Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình nghe chuyện này cách đây 3 năm. Nhà em họ chị bạn mình, cách đây cũng mấy năm rùi, có mua 1 mảnh đất ở ngoại ô HN, cũng loanh quanh khu Từ Liêm, mình ko nhớ rõ). gọi là đất vì có nhà cấp 4 nên nhà chị ý phá đi để xây nhà mới. Lúc đào móng nhà thì thấy có 1 cái tiểu ở dưới, nhà chị cũng mời thầy về cúng rùi chuyển cái tiểu đó đi. Lúc xây xong nhà, chuyển về ở thì mọi người trong nhà ai cũng thỉng thoảng nhìn thấy 1 ông cụ, lúc thì ngồi ở cầu thang, lúc thì trong bếp...Chị ý mới hỏi mấy người già sống xung quanh đấy thì họ kể mảnh đất đấy trước đây của nhà 1 ông cụ, nhà có mấy người con trai nhưng chẳng ai có hiếu, tranh giành đất cát, ko trông nôm gì ông cả mặc dù ông ốm nặng, trước khi mất ông có dặn mọi người khi chết thì trôn ông ở mảnh đất này (là mảnh đất ông đã sống và sau đó thì các con ông chia nhau bán, e họ của chị bạn e là 1 trong những người mua 1 phần của mảnh đất đó). Sau khi biết chuyện thì chị ý đến nhà con trai ông và nói chuyện, sau đó mọi người nhờ thầy cúng về nhà chị làm lễ, ra cả ngoài mộ để lễ và con ông cụ có khấn là đất đó giờ đã bán cho người khác rùi nên ông ko được về đó nữa, và ông cụ đã nhập ngay vào chị chủ nhà, nói là đấy là đất nhà tôi, tôi ko đi đâu hết, tôi ko làm ảnh hưởng gì đến mọi người. Sau ngày hôm đó thì chị chủ nhà có lập 1 ban thờ thờ ông cụ, thỉng thoảng mọi người cũng nhìn thấy ông nhưng chị ý bảo sống thế rồi quen, mà ông cũng ko làm gì ảnh hưởng đến mình, thờ cúng ông còn phù hộ cho, nên nhà chị ý vẫn ở đấy. Hic, là e chắc chạy mất dép từ lâu rùi.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Hix, em là chúa nhát gan, nhưng cũng ngồi đọc từ trang 1 đến trang 15 này. Em mà thấy ma chắc em té xỉu ngay tại chỗ quá. Vừa đọc vừa nổi cả da gà, ngồi ở cty mới dám đọc chứ ở nhà 1 mình thì chắc là ko dám. Nhưng mà hồi nhỏ, lúc em 4,5 tuổi j` đó, ko nhớ lắm, hồi đó mẹ với với Phú Yên, còn bố thì ở Khánh Hoà. Ngôi nhà nhỏ nhỏ chỉ có 2 mẹ con thôi. Có 1 tối ngủ, em nhìn thấy dưới chân giường có bóng chân đi qua đi lại. Mà hồi đó còn nhỏ nên chắc chưa biết sợ lắm. Cứ nằm nhìn rồi ngủ thôi, chứ giờ mà thấy chắc bò dậy mà hét rồi :-ss
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? e thích nghe chuyện ma từ bé cơ nên tối tối ôm mẹ đòi mẹ kể chuyện ma, chuyện này mẹ e kể hồi e cấp 1 nhé. hồi đấy có ng con gái này nhảy sông tự vẫn vì chuyện tình cảm, cha mẹ mọi ng sục khắp sông ko vớt đc xác, 3 ngày rồi mà ko thấy gì. Đúng hôm đó có anh bộ đội đi qua, nghe chuyện buông miệng trêu: Em ơi, e có sống khôn chết thiêng thì lên đi cho bố mẹ đỡ khổ, sao mà phải chết vì tìh yêu, lên rồi anh cưới làm vợ thế mà xác cô ấy nổi lên luôn nhé. Sau này anh này mãi 40 vẫn ko lấy đc vợ, gia đình lo nên đi xem thử thì biết có cô gái đi theo ko cho anh lấy ai hết. Về nhà hỏi, a ấy nghĩ mãi mới ra chuyện hồi trẻ có qua cầu có ng chết vì tình...như thế, cả nhà sợ quá làm lễ cúng mãi=))
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? cái này thì mình tin nè nhiều nhà cũng bị trường hợp tương tự như thế nhưng mà nó phá lắm ko hiền lành như ông cụ này đâu
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Ah tớ kể chuyện này cho cả nhà nghe nhé bạn tớ đấy hôm nọ đi xem thầy phù thủy chả biết thầy có cách gì mà biết nhà hướng nào,mầu gì rồi thì ông ý bảo trong nhà có 1 con ma nhỏ,nó chết rất nhiều năm rồi nên thổ công ko làm gì đc nó hay phá lắm đêm con chị ý ngủ thỉnh thoảng nó giật chân cho khóc toáng cả lên rồi thầy còn bảo hôm nọ mất 1 chiếc dép nam đúng ko nó vứt đi đấy eo sợ kinh hôm kia mời thầy về làm lễ để đuổi nó đi thầy hỏi nó có muốn lên chùa ko ...nó ko đồng ý....nó bảo...thích ở đây cơ cuối cùng thầy phải dùng cành dâu đuổi nó đi đấy
