiên bác ý xuống HN
    bác ruột em đấy mà bực lắm
    cứ làm như nhà em (họ hàng nữa) là cái kho ấy
    bỏ thì thương vương thì tôi
    mà các bác/chú ở quên thì là nông dân, lấy đâu ra tiền
    các cháu (tầm tuổi như bọn em, trên dưới 30 tí thôi) thì nuôi gia đình nhà mình còn chưa xong, nói gì đến đóng góp
    ý em nói là đóng góp nhiều ý ạ chứ còn sau khi anh ý bị là anh em họ hàng mỗi nhà cũng quyên góp 2 triệu rồi, vợ chồng em cũng thế
    mà bây giờ khủng hoảng kinh tế, chi tiêu, lương lậu làm gì có mấy, nuôi 2 đứa con còn đang chầy chật ra
    em vừa bảo bác chuẩn bị về nhà mà bán đất
    hiccc
    nói thực chứ đất đai bây giờ đóng băng, đến đất TP còn chưa bán đc nói chi đến đất vùng xâu vùng xa như nhà bác ý
    thấy bác ý bảo tất tần tật chắc đc 20 triệu
    em mệt mỏi, cả nhà em mệt mỏi, cả họ nhà em mệt mỏi
    chán quá rồi các mẹ ạ
    anh ý làm khổ cả họ hàng nhà em
    các mẹ chịu khó nghe em xả stress cho em đỡ mệt nhé
    khổ ko còn gì để tả!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bome1trai1gai
    Đang tải...


  2. buiqthg

    buiqthg Tự hào là Nữ Kiến trúc sư

    Tham gia:
    5/5/2008
    Bài viết:
    2,904
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    ôi bán than xong chưa cô em ...
    chị nghĩ cái số của nhà ấy rồi, ko có phước đc nhờ con trai mà chỉ có phước nhờ họ hàng thôi.
    Giờ họ hàng giúp cho ban đầu thế là tốt rồi, chuyển viện về quê mà nằm tiếp thôi, sau đó thương tật thế nào thì phải chịu thế ấy, chứ ai giúp mãi đc. Ở lại HÀ NỘI còn phải ăn uống, phải chi tiêu nữa chứ, cứ thế này lấy sức đâu mà làm ăn nữa, lo làm sao cho nổi.
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  3. craftmom

    craftmom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    1,269
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Chia sẻ với mẹ nó nhé, bây giờ ốm đau là sợ lắm, tốn kém đã đành, mà ko biết tương lai như nào nữa.
    Tuy thế mình thấy mẹ nó cũng đã giúp hết sức rồi, anh em thì "kiến giả nhất phận" mẹ nó trước tiên phải có trách nhiệm với 2 nhóc, sau nữa là bản thân, chồng, bố mẹ 2 bên, sau nữa mới đến họ hàng - mình có vài lời thế thôi, đúng sai hay dở, các bố mẹ đừng ném đá nhé
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  4. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    Em đang chuẩn bị vào Viện nộp tiền tiếp thì đọc đc bài của các chị
    Số tiền họ hàng đóng góp cho nhà bác ý hiện nay còn đúng 6 triệu :(
    Em cứ tạm đóng, còn đâu tính sau
    Vợ chồng em phải cái tôi "hay ôm"
    bên đằng nhà BMC em thì của đáng tôi nhà vợ chồng em là cái thứ "nghèo kiết xác" :D
    thật!
    họ nhà chồng em khá giả nên vợ chồng em chả bao giờ phải lo, toàn đc cho thôi ạ (thích lắm hí hí)
    còn bên đằng nhà em thì có khi vợ chồng em là 1 trong những gia đình trẻ khá giả nhất họ
    chết cười
    căn bản bên đằng nhà em toàn nông dân chính hiệu
    có vài ba gia đình gọi là làm cán bộ. ặc.....ặc....
    chỉ vì sống ở Thủ đô mà họ hàng, làng mạc ở quê có gì là cứ bấu víu hết vào nhà em (nhà em sống chung đại gia đình, ko phải ý em bảo nhà em tức là vợ chồng em đâu ợ)
    ôi giời ơi! chết vì cái tội thương người
    lương cán bộ nhà nước, 3 cọc 3 đồng nuôi thân còn chưa nổi :(
     
    Sửa lần cuối: 5/10/2012
    huyen kata thích bài này.
  5. menhong

    menhong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    2,048
    Đã được thích:
    1,212
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    thế tất cả là tại cái cô người iêu thủ thỉ lôi anh ấy về phòng trọ phải ko chị
    thế cái cô ấy h đang ở nơi mô ?
     
