Báo cáo cả nhà là. Mặc dù câu kéo nhưng bạn Trà nhà ta còn lâu mới được lên Level vì... tự dưng thấy mất bài he he. Trà nói là "nhớ rõ có lần được 2700 bài rồi mà sao có tầm 2400 bài" hihi. Liệu có phải bà bầu hay quên không nhỉ. Cả nhà có ai còn nhớ gần đây Trà được bao nhiêu bài rồi không??? ..... Câu tiếp đi nào alê alế àlê
Cả nhà cứu tớ với, hội trưởng đang dọa đòi nợ tớ vu khăn này. Bà Bình với bà Hằng đâu rồi, hẹn thứ 2 (hnay) xong rồi trườn đi đâu mất rồi. mai ọp mua khăn đi. 11h30 hẹn nhau ở Châu Anh silk, sau đấy mua khăn xong thì ra Lý Quốc Sư ăn bún ngan điiiiiiiiiiiiiiiii
Bà ơi, tôi định hô hào rồi nhưng nghĩ thứ 2 đầu tuần các bà ý quên nên để HẸN MAI ĐI MUA KHĂN NHÉ CẢ NHÀ NHÉ. 11h30 Ở CHÂU ANH
trà ơi ! Thứ nhất là thành thật chúc mừng thắng lợi của trà ! Và thứ 2 là tớ nhận trà làm sư phụ ! Sư phụ ra tay chỉ giáo vài đường để em bé sau của tớ giống chị chíp nhé nhé nhé !
Tớ vừa lao từ Hà ĐÔng về vào thẳng diễn đàn xem kết quả Chúc mừng chúc mừng.! Thế là Trà toại nguyện rùi nhé. Dù cho tử vi có nói và " hơi nghèo một tí" nhưng không sao. hihihi Nghèo thế chứ nghèo nữa cũng vui hahahahh Tui ước tập hai là con gái . có ai ước như tui lập hôi đê...........
@Trà ơi: chúc mừng nhé! Eo ơi, tớ ghen tị lắm lắm với Trà đấy. (vì ghen tị nên cứ đoán ngược lại ấy mà) Vừa nhắn cho ox như thế. hehehee
Tui ước tập hai là con gái . có ai ước như tui lập hôi đê...........[/QUOTE] Lập hội nào: 1. Mebekevin 2. Tintin04 .....ai nữa, nhào zô, nhà zô... :")
Có tui nè, tui ước tập 3 nè. Phải đăng ký tìm con dâu từ bây giờ ko thì về sau khó kiếm. Ai có con gái lên tiếng cho tui biết với.
Chúc mùng Trà nhé, tin nóng hổi thế mà dấu mãi làm mọi ng hồi hộp. 17/11 có khao Hội HC trc k để bọn tôi còn mài răng:ANAL:, diểm 10 suất xắc quá rồi, bà lại làm tôi phải ghen tị hị hị
Lập hội nào: 1. Mebekevin 2. Tintin04 .....ai nữa, nhào zô, nhà zô... :")[/QUOTE] "Có cho tôi vào hội k? Tôi đang ao ước tập nữa đây, thấy mọi ng cứ một NAM một NỮ bực mình thế
chào buổi sáng Chúc cả nhà ngày làm việc vui vẻ . CHúc mừng Trà thêm lần nữa , đêm về mất ngủ suốt đêm !
Chào cả nhà ! Tôi vào điểm danh cái rồi lại ra ngay, dịch nốt cuốn sách rồi cuối tuần còn đi công tác.
Sáng nay vào phải xem ngay trà cho kết quả gì vì tối về nhà làm gì có internets đâu. CHiều hôm qua đến lấy sữa cũng quên mất vụ đấy nên ko hỏi. Chú mừng Trà nhé, phải khao hoành tráng thui cả nhà nhỉ.