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình tin là có linh hồn, có ma thật. Thường những người có sóng điện từ (không biết mình nói có đúng loại sóng này ko) phù hợp với sóng của người âm thì sẽ nhìn thấy ma. Có người chả bao giờ thấy được ma cả.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Hờ !!! Cái cảm giác này tớ biết ồi ... Thế thì đúng gồi đấy mẹ nó ạ :
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Trc đây em gái bạn mình khi còn ở nhà, cứ đêm ngủ là y như rằng thấy 1 cậu thanh niên đứng đầu giường. Dù nó có dụi mắt mấy lần thì cũng vẫn thấy cậu ấy. Sau đó nó kể với mẹ. Hỏi hàng xóm, thì ra ở đoạn suối (nhà nó ở Yên bái, cạnh suối) gần nhà nó trước có 1 cậu bé chết đuối ở đó. Thấy cậu kia k làm gì hại nó, nên nó cũng thành quen. Sau này xuống HN học thì k thấy cậu kia xuất hiện nữa.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Gần đây nhất, ở cùng chung cư cho tôi có bà tên là Ích, đã chết mấy chục ngày rồi, nhưng hôm đó tôi vừa ra cửa thang máy ở sảnh tầng 1 thì thấy bà ấy đang cười đùa với hai bà khác, mà là giữa ban ngày ban mặt. Khi đi rồi tôi vẫn cứ thắc mắc và lại nghĩ cái bà chết mấy chục ngày trước là bà khác chứ không phải bà Ích. Sau đó hơn 10 ngày, buổi tối tôi lên nhà bà Ích chơi với chị con gái bà ý, ngồi ghế uống nước mãi, đến khi đứng dậy để lấy đĩa hoa quả tôi liếc vào buồng thì thấy cái ban thờ, tôi vào buồng ngó sát xem thì thấy ảnh bà Ích, tôi toát mồ hôi nhưng không nói cho ai biết, mấy hôm sau mới nói cho anh trai tôi biết mà thôi. Còn hồi hè vừa qua có giải bóng đá, khi đi xem bóng với anh em bạn, tôi về nhà trước, khi đó khoảng hơn 2h sáng, khi đi qua hồ Đền Lừ tôi đau bụng, nên phóng xe vào bán đảo hồ Đền Lừ, vừa dựng xe định tìm chỗ giải quyết thì nghe rõ mồn một tiếng của hai người đàn ông nói chuyện, tôi nhìn quanh và nhìn cả lên mấy cái cây quanh đó thì thấy ngoài cỏ, nước và cây thì tuyệt nhiên không có một ai. Thế là lúc đó chả nghĩ đến cái bụng đang đau nữa, trèo lên xe nổ máy rồi phóng vụt ra ngoài đường. Lúc đó tôi tính nhanh trong đầu rồi, nếu có gì thì vứt xe lại, chạy thẳng ra đội cảnh sát cứu hỏa nằm ngay sát hồ và cách tôi mấy chục mét để nhờ mấy bạn cảnh sát ra lấy hộ xe vậy Từ bé đến nay tôi cũng phải đến gần chục lần gặp ma rồi các bạn à (Tôi nghĩ là giọng hai gã đàn ông ở hồ đêm đó là của người chết đuối)
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mình nghĩ vẫn có thế giới tâm linh, mặc dù chưa được chứng kiến ma nhưng cũng được đi xem gọi hồn và cũng được nhiều người kể. Nhưng mình không sợ lắm tâm mình khá vững.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Bạn này chắc hợp với ng âm nên hay thấy họ, chứ mình thì chẳng bao giờ thấy ma, dù rất thích nghe chuyện ma.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Có ma thật đó. Theo bên đạo Thiên Chúa thì ma là linh hồn của chúng ta sau khi chết đó. Trước 2 cũng ko tin, nhưng trước khi chết ông e bảo gặp được Thiên Thần, Ma Quỷ, cả cha mẹ nữ đó. Nổi da gà.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? bình thường thì e ko tin nhưng mà thực sự thì e đã tận mắt chứng kiến nên e tin trên đời này sau khi con ngừoi chết đi có linh hồn ,thân xác có thể mất đi nhưng linh hồn là có thật và những ngừoi yếu bóng vía sẽ có cơ hội được nhìn thấy thâm chí đựoc vong linh nhập vào ,người cứng bóng vía thì chả bao giờ nhìn thấy ma