  6. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    đúng là không có cái khổ nào như cái khổ nào, cô người yêu đâu?
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  7. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Khổ chị quá! Ko biết anh trai c đã đỡ chưa ạ? Đi bệnh viện ở VN đúng là xót ruột cào cào c ạ!
     
  8. Mẹ cò Ti

    Mẹ cò Ti Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    4,429
    Đã được thích:
    1,170
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Ối giời ơi, bác đúng là hay "ôm" thật. Giờ bỏ thì thương, vương thì tội. Nghe bác kể mà vẫn chưa thấy cô người yêu xuất hiện sau khi đã gián tiếp gây ra tai họa?
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  9. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    : Lúc khó khăn hoạn nạn thì chỉ có người nhà thôi chị ạ còn người yêu đến thăm đã là có tình rồi!
     
  10. Mẹ cò Ti

    Mẹ cò Ti Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    4,429
    Đã được thích:
    1,170
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Em ko nghĩ vậy đâu. Nếu đã là yêu thì phải đến mà chăm sóc, giúp đỡ người nhà người ta chứ.
     
  11. thuphuongnt86

    thuphuongnt86 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/8/2010
    Bài viết:
    6,028
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Lâu rùi mới thấy C thì lại có chuyện hix. Nhà e cũng đang có việc, bà e cũng đang nằm viện vì tai biến mạch máu não C ah. buồn lắm
     
  12. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Đúng là bỏ thì thương, vương thì tội. Mình nghĩ chỉ có cách để anh ý về Yên Bái mà điều trị thôi. Vì giai đoạn nguy hiểm đến tính mạng cũng qua rồi, giờ chắc chỉ điều trị để ổn định sức khỏe. Khâu phục hồi này tốn kém thời gian và tiền bạc lắm lắm. Với hoàn cảnh như thế, trụ lại Hà Nội sao được.
     
  13. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Chiều nay em vào Viện nộp tạm 6 triệu và hỏi thẳng BS xem trường hợp anh trai em nếu tiếp tục nằm viện Bưu Điện có đc ko và nằm đến bao giờ?
    BS bảo với điều kiện kinh tế nhà anh ý như thế thì thứ 2 tuần tới BS cho chuyển viện về BV tỉnh
    nhưng với điều kiện là BV tỉnh phải có máy thở cho anh ý vì ko phải BV nào cũng có máy thở :(
    anh ý sẽ liệt cả đời và dùng máy thở cả đời
    chắc chắn là phải nằm ở BV tỉnh tối thiểu là 6 tháng rồi nếu muốn xin về nhà thì xin nhưng về nhà phải có máy thở cho anh ý
    anh ý ko thở tự nhiên đc, nếu ko có máy thở anh ý sẽ chết
    1 cái máy thở dạng 2nd là tầm 130 triệu. Hiccc
    máy mới là 300 triệu
    1 con số quá lớn so với gia đình anh ý
    sau khi em thông báo cho mẹ anh ý, mặt bác nghệt ra như mất sổ gạo
    BS bảo nếu muốn tiếp tục nằm BV Bưu điện 1 tuần nữa (bác ý trình bày thế để về nhà xoay sở tiền nong) thì phải đóng tiếp 10 triệu/tuần
    ặc.....ặc,.....
    đúng là cuộc đời
    à quên, còn cô người yêu cũng chăm sóc tận tình lắm, chăm từ hôm anh ý vào viện tới giờ mới về quê hôm qua
    giờ em phải cho bọn trẻ đi ngủ
    lúc khác em rảnh, em kể tiếp cho các mẹ nghe về cô người yêu.
    Gia đình em cũng chưa hiểu thực hư là mục đích của cô này ntn các mẹ ạ
    Ko hiểu cô này là người tốt hay ko tốt nữa :-k
     
  14. mẹ Bảo Bối

    mẹ Bảo Bối Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    1,879
    Đã được thích:
    623
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Thông cảm và chia sẻ với cô tí nào!

    Nghe buồn thật đấy - tự dưng lại tội nợ thế này. Trong câu chuyện của em không thấy xuất hiện bác trai nhỉ?

