Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây sướng khoản này thì khổ khoản khác cô ợ.........đấy, cứ mag tiếng là k tốn kém khoản chợ búa cơm nước rồi mà vẫn đốt nhiệt tình thì k thể hiểu đc là sao mà tốn thía, hehe, nhiều lúc ch cứ nhăn nhó mếu máo bẩu là lấy pải cô vợ đẻ vào h tiêu tiền hay sao ý mà lúc nào cũng thấy nã tiền..........hị hị hị hị hị.........
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Các mẹ ơi em thanh lý nước giặt xả các mẹ có nhu cầu thì ủng hộ em nhé
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Thôi, nhưng đc như chị là quá sướng rồi, em còn k dám mơ ý. Chị tiêu tốn nhất chắc khoản bún riêu rồi?
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây công nhận là tiêu nhiều nhất vào khoản ăn uống, ngoài cơm 2 bữa ra thì còn tốn 1 cơ số nữa vào những bữa khác nữa.......hic hic......
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Thì có khác gì em đâu... Tiền quà vặt còn quá tiền ăn cả tháng của 2 vợ chồng luôn ý..
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây khổ, mẹ chồng e k còn, chứ k thì cũng đã gửi gắm các cụ rùi!! haiz
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây nói đến ăn uống thì nhà em miễn bàn, haizzz, nhìn tiền ăn mà hoảng, hôm nay em đi metro hic,hết 1tr, nhìn sợ quá
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây hì, thế là có đồng minh rồi - tớ thì chả tiêu được cái gì cho bản thân đâu - hôm nào rủ mẹ chồng đi siêu thị thì cứ phải gọi là, bảo mua gì cụ cũng gạt đi - kêu mua ở chợ cho rẻ, lại tươi ngon, haizz . Đúng đấy bác ợ, làm gì có cái gì thập toàn được đâu bác nhỉ . xã em cũng kêu em là siêu hoang tàn . thì mua 1 lần dùng cả w cơ mà :-j
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Mấy cãi lão í thử cho đi chợ xem, lại chẳng khóc thét lên í chứ! E là e thấy đã tiết kiệm lắm rùi!
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Uhm, tôi đợt đầu ở với bố mẹ chồng cũng chả phải để ý gì đến chợ búa hết, cụ bị mất ngủ nên tinh mơ mờ sáng đã dậy đi chợ roài.. Giờ ở riêng đc cái tự do thoải mái nhưng mà tốn kém quá cơ..
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Tôi cũng dọa lão nhà tôi là t]f nay anh đưa em đi chợ là sợ, với kỳ thực lão cũng cứ nói thế thôi chứ cũng k phải cấm đoán gì mình, và tôi cũng tự biết mình là siêu phá hoại bà ạ...
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Nhà tớ thì mẹ chồng đi chợ .Mẹ toan dậy sớm nên đi chợ luôn thôi .Con dâu thì ngủ trương nứt mắt dậy lúc nào thì dậy .
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Hơi giống nhà em, nhưng nhà em thì k đc ngủ trương nứt mắt ạ.. Em chỉ ngủ đến 9h dậy thôi, chứ còn đủ giấc thì chắc phải 11h trưa heheheeeeeeeeeeee
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Biết là k cấm, nhưng nghe lắm lúc cũng bực bà ạ!
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Thì chẳng k điên, thế nên hôm qua tôi mới phải lên đây trút bầu tâm sự đấy chứ. Mà này, bà cũng đẻ ở VN đấy ạ?
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây nói đến đi chợ lại buồn, lương thì thấp, tiều thì nhiều, có thêm đứa con là lục tốn, nhưng mà tốn trong hạnh phúc
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Em cũng đang lo đây, không biết sau mà có con rồi thì còn ra sao nữa đây..
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây cô mới 1 đứa thôi đấy nhá, c và mấy mẹ đag chửa tập 2 thì còn méo hơn cô nhiều.........cứ từ từ mà hưởng thụ đê..............heheheee
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây haizzz, chỉ biết thở dài thôi! chưa có chồng lương tiêu còn dư ra để du lịch, có chồng lương dư ra để mua quà cho bố mẹ chồng, có con lương chỉ đủ để mua sữa cho con, chẳng có dư tý nào toàn âm mỗi lần cuối tháng là muốn khóc lắm
Ðề: Hội các mẹ cố bắt được đuôi Rồng sinh tháng 11-12 âm đây Chị đừng dọa em.................................