Ngày xưa khi đọc 4 câu thứ bói trong cuốn lịch vạn sự, chỉ thấy vui vui chứ chả hiểu jh. "Thông minh hào phóng tính trời cho Gia thất thê nhi thật khỏi lo Người đẹp để sầu bao kẻ lụy Sông kia bến cũ mấy con đò" Mấy con đò hay chưa thì chưa biết, nhưng đã có không ít người nc với mình và nói rằng " Con gái đứng chữ canh thì..." Thì sao nhỉ? Này thì ngang ngạnh, này thì long đong, này thì chuân chuyên, này thì vất vả... Hôm trước trong lúc cảm giác buồn bã cực độ vì công việc mình tình cờ gặp một bác đi thể dục về và ngồi ăn sáng cùng bàn, sau khi hỏi han và nói chuyện linh tinh bác hỏi mình sinh năm bao nhiêu? Dạ cháu sinh năm 90 ạ 90 là đứng chữ canh? Con gái mà đứng chữ canh thì....nhưng không sao cứ vui vẻ và lạc quan thì mọi chuyện sẽ đơn giản hết.... Lúc đó mình cảm giác như ông trời sắp xếp cho bác ấy xuất hiện vào thời điểm đó, và nói với mình cái mình đang cần để hóa giải mọi căng thẳng... Quên đi vào chủ đề chính! nhà mình ai đứng chữ canh thì vào đây chia sẽ với em xem quả thực cái chữ canh nó thế nào ạ
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... mình cũng cảm giác nó lận đận thật, vát vả...nhưng chẳng lẽ tất cả con gái chữ canh đều thế? nên bạn đừng lo quá nhé
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... tớ thấy con gái tuổi nào cũng lận đận long đong ah, sinh ra làm con gái thiệt khổ hic hic
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... thế nên lúc có con mong sao con trai cho đỡ khổ cả mẹ lẫn con, hi hi
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... Chính suy nghĩ này làm khổ con trai đấy các mẹ ạ, các mẹ ko thấy là tỷ lệ nam nhiều hơn nữ ở VN ngày càng tăng ạ? thời trc con trai tha hồ chọn vợ...còn các bé bjo lớn lên khá vất vả đó nha! Hehe, em cũng có bi quan gì đâu, chỉ là tuổi đời con trẻ mà nghe nhiều ng nhắc đến con gái chữ canh là...nên thử hỏi các mẹ xem mẹ nào cũng đứng chữ canh...trải đời nhìu hơn em thì chia sẻ thui ạ
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... mình o tin hoàn toàn, nếu số tốt thì vui con không thì cứ kệ thôi, mình luôn sống tích cức là được ah
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... úi giời cưng ơi, mới 23t đã lo gì, c 33 đây còn thấy đời phơi phới nữa là, hì
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... em ơi lo gì khi ai đứng chữ canh mà cũng lận đận thì........chị ko tin đâu.Bác ý nói đúng đấy,cứ lạc quan vui vẻ mà sống nhé
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... hehe, có vẻ như tỉ lệ con gái đứng chữ canh thì....ít nhỉ...em cũng thuộc tuýp ng lạc quan mà!!!! Chữ canh thì mặc chữ canh Ăn ở hiền lành vẫn sướng như ai
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... Hé hé, tự dưng xuất khẩu thành thơ thẩn ý mà ) Chiều nay bói bài Tarot cái bạn reader bạn í bảo mình cv việc đang làm ( kinh doanh hoa online của mình sẽ tiến triển tốt đẹp ) chả biết thế nào dù sao cũng thấy vui vui. Hí hí
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... híhi, hôm nay đầu tuần chúc bạn buôn bán tốt nhé....canh ngọ mà, hì hì
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... Hôm nay gặp chủ để này mới ngẫm nghĩ, thì ra mình cũng đứng chữ canh, thảo nào mà vất vả thế
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... I agree! phải lạc quan chứ! nguyên tắc của chị là "cuộc đời không toàn là màu hồng, nên không cần phải đeo kính đen nhìn nó" cơ mà người khác lại cứ thấy mình lạc quan nên cố tình tô đen những gì ở trước mắt mình thì mình cũng chẳng làm thế nào được, hì
Ðề: Con gái mà đứng chữ canh.... Hay là lập thêm top chữ Đinh nhỉ??? hí hí, nhìn đi nhìn lại lại thấy chữ jh ko sướng thì cũng khổ hết =)))))))))))))