    Vấn đề này thật là nan giải nhưng cần đưa ra giải quyết sớm vì giờ mọi người đã biết: Ông anh liệt cả đời, thở nhân tạo...Không thể bám trụ đất HN được vì các lẽ:
    1. Tình trạng bệnh tật!
    2. Kinh tế để chữa bệnh.
    3. VC em chỉ là ngườ hỗ trợ, tá túc tạm thời - là cháu chứ không phải con.
    .
    .
    .

    Chị nghĩ rằng em cần phải nói chuyện với mẹ em trước để bà nắm được rồi sau đó nói chuyện với gia đình bác ấy để tìm cách chữa trị lâu dài . Mình đã thế lại còn chồng mình và gia đình nhà chồng nữa chứ. Lúc nguy kịch nhất vc em đã lo lắng rồi...

    Không phải mình ích kỉ nhưng đây là việc cần phải tìm lối thoát - người chủ động chính là bố mẹ ông anh em.

    Chị nghĩ như thế!
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  15. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    Bố anh ý mất từ lâu rồi chị ạ
    Chừng 15 năm rồi
    Mẹ em cũng là người trong nhà, người trong cuộc nên mẹ em cũng có tâm trạng như em
    Toàn bộ việc đối nội, đối ngoại của nhà em và của họ hàng nhà em tại HN là do mẹ em xoay sở hết
    Có khi tại mẹ em quá nhiệt tình
    Mẹ em đã phân tích cho bác ấy hiểu nhưng hình như bác ko hiểu (vì là tông dật 100%, Kinh đấy ạ nhưng bị tông dật hóa rồi)
    hay là bác ý cố tình ko hiểu để mẹ em phải gánh vác trách nhiệm
    công việc duy nhất của bác ấy ở HN là trông con trai bác ấy, ngoài ra bác ấy ko biết làm bất kì việc gì, ko biết giải quyết bất kì tình huống gì trong c/s
    lúc nào bác ý cũng bảo "bác già cả rồi, đầu óc bây giờ lú lẫn rồi, thôi thì trông nhờ ở các cháu" ý bác ấy bảo trông nhờ vào kinh tế ấy ạ
    lúc nào BV yêu cầu nộp tiền là lại gọi cho mẹ em và bảo "em ơi, bệnh viện bảo nộp tiền"
    thế là mẹ em lại gọi điện lung tung loạn xạ cả lên, con cháu họ hàng lại đóng góp
    em cảm giác bác ấy ỷ lại, hình như thế
    vì trong các anh chị em của bác ấy, có mỗi mẹ em có cái nhà 4 tầng ở HN nên bác ý tưởng nhà em giàu
    trẻ con ở nội thành HN nhìn chung là đầy đủ hơn trẻ con ở các khu vực khác
    xuống nhà em ở 2 tuần, thấy hoa quả, bánh trái lăn long lóc chả ai ăn, bác ấy cứ chép miệng thương thằng cháu trên Yên Bái :(
    mẹ em đã phân tích hết nước hết cái rồi mà bác ấy chỉ Ừ rồi lăn quay ra ngủ
    buổi tối hôm đầu tiên nghe tin con trai bị tai nạn bác ý xuống nhà em còn hỏi mẹ em "Dì ơi, ngủ ở chỗ nào nhỉ?" :D
    chết cười!
    hình như bác ý ko chịu động não
    2 đứa con nhà em ốm, sốt thôi mà đầu óc em đã quay cuồng rồi, lúc nào cũng nghĩ về con
    đằng này bác ấy lại đi hỏi chỗ ngủ :p
    hay là bác ấy mắc bệnh gì trong đầu về cơn ngủ nhỉ?
    mà còn lão chồng nhà em như dở hâm dở hấp ấy
    tối nay em kể chuyện v/v mua máy thở 2nd 130 triệu
    lão ý phang ngay 1 câu "thôi thì mỗi nhà lại đóng góp thêm tí vậy"
    hicccc
    tiền chứ có phải nước lã đâu mà múc ra dễ vậy
    mà có phải ai cũng chịu đóng góp nữa đâu
    mọi người, mọi gia đình đều đóng góp khi anh ấy cấp cứu bên BV Việt Đức rồi mà
    ở quê thì toàn nông dân xịn
    móc đâu ra tiền nữa mà quyên góp :(
     