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? tớ nhìn thấy ma rất nhiều lần. ở vn và singapore đều thấy, kể ra thì rất dài dòng.Nhưng chồng tớ hồi trước cũng ko tin có ma. 1 lần, anh ấy đang nầu cơm trong bếp bên Sing thì chạy vù vào phòng ngủ, hốt hoảng nói với tớ:"chồng đang chătj thịt thì thấy lạnh hết sống lưng, như có ai đang nhìn mình từ phía sau,vừaquay lại thì nhìn thấy 1 người đàn bà tóc xõa dài đứng đấy từ bao giờ. chồng sợ quá,kêu lên, thì bà ấy dần dần biến mất . Lạ cái là nhà chồng mệnh vương. Phuơng ( thầy bói) nuôi ngải và vong mà xem cho tất cả bạn bè mình rồi, còn không xem được cho chồng mà tại sao lại bị ma chêu? Mà bà này nhìn có net gì đó quen lắm cơ.Để chồng gọi về hỏi mẹ" chồng mình goi về bảo mẹ, mẹ tức tốc gọi cho bà, bà chồng mình bảo để mai lên chùa cũng cho chồng mình, và cũng thắc mắc tại sao chồng mình lạ bị ma chêu được cơ chứ?Do ông chồng mình làm lớn, gần như nếu so vs hồi trước là vua, nhà tổ tiên có phước lớn,lại con cháu nhờ phúc ông mà không quỷ ma nào dám quấy nhiễu( kiểu như nhà có long mạch, mệnh ông là mệnh rồng mệnh vuơng mà)- đây là chia sẻ chân tình chứ không khoe khoang nha,em nói dối về điều này của nhà chồng em thì em không = con các mẹ. Rồi mẹ và bà cũng để mai rồi tính. mẹ chồng em gọi sang an ủi bảo cứ bình tĩnh, chắc nhìn nhầm thôi,để mai rồi tính. Chồng em cũng nguôi nguôi. Nhưng, tầm nửa tiếng sau, mẹ chồng em gọi lại, bảo bà vừa nhận được tin chị ruột bà mất vào tiếng trước.Có lẽ, chị của bà muốn báo cho nhà bên mình, nhưng hợp vía mỗi chồng em nên mới báo với chồng em. Chồng em nghĩ lại, thấy đúng là thế thật, bảo sao thấy quen, vả lại, bà là người trong nhà nên cũng có lí chứ ko phải ma quỷ xa lạ gì chêu. Ông chồng em hiền lắm, không bon chen gì,lại không biết ngoại giao, chỉ học và học thôi. Hồi đấy, ông làm rất nhỏ. Bà em bảo, với tính ông, không bao giờ nghĩ ông lên chức cao nên cũng không có để ý , hay tham vọng này nọ. Một hôm, bà em đang ngồi ngoài cửa nhà,có ông già đi qua. Ông ý mặc 1 bộ quân phục bộ đội đã cũ, tiến đến gần bà và noi:" chị có thể cho tôi bắt tay được không?" Bà chồng em cũng giơ tay ra bắt trong sự ngạc nghiên và thắc mắc. Ông kia như hiểu ý bà, nói tiếp:" tôi muốn bắt tay chị vì thấy chị và nhà chị là người phước đức sẽ gặp phước lớn. Chị sẽ làm nhất phẩm phu nhân, và anh nhà chị về sau này sẽ lên làm người lãnh đạo của đất nước." Bà phì cười vì bất ngờ và chỉ cảm ơn ông ta, nói là nhà em cũng không mong ước lớn lao thế, chỉ mong ông bà và con cháu sống sao được yên bình,quốc thái dân an mọi người đều vui là tốt rồi. Bẵng 1 thời gian bà cũng quên, cho đến khi ông lên chức... Khi bây giờ, đến tuổi này bà vẫn dạy con cháu không được mê tín dị đoan, không được quá đắm đuối vào những điều viển vông . Nhưng, bà cũng vẫn dạy con cháu phải thờ phụng tổ tiên, lễ đình lễ chùa cho đúng, cho đủ theo tôn giáo của người Việt từ thời xa xưa các cụ truyền lại. Em vào làm dâu nhà bà,đối với em cũng là do quý nhân phù trợ, do ông trời ,do số vì từ bé đến lớn, chồng em và em chuyển nha mấy lần đều gần nhau chưa bao giờ xa hơn 1 con phố, vậy mà, chẳng hề biết nhau. Lớn lên, sang tận bên Sing thì lại gặp được nhau, lấy nhau, thế mới lạ chư! Thế nên, em vẫn tin vào những chuyện tâm linh mà khoa học vẫn chưa giải thich được.
Ðề: Nhìn thấy ma, thật hay là ảo giác? Mẹ nó bước chân vào nhà quyền quý rồi, chắc c.s dễ chịu hơn bọn mình nhiều, vì k phải lo bon chen về kinh tế, hi. Bà nội chồng mình mất, bản thân chồng thì k bao giờ thấy bà về. Nhưng chị gái chông thì thỉnh thoảng lại gặp bà. Mà bà về k ngồi bình thường trên ghế, mà vắt vẻo trên đình màn, tay cầm gậy gõ gõ. Bà chị chồng mình kêu: Khiếp, bà về thì ngồi ghế đàng hoàng, chứ ở đấy khai k chịu đc (vì khi còn sống bà bị gù, toàn chống gậy, và phụ nữ xưa có thói quen đi giải vén 1 bên ống quần, nên khai lắm).