    huyen kata thích bài này.
  16. phuthuygia

    phuthuygia Hội 82 - 0983.453.682

    Tham gia:
    19/7/2010
    Bài viết:
    5,140
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    Chị ơi sao mà cứ như chó cắn áo rách vậy. Căn bản bà bác của chị như vậy đâm ra mọi người càng mệt mỏi hơn! Em có cảm giác vô trách nhiệm kiểu gì ấy, không phải tông dật đâu. Máu mủ ruột già của mình, nếu vì hoàn cảnh ko lo được tiền cho con thì cái tình cảm nó cũng thể hiện kiểu khác, chứ không phải như bác ấy!
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  17. hoanghonlanh

    hoanghonlanh Hộp Muối Dưa Thông Minh

    Tham gia:
    21/1/2009
    Bài viết:
    7,130
    Đã được thích:
    1,387
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    hic em thì nghĩ chả mẹ nào ko thương con đâu, nhưng bác chị chắc bị dân tộc hóa quá thôi. giờ sống thế khác nào thực vật.
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  18. buiqthg

    buiqthg Tự hào là Nữ Kiến trúc sư

    Tham gia:
    5/5/2008
    Bài viết:
    2,904
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    uh nếu thế đúng là đời ông anh họ em tàn rồi còn gì nữa em. Hic, mà bác em cũng quê bắc ninh à ? mẹ em quê đấy còn gì, bà lên Yên bái lấy chồng hả ?
    Gái bắc ninh, đặc biệt gái chợ Chờ, bao giờ cũng nổi tiếng là nhanh nhẹn, xốc vác, vì quen cảnh nhà chạy chợ... hic, chắc đúng bác em ở trên YB lâu nên ko hoạt động, ù người rồi.
    Giờ em bàn với mẹ xem, cả nhà ko thể nuôi anh ấy được mãi, chỉ giúp đc ban đầu thôi. Bảo mẹ nói rõ cho bác ấy hiểu, phân tích thiệt hơn cho cuộc đời của anh họ em sau này, nếu chỉ là sống thực vật, rồi làm khổ người yêu, khổ mẹ ... lại còn ko cảm nhận đc cuộc sống, sống kiểu tàn phế ko thể làm gì ... thì nên mạnh dạn đưa ra 1 quyết định.
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  19. Mẹ em Tôm

    Mẹ em Tôm Hội Rắn Nhà Quê.

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em đang chán đời đây!

    Mẹ nào chả thương con nhưng cũng có những người cả đời ko lo lắng việc gì baoh , ko bận tâm đến chuyện kiếm tiền hayv lo xa phòng nhỡ việc này viẹc kia nên họ cứ bàng quan như bà bác em đấy em ạ Chả biết bác ấy có bị tông dật hóa ko chứ khối người Kinh sống giữa thủ đô cũng ko khác gì bác ấy đâu .Đọc chuyện ông anh họ em mà chị cám cảnh cho cái cảnh nghèo đi nằm viện , tiền ko có mà cứ trông chờ quyên góp thì lấy đâu ra chứ .Mà đang buồn nẫu cho ông anh em thì lại phì cười cái câu em bảo ông chồng em "hâm dở " . hihi.Cái hâm dở của chồng em đáng quý biết chừng nào vì đây là ông anh họ chứ phải đâu là ruột thịt của em , ông chồng em quả là có tấm lòng bồ tát .
    Thôi , cảnh tình như vậy thì cũng đến cho anh ấy về quê thôi chứ biết làm sao , cái gánh nặng mỗi người gánh đỡ 1 chút thôi chứ ko thể gánh hẳn cho được đâu , nhà nào cũng vậy mà .
    Qua việc này ai chưa mua bảo hiểm y tế cố mà mua đi chứ đời chả biết thế nào , mình đi đúng luật nhưng biết đâu gặp thằng say nó tông mình phát thì ....
     
    bome1trai1gai thích bài này.
  20. bome1trai1gai

    bome1trai1gai

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    17,645
    Đã được thích:
    3,405
    Điểm thành tích:
    2,063
    Re: Ðề: Em đang chán đời đây!

    Tối qua, có người bên đằng nội nhà bác ấy tới trực nên bác ấy về ngủ với em họ em - con cậu ruột em - bố nó là em út của bác ấy và mẹ em
    Bác ấy bảo với nó là ko cho anh Hùng (tên anh họ em) về Yên Bái đâu, bác chỉ cho anh ý ở HN thôi
    Cười ra nước mắt!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này